1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ HAY KHÔNG TÌNH YÊU ĐỒNG TÍNH?!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Vi_Cam, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. raulcito

    raulcito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ cho rằng tình cảm đồng tính là bệnh hoạn hay đại loại thế.
    Con người ta sinh ra là để yêu thương,để cảm thông và chia sẻ.
    Con người khác con vật ở đâu???Con vật chỉ có giao phối nhưng con người thì có tình yêu.Và cái tình yêu đó dù đồng tính hay khác tính đều đáng tôn trọng như nhau vì đó là thứ tình cảm thiêng liêng của con người.
    Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là 1 kẻ đồng tính nhưng sao cũng đuợc,nghĩ thế nào là tuỳ.
    Những ai khinh rẻ những người đồng tính xin hãy về xem phim Philadelphia.....do tom hanks đóng....
  2. CloudyRiver

    CloudyRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình cho rằng đồng tính chẳng có gì là sai trái cả. Và mình cũng phản đối gọi là "bệnh đồng tính." Tại sao lại là bệnh, đó chẳng qua chỉ là 1 thiên hướng ******** cũng như các thiên hướng ******** khác thôi. Nếu có gì không phải thì có lẽ chỉ vì họ chỉ là thiểu số, chỉ là 1 con số rất nhỏ trong hàng tỷ người trên thế giới.
    Hiện giờ ở VN ít người chấp nhận họ trong xã hội, nhưng sớm hay muộn mình tin rằng họ cũng sẽ được nhìn nhận như những người bình thường.
    Ở đây, nơi mình đang sống, rất nhiều người dám nhận mình là người đồng tính. Ngày đầu tiên mình nhập học, trong buổi orientation, khi người dẫn chương trình hỏi: Những ai ở đây là homo***ual (quan hệ với người đồng tính) hoặc bi***ual (quan hệ với cả 2 giới)? Đã có rất nhiều người đứng lên, họ đâu có ngại, vì chẳng ai coi thường hay khinh bỉ họ cả!!!
    Nếu bạn ghê tởm những người đồng tính và cho đó là bệnh hoạn, vậy bạn có ghê tởm những người bị dị tật bẩm sinh không?
  3. CloudyRiver

    CloudyRiver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trả lời xong bây giờ mình mới để ý câu hỏi của tác giả, bạn Vi_Cam, là: Có hay không tình yêu đồng tính? Vậy mà mọi người đều trả lời "lạc đề" và quay sang thảo luận: Bạn có chấp nhận hay không người đồng tính? Xem ra chỉ có vài người nhớ ra và trả lời đúng câu hỏi.
    Ý kiến của mình là.... không rõ! Thật lòng mà nói, mình không quen ai có xu hướng ******** như vậy cả, thế nên cũng không biết phải nghĩ sao. Nhưng mình đã nghe rất nhiều câu chuyện, rất lãng mạn và cảm động, giữa những cặp đồng tính, nên chắc là phải có tình yêu giữa họ rồi!!!
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    đó là ý thích của mỗi người nhưng mà theo luật hôn nhân và gia đình việt Nam thì,, đây là trưòng hợp .. sai trái,, k được phép kết hôn đâu,, nên yêu thì cũng chỉ yêu thoai,, .. mà tớ chẳng hiểu TY .. làm gì có TY đâu hả trời.. thích ai đó 1 thời gian,, ờ dài ngắn,, thui
  5. shm

