1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình bạn ...?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nguyenminhngoc1980, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có hay không tình bạn ...?

    Theo các bạn có hay không một tình bạn thực sự giữa hai người khác giới? theo tôi thì điều đó gần như không có vì ngay khi một phía có vấn đề thì tình bạn đó coi như đổ bể.Tôi đề cập đến tình bạn ở đây trong một khía cạnh đó là một đôi bạn rất thân. Rất mong được nghe ý kiến của các bạn?


    valuable stone
  2. Quai

    Quai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chuyen nho thoi ma nghi lam gi cho nhuc dau
    Quai
  3. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Se co khi giua hai nguoi ko co tinh yeu nam nu
    3hatde
    I'll be right here waiting 4U
  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi nguyenminhngoc là bạn đã có 1 tình bạn thân giữa 2 người khác giới chưa? Nếu chưa thì thật là đáng tiếc đó
  5. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Sao lai kho cos nhi !Toi tin la co tinh ban nay !Do chinh la 2 gnuoi ban cua Toi ne !
    Thư ký Hội 80-Viva Forum 1980
    In 1980 Familly
  6. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, lúc đầu mình cũng không tin lắm đâu nhưng sau mình quen một thằng bạn có người bạn thân nhất là con gái. Hai người đó thân đến nỗi có thể đoán được người kia nghĩ gì. Hiện cả hai người đều có người yêu nhưng tình bạn của họ vẫn rất đẹp. Tuy nhiên theo mình những trường hợp như thế không phải là nhiều.

    DMH from 1980 Club
  7. hieutrang80

    hieutrang80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ngwời ta lại không tin vào một tình bạn như thế nhỉ. Mình và bạn trai thân của mình quen nhau khi cả hai đều gặp khó khăn. Bọn mình coi nhau như chỗ dựa tinh thần trong khi giờ cả hai đều đã có người yêu cả. Có những điều nói với bạn thân thì hay hơn nhiều. Từ khi quen nhau tới giờ, bọn mình chưa ai nghĩ tới việc sẽ thích người kia cả. Tình bạn bọn tớ hiếm lắm đấy
  8. KILL

    KILL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NHỮNG AI CÓ TÌNH BẠN ĐẸP NHƯ VẬY
    Còn những ai chưa có thì cố lên để mà có.
    Còn những người ko tin thì cho một phát vào đầu hoặc vào tim để mà tin (có 2 lựa chọn, mọi người thích cái nào)
    SHOT THROUGH YOUR HEART
  9. Minh_than_chet_new

    Minh_than_chet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Text
    Bạn thân cũng có nhiều loại nhưng đẹp nhất vẫn là những tình bạn giữa hai người khác giới mà vẫn giữ gìn được như thuở ban đầu.
    Đâu cứ nhất thiết phải phát triển thành tình yêu thì mới gọi là một mối quan hệ tốt đẹp nhỉ. Tôi rất muốn có được một tình trạng tương tự nhưng rất tiếc là với tôi mọi chuyện luôn đi xa hơn mức cần thiết một chút, có lúc đạt hiệu quả tốt nhưng cũng có khi làm mình thấy buồn bực.
    [Minhthanchet]
  10. Minh_than_chet_new

    Minh_than_chet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Text
    Bạn thân cũng có nhiều loại nhưng đẹp nhất vẫn là những tình bạn giữa hai người khác giới mà vẫn giữ gìn được như thuở ban đầu.
    Đâu cứ nhất thiết phải phát triển thành tình yêu thì mới gọi là một mối quan hệ tốt đẹp nhỉ. Tôi rất muốn có được một tình trạng tương tự nhưng rất tiếc là với tôi mọi chuyện luôn đi xa hơn mức cần thiết một chút, có lúc đạt hiệu quả tốt nhưng cũng có khi làm mình thấy buồn bực.
    Mọi chuyện có thể hoàn toàn chẳng có gì nếu hai người biết cách xử lý. Đó là trường hợp của bốn người trong nhóm tôi (tất nhiên là chia làm 2 cặp rồi), sau khi thổ lộ và không thành thì vẫn là bạn thân đưọc vì họ biết cố gắng điều hoà cảm xúc của mình. Thế thôi. Hi vọng bạn cũng được như vậy. Tất cả mọi người cũng như thế nhé.

    [Minhthanchet]

Chia sẻ trang này