1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình trạng xã hội đen đang xuất hiện trong giới thanh niên Hải Phòng

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi scorpionhcm, 16/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpionhcm

    scorpionhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có hay không tình trạng xã hội đen đang xuất hiện trong giới thanh niên Hải Phòng

    Hải phòng là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Từ xưa đến nay người HP luôn can đảm và dám làm dám chịu. Nhưng xu hướng hiện nay đã hoàn toàn thay đổi, lớp thanh niên đa sốchỉ chạy theo lối sống thực dụng, đua đòi, lối sống theo kiểu giang hồ 'anh chị' .
    Giờ đây chỉ nghe tiếng dân HP thôi thì không ít người đã phải rùng mình hoảng sợ, tất nhiên nó không phải là cái sợ hãi tầm thường của kẻ nhút nhát mà đó là cả một sự xa lánh, sự khinh miệt một thế hệ đang tha hoá, sa đoạ.
    Tôi biết mình mới là thành viên mới, lẽ ra không nên sâu sát quá làm gì và cũng nghe danh có anh New Tazan - Trưởng nhóm HP cũng có khá nhiều thành tích bất hảo khi còn là sinh viên, nếu anh thấy bài viết của tôi không hợp lệ thì anh cứ việc làm theo đúng chức năng.





    thang
  2. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác Tazan có thành tích bất hảo nào vậy ?
    CO DOC, CO DOC NUA, CO DOC MAI
  3. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thế bác bảo ông tặc răng làm seo?..bác cứ nói thẳng ra..chúng em không thích nói lấp lửng...nói cho cả nhà nghe mà còn giúp kinh nghiệm...
    Sự say mê tâm hồn làm nảy sinh tình bạn
    Sự sau mê trí tuệ sinh ra lòng kính trọng.
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có! Không phải bây giờ mới có mà tôi thấy tình trạng này xuất hiện từ lâu rồi!
    Nhưng chỉ nói thế thôi thì có ích gì không?
    Tại sao các bạn không nghĩ xem: để xoá đi những mặc cảm về chúng ta trong suy nghĩ của mọi người nơi khác thì chúng ta phải làm gì? Bởi vì nếu chỉ cần nói thôi thì đã có quá nhiều người nói điều này rồi các bạn ạ!!!
    Hồ Chí Minh Muôn Năm
  5. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    có những ý kiến tuy rất khác nhau về thanh niên Hp , có cả ý kiến khn và cả chê ! Đó cũng là hai mặt của cuộc sống này và chúng ta dù có cố gắng đến đâu đi nữa thi hai mặt đó vẫn tồn tại ! Nói nhiều đến chê nhưng ma` bạn đã có ý kiến nào để giúp cho chúng ta , những thanh niên hiện tại có thể nhìn ra những mặt xấu của mình và làm sao để sửa chữa mới là điều quan trọng chứ nói chỉ để nói thôi thì tôi e rằng không có hiệu quả đâu !
    Khi em sinh ra mọi người cất tiếng cười còn em cất tiếng khóc, em hãy sống làm sao để khi em chết đi mọi người khóc còn em thì mỉm cười
  6. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    He he ,không ngờ các Nw Tazzanlàthần tượng của em mà lại có thành tích bất hảo hồi còn là SV hỉ,hay quá ,quả này em phải khăn gói quả mướp lên Hn nhờ bác New chỉ giáo cho thôi.Mà bạn Scorpionhcm ơi ,bạn có thể nói rõ ra được không ,nói lấp lửng thế này khó chịu quá ,máu giang hồ lại nổi lên giồi.
    You are frozen when your heart not open
  7. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải đi đâu xa, nếu ai có thời gian, cứ khoảng 21h hàng ngày, sau khi vũ trường Lê Văn Tám tan thế nào mà chẳng có đánh nhau, toàn bọn chíp hôi vác dao chém nhau thôi, công an phường ra can được một lúc, vừa đi chúng nó lại cầm gậy đập nhau tiếp, như xem phim võ thuật ấy, hay lắm.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  8. Bigtoe

    Bigtoe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    hè hè hè hè hè...... nói ai mafia chứ còn bác new thì toe không tin. một con người nhát gan, trong cái mẹt khù khù khờ khờ. như hạt mít. quậy được với ai.
    một khả năng kì diệu mà cũng chính là sở thích của bác new nhà ta là nhai đá . oe'...... toe đoán không sai thì sau này bác new nhà ta phải ăn cháo sớm lắm he'he'
    còn về mafia hải phòng hả???????? toàn mấy bọn choai choai, nứt mắt ra học đòi làm đầu gấu. cái gan bằng gan con chuột mà cứ thích đánh nhau.
    Toe xinh nhất quả đất sự nghiệp anti boy thật cao cả
  9. tranphuong

    tranphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nói chung quy thì bọn trẻ bây giờ ,thích làm Đại ca , thế thì không còn nói gì được nữa , nói thế thôi chứ phải làm thế nào chứ như thế thì hỏng hết ,còn gì là thanh niên hải phòng thế kỉ 21 ,nói chung là quá chuối
    Tôi không muốn làm tim ai hoá đá ;-)
    Nhưng tim tôi đã hoá đá vì ai ?
    Ước gì tim tôi biến thành viên đạn ;-(
    Để bắn nát trái tim kẻ phụ tình???
  10. 777

    777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là tôi thấy bạn chưa hiểu thế nào là những từ "Xã hội đen". Còn hiện tượng mà bạn nói thì rất bình thường, ở đâu cũng có, ở thời điểm náo cũng có.
    Suy cho cùng thì topic của bạn cũng rất là vớ vẩn chả mang lại thông tin gì cho người đọc cả.
    Xin lỗi nhé.

Chia sẻ trang này