1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không sự phân biệt Bắc # Nam ?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NguyHun, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây là sự thật thì hay quá .... nhưng mình lại thấy ngược lại .... người miền Nam vốn không để ý đến tiểu tiết ...chắc không nghĩ như vậy đâu ....
    Riêng mình thì rất khoái cái sự khác nhau giữa các vùng ... giống như đám cưới vậy .. mình đã được dự cả 3 đám cưới ở cả 3 vùng Bắc Trung Nam ..có nhiều điều khác nhau rất thú vị. Nếu không biết thì sẽ có những hiễu lầm .... công nhận vui thiệt ...
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bài này ko đúng. Nghe ko suông lắm. Tôi xin sửa lại :
    Gái nam chiều chồng, dễ tính, chính vì ít tháo vát hơn gái bắc, gái bắc có thể đành hanh, đanh đá nhưng quản gia đình hơi bị ngon. Tiền nong, cơm nước, chợ búa, gái nam giữ tiền, có khi đến giữa tháng húp cháo như chơi. Đó là nói về tính cách của đại đa số, còn giới trẻ ngày nay, tôi thấy đa phần ko giữ được tiền, nam cũng như bắc.
    Gái nam và bắc : ở đâu cũng có kiểu ghen khác nhau, ở ngoài bắc cũng có đánh ghen, trong nam cũng có đánh ghen. Nhưng nam nữ bi giờ, yêu đương cao hơn trách nhiệm nên đã ngoại tình là cho bay luôn, khỏi có níu kéo vì sĩ diện 1 đời chồng hay mấy đời con, gái 1 đời chồng có khi còn dược tiếng cá tính, nhiều anh theo.
    Gái nam vẫn có khái niệm ko hài lòng về chồng, con người mà, có nhận thức chứ đâu phải như cái cột nhà, nhưng quan trọng là nói ra nhiều hay ít.
    Điều cuối cùng hoàn toàn sai, tình yêu đích thực sẽ ko ra đi khi sa cơ lỡ vận, ở đâu cũng thế thôi, trên toàn thế giới. Chỉ có mấy anh giàu giàu ưa tìm mấy em đẹp đẹp, mấy em đẹp đẹp ham của thích mồi mấy anh giàu giàu, đến lúc thức thời mới biết nhau ngay.
    Chỉ có điều gái bắc thì khinh chồng nếu chồng làm kém hơn mình, đại khái chồng kiếm được ít tiền hơn chẳng hạn, tôi có mấy người cô dì chú bác, vì vấn đề vợ nhiều tiền chồng ít tiền mà dẫn đến vợ khinh chồng hay nói mỉa hay xem nhẹ giá trị của chồng bỏ nhau khá nhiều. Họ hàng bên nam thì chưa thấy.
    Các bạn phân biệt cũng hay lắm, nhưng chưa nói về nguyên nhân tại sao. Nguyên nhân sâu xa ta phải xét đến nguồn gốc dân cư kết hợp với điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý.
    Về nguồn gốc dân cư : Miền bắc là kinh đô cũ, có rất nhiều phép tắc, luật lệ, tinh hoa dân tộc nếu còn rơi rớt lại thì chắc miền bắc còn nhiều hơn. Cho nên lý giải tại sao người bắc ăn nói khéo hơn, tính tình cẩn thận hơn, hay giữ kẽ với nhau hơn, đời sống kinh thành nó phải vậy. thâm cũng thâm đến cùng. chơi với nhau biết mặt nhưng khó biết lòng.
    Miền nam : Khi Nguyễn Hữu Cảnh cùng 1 số người miền bắc và trung vào nam khai hoang, sinh sống, đó là những ai? Tù nhân bị lưu đày, người vô gia cư cũng có, người nghèo cũng có, cướp cũng có. Những người đó phải sống cùng nhau vượt qua cái đất rừng thiêng nước độc lại chẳng phải xuất thân quí tộc, nên dễ dãi, phóng khoáng. Vì là cướp nên tinh thần anh em nghĩa khí hơi bị cao. rất khí khái, giết cũng giết đến cùng, nhưng anh em sống chết ko bỏ nhau.
    Về khí hậu và thổ nhưỡng : miền bắc địa hình đồng bằng ít hơn miền nam, sông ngòi ít, thường xuyên chịu cảnh mùa màng thất bát do thiên tai, mưa bão. Miền nam đồng bằng cò bay thẳng cánh, sông ngòi kênh rạch chằng chịt, giao thông ngày xưa chủ yếu là đường thuỷ. không chịu ảnh hưởng của thiên tai. nguồn thực phẩm thuỷ hải sản phong phú, chủ yếu từ dòng sông mê kông có gốc từ biển hồ campuchia nên cuộc sống khá dễ thở, mọi người có thời gian ăn chơi nhảy múa, xuề xòa ít tính toán với nhau.
    Sau đó còn là khía cạnh lịch sử, nhưng xin mạn phép bỏ qua, vì lịch sử cũng có nhiều thời kì, cái ảnh hưỏng chính đến sự phân hóa của người bắc và người nam là do nguồn gốc dân cư và điều kiện tự nhiên, nên tôi chỉ phân tích 2 điểm này thôi.
  3. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn nói sai hết rồi, nhà mình làm nhà hàng tiệc cưới đây. cả nam cả bắc. để mình nói cho bạn nghe nè, ở ngoài bắc đám cưới thường làm buổi trưa, vì sao? vì buổi chiều còn về nhà đón con rồi lo nhà cửa, buổi trưa (làm giờ hành chính mà) nên 11h ra ăn rồi 1h30 về làm tiếp, đến cũng nhanh mà rút cũng nhanh, có khi cô dâu chú rể chưa kịp bật sâm banh khách đã về gần 1 nửa. bàn thường là bàn vuông, 6 người. chính vì đi ăn cưới buổi trưa nên ko có ăn diện gì sất, cứ mặc nguyên quần áo đầu tóc mặt mày thế mà đi.
    Ở trong nam đám cưới thường buổi chiều, đặc biệt giờ dây thun, mời 6h thì 8h mới tới, mọi người bỏ nhiều time ra chuẩn bị, nếu nhiều time hơn nữa còn đi đến hiệu làm đầu, trang điểm. Vì trong nam quan niệm là đi ăn cưới là đi ăn tiệc, party, chứ ko phải đi ăn cỗ như quan niệm ngoài bắc nên phải sửa soạn hơi bị đẹp, có đồ nào càng dạ hội càng tốt. Do đó phần của cô dâu chú rể cũng phải long trọng hơn, múa may để mở màn, rồi các nghi thức sau đó cứ từ từ mà chuẩn bị, ko gấp rút time như ở ngoài HN. Và bàn phải là bàn tròn, 10 -12 người, tôi chưa thấy đám cưới nào ở đây bàn vuông 6 người bao h.
  4. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay thật ... phân tích sâu sắc và chính xác ... thật tình cảm ơn bạn nhé .... Vote cho bạn 5* nhé
    BẠn ở đâu vậy ... bữa nào anh em mình uông bia đàm đạo nhé
    về đám cưới thì quả là trong Nam bây giới chắc đã thành cái lệ rồi .. gì mà mời 5h mà 7h mới bắt đầu ... nhiều người rất muốn thay đổi nhưng không được ..âu cũng là 1 cái gì đó đặt trưng của phong tục cưới hỏi của riêng Sài Gòn vậy ...
    thân
    Được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 23/05/2006
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Bạn nhầm, đố bạn tìm thấy một người Nam /SG nào ra HN mà bị người khác gọi là "đồ Nam Kỳ", trong khi ở trong Nam vẫn phổ biến cái câu "đồ Bắc Kỳ" được sử dụng với hàm ý miệt thị.
  6. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt Nam Bắc? Có đấy.... mà lại do đa số xuất phát từ miền Nam ra mới đau chứ Những người đã từng nói câu "Bắc Kỳ...." với hàm ý rất "vấn đề vùng miền" có hiểu rằng: Bản thân người đó cũng là hậu duệ của "Bắc kỳ" mà ra....
    Như một bạn đã viết, lịch sử ghi rõ:
    Khi Nguyễn Hữu Cảnh nhận lệnh Chúa Nguyễn, đang đóng đô ở Trung Bộ (Gốc gác chúa Nguyễn là ở Thanh Hoá) đưa người vào khai khẩn vùng Nam Bộ, lúc đó chỉ là vùng đất hoang vu màu mỡ, lưa thưa dân Khơ Me trú ngụ .... hàng chục vạn "di dân" đặc biệt này theo tướng NHC vào Nam Bộ đều có xuất xứ gốc gác là dân Bắc (Tù binh Đàng Ngoài) và Thanh Nghệ (dân - lính ...). Vì vậy người miền Nam bây giờ (người Kinh) hầu hết gốc gác từ mấy trăm năm trước đều là người Bắc, người Bắc Trung Bộ cả....
    ....bản thân người viết bài này đã từng làm việc và ở SG 10 năm... va chạm khá nhiều về cái vấn đề này rồi, tóm lại là: Chỉ có mấy người đang cay cú hằn học chuyện "thời 75" hoặc rơi rớt một số bạn "a dua" phát biểu theo kiểu "hiệu ứng đám đông" (có khi chả hiểu thế nào mà lại phân biệt như thế, thấy người ta nói thì cứ nói)....
    Một "ông bạn" cùng làm ở trong Phòng XNK, có trình độ hẳn hoi.... rất hay nói đệm câu: Bắc kỳ ăn rau muống... Một hôm tôi tới nhà chơi đúng bữa trưa đang "diễn" ra, chu cha !!! "Bác" ấy đang chén ngon lành một dĩa rau muống xào to tổ chảng....Hôm sau bị tôi nói "Ơ! Hôm qua thấy Nam Kỳ ăn rau muống theo Bắc Kỳ" từ đó Ông bạn ấy bỏ hẳn cái câu: Bắc kỳ ăn rau muống...
    Đây mới chỉ một phần nhận định của tôi...còn nhiều lắm nhưng có lẽ nó không nên viết ra ở đây....

