1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không : TÌNH YÊU BẤT DIỆT???

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi DTC, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nói chuyện ... CÓ TÌNH YÊU BẤT DIỆT HAY KOOOO??
    hihi ..
    em muốn hỏi ..vậy nhựng kẻ đùa với tình yêu ... tình cảm của họ có fải là tình yêu kooo?? và họ ..có biết yêu thật lòng ko??...
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Trùi, mấy tên đùa với tình yêu thì làm gì có tình yêu thật lòng chứ và tình cảm của bọn họ chắc chắn không phải là tình yêu mà chỉ là 1 thứ công cụ để vui đùa...
    All for you
  3. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nếu xem tình yêu là một trò chơi thì bạn cũng chẳng khác gì con rối trong cái trò chơi ấy Câu này tui ăn cắp trong "ranh ngôn" nhưng nó rất đúng cho câu hỏi của em miah lắm . Đừng xem TY là như thế nhé kẻo rồi chính mình lại "chết" trong TY trò chơi của mình đấy .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Thế có người nói yêu nhiều người để có cơ hội chọn lựa thì sao hả các bác? Câu này thật 100% và tôi nghe từ chính 1 girl nói đấy (không phải boy đâu).. híc... híc...
    All for you
  5. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    vậy thì ..coi chừng chị đó sẽ tay trắng đó ..với lại " vỏ quýt dày có móng tay nhọn"...hihi chưa biết ai sẽ chọn ai hihi
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng tôi chỉ có 1 dòng sông sao
    Tôi yêu người và mong mọi điều tốt đẹp cho mọi người
  7. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Yêu theo kiểu bác On nghe được thì đâu có phải là TY chân chính. đảm bảo cuối cùng cô này chẳng chọn được ai.
    bác D coi chừng tui nghỉ chơi à nhe.
    thế mọi người nghĩ sao về tình trạng chung khá phổ biến trong TTVNO này và trên mạng nói chung: hi` hi`, gặp ai cũng nói iu dù chưa bao giờ biết mặt, hoặc là chưa biết gì nhiều về người ta? mà nói y như thật mới tài chứ. hì hì.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  8. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Cũng chính nhờ những tình cảm như thế mà TTVN mới kéo mọi người gần lại với nhau hơn chứ , ST có đồng ý không ? tất cả chỉ là để thân thiện , yêu mến nhau hơn thôi .

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lao trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  9. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    chắc là thế. chỉ khổ cho những người thật thà và ngây thơ. cứ tưởng thiệt rồi cuối cùng... hic. tội nghiệp lắm!
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.
  10. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tui ko biết định nghĩa thế nào là tình yêu bất diệt.Chỉ biết một điều chúng ta đang là Sv thì hãy yêu hết mình ,lúc đó bạn cảm thấy tình yêu rất là đẹp.Tuy vậy bạn đừng đùa với tình yêu nhá.Nó là con dao 2 lưỡi đấy.Nó có thể cho bạn sung sướng trong trong thế giới tình yêu ,nhưng ngược lại nó cũng có thể lấy đi của bạn tất cả.Con người nếu ko có TY giống như một cành cây khô.Tình yêu bất diệt? có đấy các Bác Ạ.
    Chân lý cuối cùng trên cõi đời này vẫn là tình yêu.Yêu là còn sống và sống là còn yêu
    Nếu Bạn đóng cửa với mọi sự sai lầm thì Chân lý sẽ vào nhà Bạn bằng cách nào?

Chia sẻ trang này