1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu first sight......

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 16/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Post thêm ! Câu bài tý !
    First sight hay gì đi chăng nữa nhưng đã dính vào lo...ve là khổ rồi ! Còn tình yêu first sight thì có chứ. Nhìu lắm. Đơn kể thằng bẹn. Đang dưng đổ đốn vì một em. Mà mặc dù...ôi zời, chả nói nữa. Để nó tự vào đây trình bày. Nhể, mày nhể !
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bạn hơi bị nhiệt tình với cái box gà này đó!! ai cũng như thế này thì tuyệt (ngoài mod ra)!!!
  3. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi hunter ấy ,còn magic thì kệ nó ,như thế với nó đã ăn thua gì ,chuyện vặt ấy mà hình như lâu lắm rồi mới thấy nó chửi nhau trên net ,còn trước kia thì nó lang thang vạ vật suốt chỉ để chửi nhau thôi ấy mà
  4. killer_rat2000

    killer_rat2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    3.093
    Đã được thích:
    0
    hic Minh@ chì? thìch chĂm bìthòc chòc bì gào thui
    mangtiẮng già?ng hò?a mà? như dĂ? thĂm gas và?o Ắy hic
    tao gf̣p sèf 'Ặp chìt mà?y vì? hĂm nay mà?y 'àf.....
  5. xixi_coca

    xixi_coca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đến mệt vì mấy ông bà này . Cũng chẳng qua những lúc hứng chí lên thì viết nhăng mấy câu , rồi người sau đọc trúng lúc đang "ba máu sáu cơn" -> nổi điên cả làng .
    Có lẽ mấy vị nên tự giải quyết với nhau nhanh lên nhé , không lúc cái topic này bị đóng cửa để dập lửa thì chẳng còn chỗ mà vui chơi đâu đấy .
  6. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên? Phi lí, tôi chẳng bao giờ tin là nó có thật, bạn có thể yêu không khi bạn chưa biết gì về người đó, thật nực cười. Bạn yêu qua hình thức, bạn yêu qua một vài câu chuyện giữa hai người với lần nói chuyện đầu tiên tôi cho là bạn quá ngây thơ và quá lãng mạn trong việc nhìn nhận cái gọi là tình yêu.
    Chẳng bao giờ có được một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên giữa hai người, có hay chăng chỉ là rung động mà thôi. Nhưng cũng hoàn toàn có thể từ cái rung động đầu tiên đó mà biến thành tình yêu lắm chứ, đúng không.
    "What did you get when you falled in love?...
    Afterall I''ll never fall in love again"
    Nhưng trước khi fall in love at first sight, các bạn hãy nghe lời bái hát trên nhé "Bạn nhận được gì khi yêu?....Tôi sẽ không bao h yêu nữa". Hãy trân trọng và đánh giá đúng đắn cái first sight, đừng để nó thành một kỉ niệm buồn mà "never fall in love again" nha các bạn.
  7. emitrang18

    emitrang18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, đúng là toàn các bác Gà có khác. Kô đá thì thôi chớ đá nhau là đá tơi bời. Hic hic.. cái 4rum này theo thiển ý của emi thì chắc ko làm cái sân ...... chọi gà được đâu. Nó fải rồ man tíc mới đúng chớ ( có rồ nhưng in ít thôi )
  8. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhóc chưa lớn thì fải, suy nghĩ quả có hơi thiển thật. Chẳng đâu vào đâu cả, thỏ con chạy lon ton.
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    có kiểu love from first sight chứ. nhưng mà chính vì chẳng hiểu tại sao lại love, chẳng dựa trên cái gì nên lúc nào cũng thấy nó mong manh, chẳng có cơ sở vững chắc nào để tồn tại. như tớ bi giờ chẳng hạn.
    mệt mỏi

  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    khổ thân ai đó hay bị giật mình quá cơ,!!!
    first sight ư?Có chứ, nhưng mà để cái giây phút đó trở thành MỘT CÁI GÌ ĐÓ Thực SỰ LỚN LAO thì lại là chiện khác,trong tình yêu cần nhất là thời gian, không đủ thời gian thì chẳng cái gì là chắc chắn cả!
    nhưng qua những gì đúc kết thấy thì rất hiếm khi tình yêu từ cái nhìn đầu tiên có thể có kết cục có hậu.mà theo ngu ý của tớ thì tình yêu lớn nhất trong đời nên là tình yêu dẫn đến hôn nhân ,thế mới thành 1 gia đình hạnh phúc chứ!!!!
    Èo ơi,nghe mình nói ra thấy khọm quá đi mất!trong khi chính chuyện của mình thì chẳng ra đầu ra đũa gì cả.Đúng là khi người ta vô can thì nói về mọi chuyện mới thông thái biết bao!!!Người trong cuộc thì chả khác gì chui vào một cái mạng nhện,rối tinh lên!!!1

Chia sẻ trang này