1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN THÂN KHÁC PHÁI ????

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 03/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    CÓ HAY KHÔNG TÌNH BẠN THÂN KHÁC PHÁI ????

    Để trả lời nỗi nghi ngờ của prankster dzìa tình bạn thân khác phái ,hôm ni tui mạn phép được đặt ra vấn đề này .Các bạn có nghĩ giống như prankster không ?Ông bạn của chúng ta nói rằng không thể tồn tại một tình bạn như thế,có chăng là sự ảo tưởng,chỉ xuất phát từ một phía ,hoặc là hai người ý có vấn đề gì (????)Nhưng dzìa phía tui thì tui đảm bảo chắc dzới các bạn là có tồn tại ,và thật may mắn tui đã có một tình bạn như thế ,một tình bạn thân rất trong sáng ,5 năm ........5 năm đau phải ít đúng không ?Tự nhiên xưng hô "mày -tao " nè ,cùng nhau học tập nè ,còn nhìu nhìu chiện nữa .........nói chung là có tình bạn thân khác phái.Có người nào ủng hộ ý kiến của tui không dzị?????

    Looking
  2. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tui 0 có người bạn nào là nữ nên 0 bít,đúng ra thì cũng có 1 dịp để biết nhưng người đó và tui đều đã chuyển nhà => mất liên lạc lâu rồi,nhưng hồi đó thì rất thân
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! wildgirl ủng hộ looking đó, nhưng mà...hic hic...wildgirl lại hông co' thằng bạn nào thân cả! Thằng nào cũng đòi làm anh hết à! Có thằng nhỏ hơn wildgirl cả 2, 3 tủi. Dzậy mà nó lại...xưng anh dzới mình ngọt xớt ấy chứ...?!...
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Về phía Lóc kinh có thể là không như sao u lại khẳng định phía bên kia cũng không giống u ??? Tui có một người bạn đã kể lại với tui rằng vào một ngày nọ thật là bất ngờ khi bạn tui được biết người bạn thân (từ hồi cấp 2 lận) đã đơn phương cô ấy, cô ấy hỏi rằng tại sao lại không nói thì người bạn đó nói là nói ra thì sợ mất đi tình bạn mà chúng ta đã vun đắp được bấy lâu nay (vì thật sự cũng không được chắc chắn là bạn tui thích người này), chẳng thà làm bạn ngày ngày có thể thấy mặt như vậy đã là vui lắm rồi, còn như tình cảm thì chỉ dám nghĩ mà thôi. Đúng thật là người cao thượng, tui khâm phục lắm
    Tui xung phong nằm phe chống đối nhá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Có sao không tình bạn thân khác fái.Giống như tôi đây,tôi có 1 người bạn thân khác fái,lớn hơn tôi 2 tuổi,nhưng vẫn xưng hô mày tao một cách thân mật.tuy không học chung nhưng tình bạn của chúng tôi đã tồn tại được khoảng 7 năm rồi.Không cùng nhau họ tập,nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và tâm sự với nhau mọi điều có thể.Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau mọi cảm xúc.Khi tôi buồn hay có chuyện gì cần là bạn ấy luôn có mặt để an ủi và giúp đỡ.tình bạn của chúng tôi đến giờ vẫn tốt đẹp.
    Bởi vậy tôi nghĩ ý kiến cho rằng không có tình bạn thân khác phái là không đúng.Chỉ có điều tình bạn đó khó hình thành và tồn tại mà thôi,vì chúng ta phải biết vượt qua mọi lời dị nghị.