  7. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là có phân biệt Bắc Nam! Nói luôn Táo là người Hà Nội! Sang Aus du học, đứng ở bến xe bus thấy ai nói tiếng Việt là mừng rơn, chạy qua bắt chuyện, nhưng người ta rất hờ hững (người SG và Đà Nẵng nhé!), còn những người nơi khác thì Táo chưa có gặp! Trừ 2 người Đà Nẵng ở cái bến xe bus chết tiệt í, những người Đà Nẵng khác thì rất ok! Ở lớp có 2 girls người SG sang đây học, họ chỉ chơi với nhau và ko chơi với những người Việt Nam cùng lớp, chả hiểu sao! Táo thấy rất buồn cười! Bản thân mình lúc nào cũng nghĩ du học sinh xa nhà, gặp được người Việt thì vui lắm, nhưng người ta chả thế! Đi làm ở 1 quán ăn người Việt thì con nhỏ người miền Nam làm cùng suốt ngày nói xấu người nọ người kia chỉ để tăng buổi làm, kiếm tiền đi chơi! Táo thấy rất buồn cười! Thành ra từ ko phân biệt, bây giờ chắc cũng đang thành phân biệt rồi!
    Nhưng ở đâu cũng có người nọ người kia, Táo cũng có những người bạn SG và họ rất tốt, chơi với nhau chả phân biệt gì cả! Chỉ tiếc là số ko may nên những người Nam Táo gặp ít người được tốt như vậy thui à!
    Anyway, bạn nói ko sai, có nhiều người Hà Nội coi họ là chuẩn, nhưng bản thân bạn cũng tự cho bạn là chuẩn đấy thui! Mỗi người chuẩn trong cách nhìn của mình, chứ ko phải chuẩn trong cách nhìn của người khác, vậy thui! Như người Australia nói tiếng Anh như nhà quê nhưng nghe người Mỹ nói thì lại chê (chuyện thật ở đây nhé!) vì họ nghĩ họ mới là chuẩn! Vậy thui! Nếu hiểu căn nguyên của vấn đề thì cái gì cũng có thể chấp nhận được! Ẩm thực thì mỗi vùng 1 khẩu vị! Người SG thích ăn đường, ưa ngọt còn người HN thì ko, nên ăn đồ của nhau thấy ko hợp cũng ko có gì là lạ! Chả hiểu ở đâu phân biệt chứ hồi Táo vào SG chơi, phải cố mà nói giọng SG, vì nói giọng HN thì người ta cứ quay ra nhìn, buồn cười thật! Có lẽ ở đâu cũng thế, cái gì khác với những gì người ta thường thấy thì người ta để ý mà thôi! ^_^