    shm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhân các bạn nói chuyện này thì mình nhớ 1 chuyện ngày xưa . Công nhận thật là hú hồn , nghĩ lại vừa hãi vừa buồn cười
    Hồi đấy mình học ở Đà Nẵng , trọ học trong 1 cái hẻm ngay trước cổng trường ( đại học kỹ thuật ) . Ngay đầu hẻm có 1 ông trung niên , chừng đâu chắc cũng 5 chục tuổi làm nghề chụp ảnh , chủ yếu là chụp ảnh chứng minh cho sinh viên , hiệu ảnh lấy tên là Hiệu ảnh sinh viên .
    Nhà trọ mình cách chổ chụp ảnh của ổng gần lắm , đâu chừng 2 - 3 chục mét thôi .
    Mới vào trường nên cần mấy cái ảnh , mình liền ra đó chụp . Ông chụp ảnh xưng anh-em với mình . Mình thơ ngây kêu cháu -chú và bảo ổng nên kêu như thế ( vì áng chừng ba mình lớn tuổi hơn ông thợ chụp ảnh ) . Nhưng ổng không chịu , cứ kêu là anh - em ngọt xớt .
    Thú thật là mình ở quê lên . Lạ nước lạ cái nên nhát lắm . Lại nữa tính mình hiền lành , đi đâu ai cũng thương nên khi ổng phó nháy đối xử ân cần thì mình cũng rất quý và cho đó là chuyện thường . Ổng khen mình đẹp trai . Mình chỉ cười cám ơn mà không hề hồ nghi gì cả . Bởi đúng là có nhiều người đã khen mình như vậy . Mình từ nhỏ cũng có nghe nói mấy từ như pê-đê nhưng chỉ liên tưởng đến mấy anh hoạn quan ngày xưa thôi . Hơn nữa cuộc sống bình yên ở quê , người ta ít nghe mấy từ như đồng tính hay pê-đê lắm .
    Cái lạ là ổng thọ chụp ảnh hay cầm tay cầm chân mình . Một hôm ổng kêu mình đi rửa ảnh cùng ổng ở dưới thành phố . Lúc đến chổ rửa ảnh thì mấy người ở đó nhìn mình chằm chằm nhưng họ không nói 1 câu nào hết . Họ hỏi mình là ai thì ổng thợ bảo là em ổng . Mình chỉ cười chứ vẫn không biết gì cả .
    Đến hôm sau nữa thì ổng mời mình qua nhà chơi . Nhà ổng cũng gần đó . Qua thì thấy bà vợ đang ngồi cùng đứa cháu . Bà vợ rất to béo . Cả hai cũng nhìn mình chằm chằm . Mình hoàn toàn không hiểu tại sao họ lại nhìn ghê vậy . Nhưng họ không nói gì cả . Ổng thợ bảo mình là ổng quý mình nên tối nay anh em mình ngủ với nhau 1 đêm hen . Mình vẫn không nghi ngờ gì cả nhưng từ chối . Bảo là nhà trọ cháu ở ngay đây và cháu không muốn làm phiền các bác đâu , sáng mai cháu phải đi học nữa mà . Nói thế rồi đi về .
    Hôm sau nữa thì 1 cậu bạn đến , bảo hôm nọ tao thấy lão chụp ảnh chở mày đi đâu hả ? Trả lời có . Thằng bạn liền cười khặc khặc : thằng chả pê-đê đó , chắc lão thích mày . Mình nghe nói xong thì nổi da gà . Nó bảo thế lão làm gì mày chưa . Mình bảo may quá , chưa . Thế là sau đó cứ cơ khổ , mỗi lần ra vào con hẻm mình chỉ chào ổng thợ 1 cái rồi đi thẳng , có lần ổng kêu vô nhưng mình lấy cớ bận và đi cho nhanh .
    Nói chung thì ổng cũng chưa làm gì được mình . Học gần xong năm đầu tiên thì mình được tuyển đi du học . Lúc ấy cũng cần mấy tấm ảnh chứng minh thư nên đi chụp . Chụp chổ khác thì xa nên liều đại vô chổ ổng . Bảo dạ cháu sắp đi du học rồi . Ổng chụp chiếc tử tế , sau vô trả tiền thì ổng bảo thôi chúc em đi may mắn và chỉ lấy tiền chụp ảnh bằng giá mà ổng không có lãi thôi . Mình ngại quá từ chối năm bảy lần hưng ổng không chịu nên cuối cùng nói cám ơn .
    Chuyện thế thôi . Nghĩ lại vừa sợ vừa buồn cười
  6. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đi mua album The Wall của Pink Floyd có một bài, trong đó có đoạn " tất cả bọn đồng tính, dân da đen, thằng bán rong, thằng Do Thái, hãy tống cổ chúng ra khỏi nơi này, nếu tao có thể, tao sẽ bắn hết chúng mày" ...
    Quá quá bệnh hoạn, ko phải Mr nói lời bài hát, mà nói bọn đồng tính, bệnh hoạn...Không thể lấy tình yêu ra để bào chữa, tình yêu thương đồng loại khác căn bản với tình yêu đôi lứa. Cái làm cho mọi người cảm thấy buồn nôn là *** chứ không phải Love...hết ý...
    To Anny: Anny không tin là có tình yêu thật sao? Nhưng rồi sẽ có lúc Anny sẽ cảm thấy thật sự khao khát có một người nào đó để yêu thương, để nâng niu và để cảm nhận được tình yêu đẹp biết bao Chắc chắn đấy, nếu không thì cuộc đời quả là vô nghĩa, khô héo dần và tàn lụi thôi. Nhưng dù đó là bất cứ ai, Mr cũng mong muốn người đó có thể đem đến cho Anny cảm giác về một tình yêu thật sự. Về Mr hả, đã từng được sống trong cảm giác tràn đầy hạnh phúc đó rồi, tuy rằng kết thúc thế nào, cũng ko quan trọng bằng mình đã yêu và đã được yêu. Hmm, nhưng mà nói đến "tinh` ye^u" của bọn ĐTLA tự dưng làm vẩn đục chữ "Yêu"
  7. perfume_mania

