1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không "tình cảm thứ 4" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inviwind, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inviwind

    inviwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có hay không "tình cảm thứ 4" ?

    Tôi từng xem 1 bộ phim, trong đó nhắc đến 1 loại tình cảm đặc biệt - tình cảm thứ 4. Đây là review của phim đó :
    "Những ai thắc mắc giữa nam và nữ có tồn tại một tình bạn thật sự không? Qua bộ phim Nghĩa nặng tình thâm, người xem sẽ tìm được câu trả lời là ?oCó?. Tình cảm ấy có thể vượt lên trên cả mức tình bạn, được xếp vào loại tình cảm thứ 4 ?" là người tình tri kỷ, hai người có thể thổ lộ hết tâm tư tình cảm với nhau như người tri âm, có thể an ủi vỗ về nhau như người thân một nhà, có thể có sự nhớ nhung da diết như người yêu, nhưng lại không phải là tình yêu."

    Nhưng đó vẫn chỉ là 1 sự nghi ngờ. Mọi người ai đã từng trong hoàn cảnh nào tương tự chưa ? Riêng tôi, tôi đang phân vân tình cảm của mình dành cho 1 người như thế nào, và điều này rất quan trọng. Tôi không thể xác định rõ đc, vì chính tôi cũng không dám trả lời. Nếu loại tình cảm này tồn tại và tôi giữ nguyên đc tình cảm đó cho người ấy thì mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Còn nếu đi xa hơn, có thể tôi sẽ đánh mất hết những gì có đc bấy lâu nay...
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tớ chưa gặp, nhưng tớ nghĩ nếu có thì cũng sẽ là rất rất ít, hoặc chỉ có trên phim. Vì khi đã đến mức "thổ lộ hết tâm tư tình cảm với nhau như người tri âm, có thể an ủi vỗ về nhau như người thân một nhà, có thể có sự nhớ nhung da diết như người yeu" thì dù thực sự nó không phải là tình yêu nhưng người trong cuộc đều sẽ ngộ nhận để rồi tiến đến tình yêu rùi. Chứ làm sao mà duy trì tình cảm thứ 4 như thế được ?
    P/s : Tớ nghĩ chả có người nào chấp nhận người yêu, người vợ của mình có một người bạn khác giới thân thiết đến mức như thế
  3. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    ghét thứ tình cảm này, vì đang fải đứng ngoài để mà nhìn mà chịu đựng .........
  4. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn thân của tớ với 1 con bé thân nhau dã man. Thân hơn cả mình mới ức. bọn tớ đò rằng nó yêu con bé kia mà k dám nói, hỏi thì nó phủ nhận, con bé kia thì đi lấy chồng rồi, sau đó tớ mới thấy bạn tớ đi tán và yêu 1 em. Thế có phải tình cảm thứ 4 hay tại bạn tớ k dám nói.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình chẳng b gọi nó là rì, nhưng hiện giờ mình đang phải chịu đựng cái thứ chẳng b định nghĩa là j, yeu6 thì chăng dám chắc chắn đó là yeu nhưng có điều, mình với bạn ấy có j đó xảy ra, nhiều lúc chính mình tự làm dãn ra nhiều lúc là baạ ấy làm dãn ra nhưng nếu gặp nhau lại.... mình chẳng b mình với bạn ấy ntn, bay giờ mình rất ức chế, nếu nói là thix mà mình bị từ chối hoặc kinh khủng hơn nữa là trách mặt nhau thì chẳng ra làm sao. nhưng ức chế lắm..
    Tình bạn, có tình bạn còn sự nhớ nhung cung có.. chán lắm, mình chẳng nghĩ dc j cả, chỉ thấy chán thôi :((.. chẳng h nó ntn nữa, nó làm mình ngơ ngẩn như con mất hồn. mắt lúc nào cung nhìn đi đâu ấy :((
  6. inviwind

    inviwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nếu sau khi bé kia cưới và bạn của bạn có bạn gái mà 2 người vẫn thân nhau như trước thì có lẽ là loại tc đó nhỉ.
    chắc bạn giống mình lúc này rồi. cơ hội của mình chắc chỉ là 1% nên có lẽ tốt nhất ko nói ra để khỏi làm khó xử. Vì bọn tớ bây giờ rất thân thiết mà. Mà có khi ko dám nói thì mới thành ra cái loại tình cảm quái dị này nhỉ.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Con bạn thân mình nói mình thử nói ra, nhưng mình là con gái, mình chẳng nói j đau.. mình với anh bạn mình sống ở hai thành phố khác nhau, chắc sắp tới cung it liên lac..
    Hồi trước cũng vay, nhưng khó thạt6, khó quên.. chán ...
    Thôi kệ. thứ tình cảm chết tiệt ngu xuẩn....
    cuối năm lấy chòng cho xong
  8. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    tình cảm thứ 4,chẳng biết phải nói thế nào,mình đã từng rơi vào hoàn cảnh như thế này:có 1 thằng bạn thân,từ hồi cấp 3,lúc đó nó thjx 1con be,thjx từ lớp 9-đến hết lớp 12,dù thjx cô bé đó nhưng tôi và thằng bạn vẫn đi cùng nhau suốt,chứ ko phải vì yêu mà nó bỏ rơi tôi.......2 đứa thân nhau va chuyện gì cũng nói,cũng kể đươc,chuyện tjnh cảm của tôi nó cũng biết tường tận........Hết 12,gia đình co việc nên tôi rời HN vào SG 1tjme....chúng tôi vẫn thân....càng thân và xem nhau như tri kỉ,dù bất kỳ có chuyện gì ko bỏ mặc nhau........no hiền và tốt bụng lắm.....
    Ngày o SG buồn lắm,nhưng tôi luôn có nó bên cạnh dù chỉ qua tn va cuộc dt......tôi cần nó.....Nhưng tôi đã sai....tôi cần chứ tôi ko yêu thằng bạn tôi.....Thế nhưng ở SG....tôi nhận lời với nó qua tn............và tôi đã sai,,,,khi tôi ra lại HN,,,,,,Tôi càng rõ mình đã sai..........Giờ nó đã thay đổi quá nhiều,thay đổi đến phát sợ,tất cả là do tôi,nhưg là tc,ko thể ép được,dù nó còn yêu tôi.......nhưng tôi đã mất đi 1thư quan trong.......qua quan trong.Vì h chúng tôi ko thể tri kỉ như xưa nữa.........Tình cảm t4,tôi tin là tôi đã từng có.........Hum nay chán quá nên lại lên diễn đàn,đúng tâm trạng wá nên tôi hơi kể lể tí,cẳ nhà thông cảm em tí nhé
    Buồn...22t rồi mà.........chán
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hic.. HN và SG đây. nghe rụng rời luôn..
    Chẳng ra sao cả....
    Vì thế nen nói ra thì vội vàng quá, nhỡ may ko đủ sức để vượt qua dc thử thách thì sao??
    ngta nói xa thơm gần thối...
    Thôi thì tuỳ duyên
  10. inviwind

    inviwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn ngongao75 đã chia sẻ. giữa loại tc này và tình yêu đôi lúc thật khó phân biệt, và nếu ta ngộ nhận nó thì rất có thể sẽ đánh mất nhiều thứ. có những người chỉ thích hợp làm tri kỉ của ta thôi, khi thành người yêu mọi chuyện sẽ khác
    mình cũng đang ở trong trường hợp này, thế thì làm sao để phân biệt nhỉ.
    còn bạn nguoicohuong, theo mình bạn cũng nên nói ra để cho anh bạn kia biết, bởi nếu không thành thì 2 bạn vẫn ở 2 nơi khác nhau, nỗi đau sẽ không kéo dài lâu. còn nếu đc thì ... ko nói làm gì, chúc bạn hạnh phúc. đau khổ nhất là khi muốn nói với ai 1 điều gì đó mà không thể nói. bạn còn cơ hội, hãy thổ lộ đi

Chia sẻ trang này