1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không "tình cảm thứ 4" ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi inviwind, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    tin là có vì mìh đag đi tìm thứ t/c ấy
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em ghê....Cũng ko hỉu tình càm của mình là thứ tình cảm giè cả...nhưng khác bác là e đã nói ra suy nghĩ của mình...tất nhiên là qua mail vì e hổng dám nc trực típ...xa thì nhớ đấy...nhưng gặp thì lại ko mún hay nói chính xác hơn là sợ...hjx...thế nên giờ e cứ mặc kệ..coi nhau là bạn vì với người này e nc thoải mái, vui vẻ và là chính mình.....ko bít có ích kỉ ko nhỉ...???
    Được xauxi05 sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 11/12/2009
  3. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Có đấy
    Tớ có mấy thằng bạn như thế , vợ chồng bọn nó có cãi nhau thì mình là đứa giảng hòa
    Chính xác là 2 trong 5 chú
    1 chú ngày xưa tớ yêu bạn trai thân của hắn
    và chú ý suýt tý nữa yêu cô bạn gái thân của tớ .
    Ngày xưa zai còn đi mua vé xem phim cho tớ và 1 chú ý đi xem cùng nhau
    Àh mà tớ buôn điện thoại tổng đài với hắn để nói xấu zai nhiều lắm nhé
    Hắn than phiền với tớ , nói xấu vợ hắn nhiều lắm
    Chuyện từ ngày xưa đến giờ vẫn thế
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói ra vẫn hơn bạn ạ. Nói ra rồi là mất hết, mà vẫn đau lắm đấy. Ngơ ngẩn cả năm chứ không phải chỉ cả ngày đâu. Đừng nói ra. Tốt hơn là nên xa người ta một thời gian đi. Lúc xa cũng không dễ dàng gì đâu, nhưng rồi dần dần từng ngày qua. Phải kiên nhẫn thôi bạn ạ.
    Nói thì là thế, nhưng làm thì khó. Nhưng khó vẫn phải làm thôi. Chúng ta ở đây động viên lẫn nhau vậy.
  5. manforlady

    manforlady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một chuyện thật buồn, hai ng rủ nhau đi nhậu để tâm sự. Say rồi thì đưa nhau đi ngủ. Ăn nằm với nhau một đêm là ra hết trắng đen. kekeke
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    thế còn thể loại tình bạn đồng giới ... thân trên mức thân có thể và thậm chí đạt đến độ tình yêu nhưng mà chả đứa nào yêu đứa nào cả... có gọi là tình cảm thứ 4 ko?

Chia sẻ trang này