  8. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    Nghe các bạn nói mình thấy đúng là mỗi người đếu có cái tôi riêng , người miền Nam thì nói ng miền Bắc kỳ thị... và ngược lại
    đó cũng có thể nói là niềm tự hào và 1 chút ích kỷ về nơi mình sinh sống ... điều đó hoàn toàn không sai ....
    Cái sai ở đây là có những người cực đoan hóa cái gọi là chủ nghĩa cá nhân ... khinh miệt người vùng khác .....
    Có ng này ng nọ... không thể nói ai phân biệt hơn ....
    Anyway... rất cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến nhé ....
    5* for all nhé ....
  9. TraiTaoXanh_TTX

    TraiTaoXanh_TTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ko phải người Nam nói người Bắc kì thị và ngược lại mà những gì Táo thấy làm Táo nói vậy thui! Hihi... thấy thật buồn cười! Càng gặp nhiều người từ các vùng miền khác nhau, càng hiểu tại sao ở nước ngoài, cộng đồng người Việt vô cùng nhỏ bé và tủn mủn! Vì người Việt ko đoàn kết, vậy thui! ^_^
    Anyway, thanks for your vote! ^_^

  10. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0

    À ... có chuyện này lúc mình đi học được 1 người bạn nước ngoài kể ...nghe mà thấy buồn lắm :
    - Ở thế giới có 1 câu chuyện truyền miệng nhau thế này :
    Nếu có 3 người Nhật và 3 người Việt rớt xuống 2 cái hố thì 3 người NHật sẽ trèo lên được còn 3 ng Việt thì không ....
    Vì 3 ng Nhật giúp nhau leo lên khỏi hố .... còn 3 ng Việt thì tranh giành nhau ... ai ma ngoi lên thì người kia kéo xuống .... rồi cả 3 cùng chết .....
    Nghe chuyện này thấy buồn và tức lắm ...nhưng nghĩ cũng không phải là vô lý ....
    Ở nước ngoài ..cộng đồng ng Việt không thể ở chung được vì sự mất đoàn kết và tị hiềm lẫn nhau ....
    Biết đến khi nào ng ta nhắc đến 4 chữ TINH THẦN DÂN TỘC của ng Việt mình như nói đến ng Nhật hoặc ng HOA nhỉ ....
    Vài lời chia sẽ ... mình thiết nghỉ tự bản thân mình cố gắng sống sao cho như câu mình vì mọi người ...chứ đừng như câu "1 con chim én không làm nên mùa xuân" mà không làm chim én nữa ...

Chia sẻ trang này