    Mối tình đầu là mối tình muôn thưở.
    Kỷ niệm đầu là kỷ niệm khó quên.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hà...hà..., trước hết, với phái nữ, tui kô bao giờ dùng "mày-tao", cho dù tui có ghét người ấy tới mức độ nào đi nữa, bởi vì đây là phép lịch sự tối thiểu của phái nam, dĩ nhiên là theo suy nghĩ cá nhân thôi.
    Bản thân tui thì cũng có 1 người bạn thân khác phái. Thực ra bạn nữ thân tui cũng có khá nhiều, vì đa số học chung tới 6-7 năm, ít nhất cũng 3 năm, nhưng người đó phải nói là thân nhất. Tui thì coi người đó như bạn thôi, đôi lúc coi như 1 đứa em gái, có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau, có khi nấu cháo điện thoại hàng giờ đồng hồ kô biết chán, đến nỗi em gái người ta còn than phiền nữa.. Nhưng cũng như Prankster nói, tui thật sự kô biết tình cảm người đó dành cho tui như thế nào. Có những lúc 2 đứa vì bận học ít có dịp nói chuyện hay gọi phone cho nhau, sau đó tui gọi phone cho người đó thì người đó gọi "Lớp trưởng" nhiều lần (tại hồi cấp 3 tui là lớp trưởng mà). Tui có hỏi mắc cái gì mà gọi lắm thế, thì người đó lại bảo tại lâu quá rồi kô được gọi. Hic..hic.., nói chung hồi đó tui cũng hơi vô tâm, tuy có lúc tự hỏi có gì vượt quá giới hạn hay kô, nhưng tui lại kô dám nghĩ đến, và kô cho phép mình nghĩ đến, bởi vì tui thứ nhất sợ quê (sĩ mà), thứ hai sợ làm tổn thương người khác. Mà có lẽ cũng kô đến nỗi phát triển quá mức vì 2 lí do. 1 là lúc đó người đó cũng biết tui thích 1 bạn gái khác, và tui lúc buồn vì thất tình thì hay tâm sự với người đó lắm. 2 là đến bây giờ tui vẫn cô độc mặc dù người đó cũng khá xinh.. Có lẽ tui vẫn chỉ xem người đó là bạn thân, hoặc là 1 đứa em gái thôi.
    Ông Prankster đến bi giờ chưa có tình bạn khác phái có lẽ vì 2 lí do. 1 là có thể ổng có máu 35, gặp ai cũng đòi tán, cho nên hổng ai dám chơi thân. 2 là có thể ổng tự cho mình đẹp chai, thấy con gái thân với mình 1 tí, thì lại vênh mặt lên cho là họ thích mình.
    Si l'amour existe encore
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hê hê.... tớ thì không biết các bạn xem như thế nào gọi là bạn thân nhỉ ??? nếu quan niệm khác nhau thì có lẽ cách nghĩ cũng khác, bạn là girl tớ cũng có nhưng tớ thì không cho đó là bạn thân hay ít ra thì không phải là bạn thân theo định nghĩa của tớ, còn ai muốn hỏi tớ định nghĩa thế nào thì xin lỗi tớ... cóc biết .
    Tớ thì thấy là sự thân nhau thường do một bên chủ động, tỷ như lửa gần gơm lâu ngày cũng bén (ở đây bén nhưng chưa bén được thành yêu). Các bạn gái thì rất nhạy cảm hễ bạn có ý định tấn công thì họ sẽ biết ngay nhưng tớ cả nghĩ dám bảo rằng nếu bạn chủ động làm bạn (tất nhiên girl đó sẽ chú ý quan sát xem bạn có những dấu hiệu khả nghi nào không) thì không một girl nào từ chối. Có người thích nhưng cảm thấy người đó không thích mình / quá xa vời... với mình thì mong ước làm bạn đã là mãn nguyện đối với họ. Khi đã gắn bó thì tự nhiên cảm thấy không thể thiếu được, cũng có nhiều người tấn công theo cách làm bạn và đã thành công. Tớ cũng nghĩ đối với những bạn thân (theo các bạn cho là bạn thân) khác phái thì đã không có dưới một lần các bạn đã thử suy nghĩ xem người đó có thích mình hay không và nếu người đó ngỏ lời thì mình sẽ làm sao.
    Tên Kiều Phong chơi huynh cú này đau quá ,đệ phục thù cái vụ Điền Bá Quang chứ gì
    hê hê... chuyện huynh mà có máu 35 thì dĩ nhiên là phải có (boy mà lị) , huynh mà gặp girl xinh thì liếc con mắt bên phải đá con mắt bên trái còn chuyện gặp ai cũng đòi tán thì không có đâu nhá, huynh chưa phon inh lớp (fall in love) bao giờ mà .
    Còn cái thứ 2 í, huynh đâu mà có dám tự kiêu như thế chứ , làm ạn thì được thôi không có vấn đề gì cả nhưng còn thân thì tại sao thân và lí do muốn làm bạn thân ? tự nhiên có người chạy lại đòi làm bạn thân của mình thì không thấy có hơi bị kì cục hay sao ? Tớ thấy rằng các bạn có những người bạn đó hầu hết đều từ hồi còn học phổ thông / ngay từ hồi bé, còn tuổi như bây giờ thì nhu cầu tình cảm là chính còn tình bạn chắc là cái phụ mà thôi

