1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu first sight......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 16/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có hay không tình yêu first sight......

    Theo các bác Gà thì có hay không tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?
    Tớ chưa tóm được cái nhìn nào làm tớ phê bủn rủn tay chân tới mức fall in love ngay, nhưng tớ có cô bạn rơi vào trường hợp tương tự này. Nó bảo, nhìn một cái thấy toàn thân điện giựt, rùi nhìn thêm cái nữa thấy cờ trắng, cờ đỏ vẫy loạn lên trong mắt, nhìn thêm vài lần nữa nó với chàng người yêu hiện tại lăn quay ra chết nhau đứ đừ. Không hiểu cái nhìn đầu tiên như thế có sức mạnh ghê gớm gì mà tàn phá con người khủng khiếp thế nhỉ. Có dì gà nào đã rơi vào trường hợp này chưa? Hoặc có anh trống nào trong hội nhà mình có cái nhìn phê con tê tê ấy không? cho tớ nhòm thử một cái.
  2. ACM

    ACM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em north girl nhìn thấy anh chắc cũng giật giật tê tê như con cá trê ngay thôi ko tin à cứ thử một lần thôi sẽ thích ngay ấy mà
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    bạn có Điên không north_girl nghe như đấm vào tai.
  4. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Emi ko biết được sức mạnh của cái nhìn đầu tiên như thế nào, Nhưng emi nghĩ người ta yêu nhau cái chính là ở những tính cách, con người chớ ko phải ở vẻ bề ngoài. Còn cái nhìn đầu tiên chỉ có thể đem lại cho mình dáng vẻ bên ngoài của người đó mà thôi. Có thể người đó hội tụ tất cả những gì mình mong ước và chỉ cần nhìn 1 lần thôi là đã bước đến yêu xì tép 1. Nhưng những xì tép sau mới là quan trọng. Nếu may mắn, đó sẽ là chàng trai hoàn hảo của mình. nếu ko thì đơn giản là........... đi kiếm 1 người khác. Trên thế giới này còn ối người, cần gì pải bó buộc mình chỉ yêu 1 người thôi. Nhỉ?
  5. dien_co

    dien_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hahha
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi ,con gái tuổi này mà chưa có người yêu hay cái gì đấy tương tự là thế đấy mà ,chú chả tâm lí gì cả
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không???Tớ không nói chắc, nhưng người trong cuộc bảo thế thì cứ cho là thế đi. Còn chuyện tình yêu đó có kéo dài hay không, rồi thì kết thúc có hậu hay không, thậm chí...có thành tình yêu giữa 2 người hay không thì chưa tính vội. Theo đúng câu hỏi đặt ra thì là có, đúng chưa?
    Tớ có thằng bạn tuyên bố điều đó rồi. Hôm đó trường tớ có hội trại cuối năm, tớ gạ gẫm nó đến cho nó....mua hàng giúp. Trong số đông đảo...cả lớp ra bán hàng ấy thế mà chỉ có 1 em lọt vào mắt nó. Chả biết chúng nó tia nhau lúc nào nhỉ?! Hôm sau gặp tớ nó mới khẽ khọt: "Bà ơi tôi...tôi bị sét đánh"! Tớ mới điên tiết bảo "Mày bị điên à? " Nó gật đầu, "Ừ, điên thật.Thế mới bị sét đánh chứ!"Nhưng thật oái oăm thay sét đánh thế quái nào mà chỉ trúng có...mỗi mình nó! con bạn cùng lớp tớ chỉ bị thương nhẹ thôi. Thế là chúng nó cứ...lằng ngoằng như thế cho tới tận bây giờ, phải đến 3 năm chứ ít à?!Nghĩa là thằng bạn thì chết đứ đừ kể từ đó, cũng dùng mọi biện pháp tấn công song không ăn thua, còn đứa bị thương kia thì...vẫn chơi với thằng này bình thường. Khi tớ thăm dò thì được biết : "Rất quý nhưng....", mà lạ cái là nó cũng chưa yêu được ai cả!
    Thế đấy! Dạo này có vẻ con bạn tớ đang có chiều hướng...tích cực hơn rất nhiều rồi! Mỗi lần nhắc tới thằng bạn kia thì thấy e thẹn mới chết chứ! Biết đâu được đấy!
    Trường hợp mà tớ vừa kể, chẳng phải là một ví dụ minh chứng khá rõ ràng đó sao?Mà lại là lời của người trong cuộc nói đấy nhé! Nhưng ....giá mà sét đánh khéo hơn 1 tí nữa nhỉ!
  8. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là sét là do mình thôi . Bây h bạn nhìn thấy một mục tiêu và muốn sét đánh vào đấy thì fải mồi cho thần Sét vung cái rìu vào , he he .
    Nhắn Magic : Anh nghĩ chú mày fải mồi cho thần sét làm một fát đi , cũng chảng vất vả lắm đâu
  9. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Có đấy...
    Trong một đêm mưa bão ầm ầm... Có hai anh chàng cùng trú mưa tại một gốc cây xồi to vật vã, và một cô nàng... tuy mưa mà không mặc áo mưa nên ướt như chuột lột.
    Bỗng, rầm rầm, sấp chớp nổ ngợp trời. Đúng lúc đó thì nàng chạy vào trú mưa. Không hiểu làm sao, vừa lúc chớp loé lên thì... ánh mắt nàng gặp phải ánh mắt... vừa trâu vừa trố của chàng... Nàng hoa hết cả lên, còn chàng thì.... nhìn thấy ánh mắt chớp nhoáng của nàng. Con tim chàng nháy nháy giật giật mấy cái, vì... trúng tia lửa điện... hay trúng phải ánh mắt... bồ câu trâu của nàng, cộng với.. xung điện cao tần... từ trên cao truyền xuống... . Chàng lăn đùng ra bất động.
    Nàng ta hoảng quá... vội chụp lấy anh chàng thứ hai đang lánh đạn. Úi úi, sợ quá sợ quá. Chàng thứ hai nhìn nàng.. với con mắt vô cùng xúc động. Vậy là cô nàng này đang cần ta giúp đỡ đây. Chàng ta bắt đầu truyền nhiệt cho nàng.. qua ánh mắt đầy máu nóng... Nào ngờ... chàng.. ta mắt lác.. máu nóng không đi vào mắt nàng... mà đi lệch lên tận.. cây cột điện cao thế.
    Và thế là.. sóng cao tần lại gặp sóng cao tần...
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nào rồi còn sét đánh ,nhìn nó thì thích thật,nhưng tiếp xúc thấy tính cách nó chuối ,nói thì ngọng ,n và l lẫn lộn hết cả lên ,lúc đấy thì há mồm ra mà kêu ông Trời à ?

Chia sẻ trang này