1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ HAY KHÔNG SỰ NGỘ NHẬN TRONG TÌNH YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ntt3, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Sự ngộ nhận trong tình yêu cũng không phải là hiếm, thậm chí ngược lại. Chắc bạn cũng từng nghe câu nói "Tình yêu thật sự chỉ có một, còn những cái na ná tình yêu thì có hàng vạn!" Điều làm bạn nghĩ những cái "na ná" đó là tình yêu, có thể chỉ là những cảm xúc ban đầu, sự cuốn hút mới lạ. Có thể bạn sẽ hỏi, thế thì khi có những cảm xúc như vậy, làm sao biết được nó đúng là tình yêu đích thực hay không? Cách tốt nhất là hãy chờ đợi và nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp ấy, bạn sẽ thấy nó có "lớn lên" để trở thành tình yêu, hay héo mòn dần khi những ấn tượng đẹp và sự mộng mơ ban đầu mất đi.
    Tôi nghĩ đó là con đường mà phần nhiều bạn trẻ chúng ta đều đi qua để kiếm tìm "một nửa" đích thực của mình. Nếu kết quả của một cuộc "thử nghiệm" (xin tạm gọi thế) là người ấy thật sự là người bạn cần: Quá tuyệt vời! Còn ngược lại? Bạn có thêm một kinh nghiệm, vài kỷ niệm đễ thương, một chút buồn... để tiếp tục chặng đường. Bạn chỉ phải nói lên câu "Xin lỗi, anh / em đã ngộ nhận..." khi nào bạn đã nói lời yêu, đã hứa hẹn vội vàng, khi ấy mới phải giải thích cho sự "thay lòng đổi dạ" đó bằng hai từ "ngộ nhận". Ở thời tuổi trẻ của bố mẹ tôi, chắc nhiều bạn ở đây cũng biết, ngay cả khi đã "công khai" yêu nhau thì hai người vẫn được gọi là "đang tìm hiểu nhau". Đối với tôi câu này chính là một điều tâm niệm cho tình yêu của mình. Đã thật sự yêu thương nhau nhưng rồi vẫn có thể phát sinh những mâu thuẫn. Và nếu đến chỗ phải chia tay, cũng đừng băn khoăn "mình có ngộ nhận không?", miễn là suốt thời gian bên nhau mình đã làm hết sức để nuôi dưỡng mối tình cảm đẹp đẽ đó.
    Cuối cũng, xin mượn lời nhân vật nữ chính của câu chuyện tình nổi tiếng "Love Story" : Yêu là không bao giờ để mình phải nói câu ân hận.
    Đôi điều tâm sự, cho những người có cùng suy nghĩ, và cho cả chính mình...
  2. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
  3. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [blue]lúc đó tui không nghĩ rằng mình đang nói thật mà cứ nghĩ rằng mình đang đùa?nhưng lời nói đùa nào mà chả có mấy % sự thật?tui thích ông thật đấy?tui phải nghĩ r ằng mình đang đùa để có thể thoái mái khi nói ra tình cảm thật của mình?
    Ông đã nói ông bị shock khi nghe tui nói vậy?vì ông tưởng người tui thích là A?Ông đã hỏi tui ?tại sao bà lại thích tui? Tui có gì hay để bà thích?... trả lời ông, tui nói: Đơn giản vì thích là thích mà thôi?khi thích thì làm gì có lý do?Nói vậy nhưng chuyện gì mà chả có lý do...ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy?ông cũng là người Bắc như tui?Mẹ đã tiêm vào đầu tui suy nghĩ?trai Bắc tốt hơn trai Nam tự bao giờ..dù có lúc tui phản đối kịch liệt quan điểm đó?tiếp đó là tui cảm nhận được sự thiếu thốn tình cảm trong ông ?Cuối cùng thì ông là người con trai đầu tiên mà tui cảm thấy tin tưởng khi trao tình cảm?khỉ gió cái cảm nhận tui?
    Tui đã nói với ông rằng?chuyện tình cảm tui không ép? khi nào ông thấy rằng mình có tình cảm với tui thì hãy nói tui biết?đừng có lo tui sẽ đau khổ khi ông không đáp lại tình cảm này?vì tui đang ở thế chủ động?tui đã chuẩn bị tinh thần hết rùi...khi thích ai? tui chỉ cho người ta 50% tình cảm của mình thôi, khi nào người ta đáp lại tình cảm của tui thì tui mới cho người đó 50% còn lại?ông bảo rằng.. ông thì không như thề?khi thích ai, thì ông sẽ dành cho người đó 100% tình cảm của mình..tui đã cười?và nói rằng?ông biết vì sao tui lại thích ông không? Vì nói chuyện với ông tui cảm thấy rất thoải mái.. Ông nói: vì bà cảm thấy tin tưởng ở tui? Đúng. tui rất tin tưởng vào ông?
    Vô tình gặp nhau 1 lần trên net?rùi những lần cố ý sau?tui vẫn nói? thích ông? với tâm trạng rất thoải mái?chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ không có được tình cảm của ông?và khi đến với ông?chưa bao giờ tui nghĩ về người con gái ông từng thích? còn ông thì suốt ngày nghĩ?tại sao tui lại thích ông?chat thì nói chuyện thoải mái?nhưng khi gặp nhau..tui và ông ai cũng giữ dáng vẻ bình thản đến lạ lùng, không một mảy may cảm xúc nào được biểu lộ?không hiểu được?đôi lúc thầm cảm ơn chat đã giúp tui nói suy nghĩ thực của mình?Tui biết ông đang suy nghĩ về tui rất nhiều?và đang bắt đầu để ý đến tui như một người bạn gái?
    Lần đầu tiên ông nói cảm nhận của ông về tui là sau khi đi coi kịch?ông nói rằng?tối hôm đó.. ông thấy tui dễ thương?tui lúc nào chả vậy..chưa bao giờ tui nghĩ mình không dễ thương cả?hôm đó tui cũng thấy ông người lớn và...hay lắm? hạnh phúc tui khẳng định với mình rằng tình cảm tui dành cho ông là thật chứ không phải đùa nữa?ngồi sau xe ông?tui thấy thật an toàn?khác hẳn cảm giác khi ngồi sau xe A?an toàn nhưng không chắc chắn?
    sự ngộ nhận rất hay có trong ti?nh yêu, chu? yếu đến tư? nhưfng con ngươ?i cô đơn. họ ca?m thấy thiếu thốn ti?nh ca?m va? khi một ngươ?i khác đến với họ , họ sef ca?m thấy ......
    Có lẽ vậy?ông đã nhanh chóng đón nhận tình cảm của tui?thời gian này?cả ông và tui THẬT SỰ đều rất hạnh phúc?[/blue]
  4. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bye ông nhé....đã quên ông thật rồi..cảm ơn ông đã cho tui thời gian, khoảng cách và sự im lặng để tui có thể quên ông............
  5. fun_lover

