1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu qua mạng???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi chuppy, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuppy

    chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Có hay không tình yêu qua mạng???

    Theo các ban thì liệu co thể có tình yêu qua mạng ko nhỉ???và liệu tình yêu đó có bền vững được hay ko?mà lại có người sẵn sàng từ chối tất cả những ai đến với mình chỉ vì 1 mối tình online chep chep( mà quan trọng hơn cả là người ấy đã từng tuyên bố hùng hồn rằng"trên đời này làm gì có tình online").Thế mà bây giờ ra nông nổi này đây.Đúng là lưới tình!!!
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này chắc bạn này được ai đó qua yêu qua mạng roài?đúng không?
    Mừ là cái chủ đề này cũng nhiều người mở roài mà (không phải box này nhưng mà box tình ******** yêu đầy rẫy ra thế). Nhưng dù sao cũng nêu tí quan điểm của tớ cho bạn này nhá, khà khà...
    Thật ra nhé, tớ chẳng quan tâm tới đó là tình yêu từ trên mạng hay là từ đâu mà ra, nếu cứ phân biệt như thế, chứng tỏ tình yêu đó có thể đã chưa từng tồn tại trong bạn, và bạn coi đó là một cái gì đó có thể mang ra mà nhìn thấy, mà sờ nắn được, vậy tình yêu của bạn sẽ đi đến đâu? bản thân bạn là người biết rõ nhất chứ chẳng ai có thể trả lời được.
    Quan điểm của tớ về cái gọi là tình yêu trên mạng nhé, nếu như là tớ coi đó là một cái loại tình yêu khác với những cái người ta gọi là tình yêu khác thì chắc chắn đó là một tình cảm bông đùa.
    (Tớ phải đi ăn, tạm thời thế này, tớ sẽ quay lại trong vài phút nữa.No mới nói được tiếp).
     
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Để tớ nói tiếp sau khi vừa ực xong cả tô bún bò giò tai, ặc...thực chất nó không phải là giò tai mà giò thường thôi....hic...
    Tiếp ....
    Nếu như tớ không coi đó là một loại tình yêu khác với các loại tình yêu khác, thì nó nằm trong số những tình yêu kia....đương nhiên, tình yêu kia nó okie roài. tiến triển vẫn bình thường.
    chẹp, thế hoá ra từ nãy tớ nói cái gì ý nhỉ?tớ cũng chẳng nhớ lắm, nhưng hình như nó cũng nói lên được chút quan điểm rồi đó chứ.đúng không?
    Một bài ủng hộ bạn Chuppy vì nhìn thấy nick của bạn khoái khoái, hi`hi`...
     
  4. chuppy

    chuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
  5. hiepsiheo

    hiepsiheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chuppy ơi , có thể kể người thật việc thật thế nào để mình rút kinh nghiệm không , nghe đề tài hấp dẫn quá
  6. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    mạng chỉ là nơi bắt đầu
    cùng lắm là nơi phát triển
    cùng nữa thì là nơi kết thúc ^ ^
    còn mọi thứ đều online cả thì... chắc là điên :P
    người ta đâu có thể đi xem fim, đi chơi hay ... kiss nhau online được đâu ^ ^
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  7. polly_need_a_cracker

    polly_need_a_cracker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hitori_vodanh nói cũng đúng nhưng mà chưa hoàn toàn đúng.Mạng là nơi bắt đầu và cũng là nơi phát triển, là nơi để thử thách hai trái tim, nhưng chưa bao giờ ( đối với tôi ) là nơi kết thúc.Tôi có yêu một người và nhiều khi nhớ quá ( nhớ phát điên) tôi tính dùng cc để mua vé máy bay qua mạng rồi bay qua đó để "xem fim, đi chơi hay ... kiss nhau".
    Nhớ con nít quá, giờ này đang làm gì nhỉ?
    I want to say thank you for bring back the smile on my face!
  8. thi_no2003

    thi_no2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    chỉ 1 câu thôi "CÓ" he he he
    không ồn ào nhưng hiệu quả
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    theo tớ có hay ko là do mình .nếu mình ko thích,thì ngay từ đầu mối tình online sẽ mãi mãi là ảo mà thôi.hơn nữa,chuyện tình qua mang có thực sự nghiêm túc hay ko là do chính những nguời trong cuộc.mà theo tớ ,cần nhất là sự thoải mái mà,vậy thì cần gì mà cứ nghĩ ngợi nhiều mau già,bồ mình nó thấy mình già quá lại bỏ mình thì chết.hi`.
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    sao bẩu chu*a có bo^`
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry

Chia sẻ trang này