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang có vấn đề với cái gọi là tình bạn khác phái đây! Đó là vấn đề của tôi và một người bạn học...Chúng tôi chơi với nhau từ khi bước vào cấp II và thời gian càng làm cho tình bạn của chúng tôi trở nên thân thiết.Rồi chúng tôi cùng vào cấp III,vào ĐH,tình bạn ấy vẫn không thay đổi.Dù cũng có lúc,tôi gặp không ít phiền phức vì bị bạn bè chọc,họ không tin là giữa tôi và bạn ấy lại có thể tồn tại 1 tình bạn trong sáng mà...không có gì?!nhưng tôi và cả bạn ấy nữa vẫn cố gắng để chứng minh rằng boy va girl vẫn có thể là bạn thân.Tôi cảm thấy mình là một người may mắn vì bạn ấy là người rất hiểu tôi và có thể chia sẻ với tôi nhiều điều.Đôi khi tôi "giở chứng mưa nắng thất thường ",bạn ấy cũng không trách tôi mà vẫn có thể cùng tôi lang thang ngoài phố chẳng để làm gì hay nói gì cả.Còn bạn ấy thì coi tôi như " tổng đài tư vấn tình cảm " của mình,không ngại hỏi tôi về cách gây chú ý với cô bạn mà bạn ấy đang quan tâm.Tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình bạn đó nhưng niềm tin của tôi bị lung lay từ khi bạn ấy...có girl friend!
    Hic hic...Hình như cô bạn của bạn tôi cũng thuộc tupe người không tin vào sự trong sáng của tình bạn khác phái thì phải? Tuy không nói ra nhưng tôi cảm thấy là cô ấy khó chịu về...tôi! Vì cùng là con gái nên tôi hiểu là đôi khi con người ta...ích kỉ và thế là tôi hạn chế đến mức thấp nhất mọi khả năng để gặp bạn tôi và làm cho cô ấy hiểu cô ấy vẫn là Number one đối với bạn tôi.
    Huhuhu...Tình bạn của chúng tôi sắp... tiêu tùng rồi phải không? Bây giờ,gặp bạn ấy,tôi thấy giữa chúng tôi như có một vách ngăn vô hình nào đó,ngay cả nói chuyện với nhau cũng thấy gượng gạo nữa...
    Có ai đã gặp phải tình trạng " bi đát " như tôi chua vậy? Bạn có cách nào giúp tôi và cả bạn tôi giữ được tình bạn không? Chứ để nó ...rơi tòm xuống vực thẳm thì tệ lắm! Plz help me!
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Trở ngại là ở đây này , vỡ là cái chắc . Không ai cao thượng đến nỗi cho bf của mình đi với người khác đâu

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Ai nói không có tình bạn khác phái á ....... tui nè ... chơi với boy nhìu lắm chứ bộ , chơi thân với boy cũng đầy rẫy .... thậm chí chuyện bạn gái của bạn tui , tui cũng bít chứ bộ ... những đứa bạn trai của tui vẫn có thể nhờ tui cố vấn mua quà cho bạn gái của mấy bạn ý ........ có seo đâu ....
    Mấy U quan trọng hoá vấn đề quá à
    Blue Angel Blue Angel

Chia sẻ trang này