1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không : TÌNH YÊU BẤT DIỆT???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi DTC, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có hay không : TÌNH YÊU BẤT DIỆT???

    Chào các bạn, theo các bạn thì thế nào là tình yêu bất diệt nhỉ. Có phải là ta mãi yêu 1 người nào đó không??? Hay là sao nhỉ??? Và ta mãi yêu một người thì có đúng không???
    Tôi đã từng yêu 1 người, và người ấy cũng yêu tôi. Nhưng tôi đã không dám ngỏ lời để rồi cô ấy đã ra đi mãi mãi, không bao giờ bên tôi nữa. Tôi đã thề, tôi sẽ bao giờ dành tình yêu ấy cho ai nữa. Và tôi vẫn cô đơn đến bây giờ... và...
    Tôi đã làm đúng chứ??? Xin các bác giúp đỡ ạ.

    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river

    Được sửa chữa bởi - On4U vào 06/06/2002 11:32
  2. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi. cái tình yêu ấy thì DTC hãy cứ cất giữ dành riêng cho cô ấy. sau này bạn sẽ yêu một người khác, hoặc một vài người khác bằng TY khác. chẳng có lần yêu nào giống lần yêu nào, bởi vì chẳng có đến hai cô gái giống hệt nhau, và bạn cũng sẽ rung động với những cảm xúc khác nhau. nhưng trước hết, đó là con người của bạn đã thay đổi, bạn không còn là bạn của thời yêu cô ấy nữa.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Sta nói cứ y như là rất có kinh nghiệm vậy.....
    All for you
  4. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì chẳng có "TY bất diệt" mà chỉ có "TY vĩnh cửu" mà thôi . hi hi Quả thật khi yêu ai , ta luôn cho người yêu mình là nhất và sẽ nghĩ "chẳng bai giờ mình dành TY này cho bất kì ai nữa". Dĩ nhiên là thế rùi vì "TY có thể biến kẻ khôn nên dại và kẻ dại nên khôn" , bác DTC đã nghe câu này rồi nhỉ ? nhưng bác ơi , đúng như ST đã nói , trên đời này chẳng có cô gái nào giống cô gái nào và cũng chẳng có TY nào giống TY nào . Ta yêu mỗi người bằng những cảm xúc khác nhau , bằng con tim khác nhau . Mỗi người con gái đều có cách làm cho ta yêu họ , đến cả sắp đụng đầu vào tường mà ta vẫn còn mê mẩn ..he he ( ai ta ?) Có thể bác sẽ không quên được người con gái đầu tiên mà bác dành trọn tình cảm cho cô ấy ....và rồi chỉ vì một sự nhút nhát đáng yêu của bản thân mà bác đánh mất cô ấy ....để rồi bác mãi cho là sẽ không dành cho bất kì ai nữa TY bất diệt kia . Nhưng tôi chắc rằng cũng sẽ có một ngày , một người dưng nào đấy sẽ lại làm bác nhớ thương vu vơ để rồi bác lại thốt lên rằng : Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em , TY bất diệt của anh . Sến đặc nhỉ ! Tôi chỉ nói một câu thế này :cái bất diệt của tình yêu chính là cái đã làm cho mình nghĩ rằng TY là bất diệt . Bác hãy cứ sống hết mình , yêu hết mình và rồi bác sẽ tìm thấy một TY bất diệt khác ( nhưng hãy giữ lại những gì còn đọng trong tim bác , đó là tình cảm mãu mãi đấy ) Thôi chào bác DTC nhá !

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    To DTC : chủ để này cũng hay chứ hả, nhưng xin phép cho tôi đổi title topic này lại cho hay hơn nhé.
    (Tình yêu bất diệt.... = Có hay không : TÌNH YÊU BẤT DIỆT???)
    All for you
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tôi k0 có kinh nghiệm mà tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ. chẳng lẽ k0 đúng sao!?
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là cô sai đâu mà vội vàng đính chính , hình như kinh nghiệm dồi dào là đằng khác

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  8. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    tui thì chưa có kinh nghiệm thiệt, nhưng mà nhìn từ chuyện của chú ngandu nên tui rút ra được những điều này đấy.
    mà tại sao DTC và cô ấy lại k0 nói gì với nhau nhỉ? đáng tiếc thật đấy.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  9. DTC

    DTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hết hạn sử dụng...
    Thời gian sẽ chứng minh rằng I love you more than I can say, Starry-river
    Được On4U sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 13/05/2003
  10. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    .... nhưng điều gì sẽ xảy ra khi anh ngỏ lời " tôi yêu nàng" với chị ấy....
    Không phải là anh không xứng đáng được yêu lần nữa.... hhhi tình cảm của anh ành cho chị đó rất dễ thương ..nhưng liệu đó có phải là tình yêu hay là một cảm xúc nào đó ...rất lạ..lạ hơn mức bình thường..
    heheh tình yêu là ..BẤT DIỆT !!!!!!! heheh ..bởi vì không ai diệt được tình yêu cả.. tình yêu luôn luôn có mặt khắp mọi nơi ..lúc này anh chưa có ..lúc khác anh sẽ có .. lúc này anh mất đi ..nhưng anh vẫn có khả năng lấy lại nó....
    anh DTC ơi ..anh sẽ yêu và được yêu ... bởi vì TÌNH YÊU ..LÀ BẤT DIỆT
    ( heheh con nit con nôi ..bày đặt nói chuyện người lớn )

Chia sẻ trang này