1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu trên mạng!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi doimatbuon, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái anh chàng này sao mà ngốc thế?chẳng lẽ vì thế mà rút lui à? Chẳng "bản lĩnh" chút nào!Chỉ tiếc là mình không phải đàn ông
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui chỉ nghĩ cái mạng intenet chỉ là một phương tiện để xích những tâm hồn lại gần nhau thôi. Vẫn có những người lợi dụng điều này để làm điều xấu nè. Hehe, tui nhớ có đọc trên báo tuổi trẻ, có cô bé nào đó chat và thích một anh chàng ở Đà nẵng, hic, dồn tiền trốn nhà đi chơi nhưng số điện thoại mà anh chàng cho là số giả, còn địa chỉ thì là địa chỉ của bệnh viện C.Trên net , không biết đâu là thật đâu là giả cả.
    Hehe, Hoa@ không phải là đàn ông thì là cái chi? À, có còn muốn ăn thịt lợn nữa không?
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Đúng những trường hợp trên thật là đáng trách, nhưng tui nghĩ đâu phải ai cũng thế cả đâu, cái fì cũng có 2 mặt cả, đừng quá bi quan như thế, tui vẫn tin có tình yêu Internet. hihi
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  4. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    đi ngang đây cho tui hỏi với! Sao con gái ưa nói iu khi ở trên mạng vậy? Tiếng iu dễ nói quá nhỉ? Như tui nè, tiếng iu thật là khó, vì chưa xác định được iu là thế nào! Còn thương hay mến thì bình thường! Nhưng con gái gì mà ....! Cứ chát một thời gian là .......anh iu........em iu anh! Hình như con gái dễ dàng ban phát tiếng iu thì phải??? Chị em phụ nữ giải thích giúp tui nha!
    hic hic
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Đây này tôi ví dụ cho, chẳng hạn bé HTN này công tác ở Hà nội, bé làm viêc cho một diẽn đàn như TTVN. Một hôm có anh chàng ních kiểu như Troi_oi hay x32 gì đó cảm mến cô nàng gửi PM, họ hẹn gặp nhau , đại khaí là qua lại ,.đi chơi, cà phê cà phaó, ốc luộc vài lần. Nhiều khi trời mưa chàng còn mang áo mưa đến cho nàng. Tình cảm tiến triển nhìn bên ngoài khá tốt đẹp. Nhưng bỗng một hôm. anh ấy phát hiện nàng đã lập gia đình năm 17 tuổi, từ ấy chàng thề không bao giờ vào mạng
    [/quote]
    À CÁI BÁC ncc NÀY VÍ VON HAY NHỈ? THẾ CÓ TRƯỜNG HỢP MÀ NGƯỜI THÌ Ở HÀ NỘI NHƯNG CỨ VÀO BOX ĐÀ NẴNG VIẾT BÀI, CHẲNG HIỂU BÁC CÂU CÁ HAY LÀ CẮN CÂU AI ĐÓ Ở ĐÀ NẴNG RỒI NHỈ.
    BÁC ĐỪNG ĐỂ ĐÊM DÀI LẮM MỘNG HAY VỠ MỘNG NHÉ. CÒN HTN THÌ XIN KIẾU CÁI KHOẢN TY TRÊN MẠNG NHE, TIN KHÔNG NỔI ĐÂU, TRÊN MẠNG TOÀN CÁC EM NHỎ HƠN HTN, LỚN TUỔI HƠN ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH HẾT RỒI, HOẶC TÔN THỜ CHỦ NGHĨA ĐỘC THÂN. HIHI AI BIỂU MÌNH CHƠI VỚI TOÀN NGƯỜI NGOAN, KO CÓ TÁN NHAU TRÊN MẠNG.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic Anh chàng nào mà giỏi thật. Nhưng mà cung ngu thật. Chãng có cái ngu nào bàng cái ngu nào. Yêu qua nét OK, 1 triệu cặp thì có 1 cặp. Vì đời là thế mà.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Nếu tui chi? ra được ba cặp yêu nhau qua Net thi? you có chịu nhận cái mọc trên câ?n cô? cu?a you la? cu?a lư?a không?

    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Híc các bác cứ đem vấn đề này ra bàn suốt dzậy
    Yêu ở đâu cũng dzậy thôi mà.Thời đại công nghệ rùi người ta có thể thông qua bất cứ nơi nào và ở đâu để tìm hiểu rùi mới yêu chứ chả nhẻ hic gặp ai trên net cũng yêu được sao a
    yêu hay o cũng còn là vấn đề thời gian và 2 trái tim đó có cùng đập chung nhịp o chứ nhỉ .Tuỳ mỗi người lựa chọn 1 cách yêu cho chính họ đi thế nhé .
    blueocean82
  10. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa cả tin và rất khoái yêu qua mạng...Nhìn những cái bản tin hình sự,nhân dân hàng ngày cũng đủ thấy...
    "1 cô gái lớp 10 bỏ nhà theo 1 anh bạn chat tên Cường và lãnh hậu quả là...có thai"
    "1 cô gái HCM ra dự sinh nhật 1 anh bạn ở HN,sau khi dự sinh nhật,anh bạn HN đưa cô về chỗ trọ của cô rồi ra về,cô kia đòi anh chàng ở lại nếu ko cô nàng sẽ tự tử...chàng trai ko tin cứ bước xuống lầu thì nghe cái...Bịch...híc,cô gái nhảy từ lầu xuống"
    "1 cô gái quen 1 anh chàng qua chat và cuối cùng bị lừa mất xe..."
    eheh,đó là 3 bản tin tui đã đọc,ko nhớ rõ nên chỉ thuật lại sơ sơ...
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!

Chia sẻ trang này