    fun_lover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    còn 1 loại ngộ nhận nữa đó là ngộ nhận người khác yêu mình. CÁc bạn nghĩ sao về loại ngộ nhận này ? Loại ngộ nhận này mới thật sự là nguy hiểm. Cùng với tâm trạng cô đơn, buồn chán mà lại gặp một con người vô tư, trong sáng, chơi thoải mái, vui vẻ thì những hành động đó sẽ làm bạn phải ngộ nhận rằng người đó yêu bạn. Vì sao ư ? Bạn chưa có ai để mà tâm sự vậy tự dưng có 1 người sẵn sàng chia sẻ những tâm sự của người ta, sẵn sàng đốii xử với bạn bằng những tình cảm chân thành của 1 người bạn hết lòng vì bạn, bạn đột nhiên nghĩ rằng sao tự dưng người ta lại đối xử tốt với bạn vậy? Tịa sao người ta có rất nhiều ngườiđể chơi mà lại chọn bạn để chơi, để chia sẻ, bạn sẽ nghĩ ngaylà người đó yêu bạn. Và với 1 chút tình cảm dành cho người đó mà bạn vừa có, có thể đó chỉ là 1 sự quý mến , có thể là 1 sự cảm phục do người đó khá tốt... và bạn nói 3 từ đó với người ta. Người đó sẽ thật sự bất ngờ và choáng váng khi trong lòng người đó bạn chỉ là 1 người bạn tốt, có thể chia sẻ tâm sự, có thể chia sẻ niềm vui , nỗi buồn ... Và rồi người đó lắc đầu, người đó từ chối tình cảm của bạn bởi vì họ có gì khác đâu ngoài tình bạn trong sáng vô tư !!!
  6. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Còn một sự ngộ nhận nữa..ngộ nhận này đau hơn cả...đó là sau khi nói ra hai từ ngộ nhận rồi mới thấy rằng...mình yêu người ta thật sự chứ không phải là ngộ nhận....một thời gian sau mới nhận ra..tiếc rằng quá trễ....không thể quay trở lại...
  7. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    khi ta thật sự mất đi 1 điều gì đó và khi ta thấy những gì minhg gặp đều ko thể bằng những gì ta đã qua,thì lúc đó ta mới cảm thấy tiếc nuối và ân hận,lúc đó ta mới biết nâng nui tất cả những gì đã qua,nhưng lại ko bao giờ núi kéo được quá khứ,ko bao giờ ta có thể làm lại được như lúc ban đầu
  8. ntt3