    perfume_mania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ là có.. vì họ cũng là những người như chúng ta thôi.. chỉ có điều orientation của họ bị lệch lạc..
    Bà chị tớ ngày xưa kể là ở ktx của chị ý, cùng phòng với chị ý có 1 người bạn bị ĐT, lúc đầu không ai biết.. Chỉ biết là chị này rất quan tâm đến 1 chị ở phòng đó - quan tâm chăm sóc đúng nghĩa đó.. nhưng mà không làm gì đi quá cả.. Sau này không hiểu vì chuyện gì mà mọi người biết là chị này bị bệnh.. Chị bạn kia thì sợ quá bỏ học.. chị này tìm gọi điện nhiều lần, khóc lóc vì nhớ nhung, rồi cũng có tỏ tình nhưng làm chị kia càng sợ hơn.. Cuối cùng.. chị ý tìm về quê gặp chị kia và nói chị kia về đi học bt đi, còn tự chị ý thì bỏ học.. BG thì chẳng biết chị ý ra sao cả.
    Vậy đó.. tớ thấy TY của họ cũng như mọi người khác thôi.. cũng có đau khổ có hi sinh.. Chậc..
    Tớ chỉ kinh tởm những người vốn là bt mà lại cố làm cho mình khác đi
  8. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mà chẳng hiểu sao mình lại thấy Lesbian thì không mấy ác cảm, nhưng nghĩ đến bọn Gay thì lại thấy TỞM...
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Người VN mình đa số còn lâu mới chấp nhận được những người đồng tính. Tớ thì thấy bình thường. Dù gì thì họ cũng là con người. Chỉ cần họ không động chạm gì đến mình là ok rồi. Còn ý nghĩ những người đồng tính là bệnh hoạn... là hoàn toàn sai đấy. Hãy cho những người đấy 1 con đường sống chứ. Các bác sang THái mà xem. Pê đê đông vật ke ke. Mà chả cần sang Thái đâu. Sang Lào thôi. Tớ có mấy thằng bạn Lào chúng nó bảo bên VN sao ít pê đê thế . Bên nó đầy đường ke ke.
  10. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đồng tính bẩm sinh thì mình có thể thông cảm cho họ được. Họ cũng là con người và có tình cảm.
    Còn đồng tính chỉ vì thói quen hoặc bị dụ dỗ thì đúng là không thể nghĩ tốt về họ được.

Chia sẻ trang này