1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không "tình cảm thứ 4" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inviwind, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    chẳng phải là vì về HN nên tình cảm tôi thay đổi đâu ma ngay luc nhận lời tn tôi đã thấy tôi sai......chúng tôi thực thjx hợp làm tri kỉ và tôi tin điều đó là có......nếu người yêu mình ko thông cảm thì tôi nghĩ tình yêu đó cũng chẳng bền.....Nhưng tôi đã sai và đã mất........
    Nhưng cũng có nhưng tình bạn,chỉ la thân nhưng không tri kỉ(ko phải dễ để có đâu,hiếm lắm,thật sự đó) lại có thể thành tình yêu,vẫn phải thử chứ...đừng để sau này hối tiếc bạn ag
  2. Hamchoi301

    Hamchoi301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    có và không không và có
  3. puregreen

    puregreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Loại tình cảm thứ 4 này cũng có mặt hay của nó nhưng theo mình thì loại tình cảm này ở ngoài đời cũng có nhưng rất ít và ko bền vững vì ko ai có thể tốt để mình đặc hoàn toàn tin tưởng mà thổ lộ tất cả mọi thứ, nhất là chuyện riêng tư, gia đình và bản chất của con người ko hoàn hảo đến mức mà có thể giữ kín hết mọi chuyện của bản thân và của người khác.
    Nhưng nếu được thì mình cũng mong có tình cảm thứ 4 này vì nó alm2 cho mình có cảm giác an toàn hơn đối với mọi thứ.
  4. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Mình thì ước có đc 1 ng bạn gần đến như vậy! ^ ^ Haizzzzz
    Cũng có mí tên bạn thân là con trai ... Nhưng hình như chỉ có mình thân với nó - chứ nó thì ko thân với mình ...
    Vô tâm lắm!
  5. ngongao75

    ngongao75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
  6. leolady307

    leolady307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có cảm giác giống bạn
    Lúc mới biết họ mới có người yêu mình còn ghen cơ
    Nhưng những tình cảm như vậy cũng khó nói lắm
    vì chưa chắc đã là yêu
    mà nếu giả sự có nói ra cũng dễ bị mất tình bạn
    ko nói ra thì mình lại ko tự nhiên
    cũng ko biết thế nào nữa
    nhưng mình khuyên bạn hay suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định và nếu đã đưa ra rồi thì quyết tầm làm dù thế nào đi nữa
    nếu xấu nhất thì đừng đau khổ qúa lâu nha
  7. bathazer

    bathazer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    làm gì có thứ tình cảm này, chắc chắn lúc đó 1 trong 2 người đang yêu người kia nhưng nói thế để nguỵ biện thôi, kô có tình cảm kiểu này, chắc chắn đấy
  8. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Định viết một cái gì để chia sẻ, Nhưng mà khó quá. Tôi cũng không biết cái mà tôi đang đương đầu là gì nữa đây. Tri âm thì đã rõ rồi. Hmm, hai bên cũng lúc này lúc khác ghen tuông. Cũng biết không đơn thuần là bạn, lại chẳng thể biến nó thành cái gì hơn thế
    Thôi, đành tự bảo rằng: tất cả chỉ là một chữ "Duyên" mà thôi. Duyên được đến thành tri âm thì thành tri âm, thêm một chút thì là người tình tri âm, mà kém một chút thì là bạn tri âm.
    Mà ai tính được chữ Duyên ấy chứ.
  9. nhockun198x

    nhockun198x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    cái thứ tc mà bạn gọi là tc thứ 4 đó tôi cũng đã từng có , nhưng phải khó lắm tôi mới có thể giữ được cái tc này sóng gió sẽ rất nhiều bạn a
    từ 1 tbạn trở thành 1 người bạn tri kỉ , song lại đến ty ( nhưng khi cái gd là thứ ty này ko thế kéo dài được lâu vì cả 2 quá hiểu nhau ,ko phải hiểu hết nhau là tốt đâu bạn a , nên giữ lại 1 chút j đó cho riêng mình đừng sai lầm như tôi , để rồi bao chuyện xảy ra chúng tôi đã xa nhau 1 thời gian và ngần như là mãi mãi
    )
    TÔI KHUYÊN BẠN 1 ĐIỀU NÊN GIỮ Ở TC TRI KỈ TA SẼ CÒN ALL
  10. inviwind

    inviwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thì ra nhiều ng giống mình nhỉ. Chắc đó chỉ là nguỵ biện thôi. Thôi, sắp tới nói toác ra cho xong. Đau 1 lần còn hơn day dứt mãi, khổ quá. Cả ngày cứ ngơ ngẩn.

Chia sẻ trang này