    ntt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tui và ông giờ đang xem nhau như người dưng....sao lại như thế hả ông? vẫn cười vẫn nói...nhưng sao không thể nói chuyện với nhau thoải mái được? tui không muốn như thế?
    Tưởng rằng một thời gian dài không gặp nhau...thì tui và ông có thể nói chuyện lại như hai người bạn ...nhưng thực tế thì không phải vậy....có cái gì đó...sự ngại ngùng...lòng kiêu hãnh không cho phép tui thân mật lại với ông như không có chuyện gì xảy ra....
    Đã mấy lần tui định hẹn gặp ông để có thể nói hết những gì chưa kịp nói...nhưng tui lại nghĩ...chuyện đã qua được một thời gian rồi..có cần khơi lại không...hay cứ để nó trôi qua như thời gian qua...2 tháng ông đi nước ngoài..và hè này...thêm hai tháng tui làm dự án cho thầy.....thời gian có đủ để tui không còn vương vấn về ông? có đủ để khi gặp lại...tui và ông bắt chuyện lại với nhau một cách thoải mái...
    CÓ NÊN GẶP VÀ NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG MỘT LẦN KHÔNG NHỈ???
  9. meocon1811

    meocon1811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    TỚ không cho đây là ngộ nhận
    tình cảm ấy là những jf tự bạn biết rõ hơn ai hết
    chỉ có điều đây là giai đoan các bạn không vượt qua nổi
    khi yêu , bao giờ cũng có lúc nào đó bạn cảm thấy chán
    phải vượt qua lúc ấy
    dù sao tớ nghĩ cô ấy sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của ấy đâu
    nếu là tớ tớ ksẽ không muốn nghe bạn xin lỗi
    bơivỉ bạn không có lỗi
  10. anhmattretho

    anhmattretho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có! Khi con người chưa hiểu thấu đáo tình yêu và họ chưa được học cách yêu. Tình yêu trẻ con sao mà trong sáng thế, đáng yêu đến thế, nhưng chúng rất thường hay ngộ nhận. Trẻ con là trong sáng ngây thơ, người lớn có thể dẫn dắt chúng thế này và thế khác, đồng thời cũng bắt đầu dạy trẻ con biết nói dối. Thật là tệ hại! Dối trá không phải là tính cách điển hình của trẻ con. Từ dối trá, trẻ con bắt đầu không hiểu thật sự được mình là ai, tình yêu là như thế nào => ngộ nhận. Phải có bằng chứng cụ thể mới thoát khỏi trạng thái ngộ nhận. Tình yêu cũng như thế.

Chia sẻ trang này