1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu trên mạng!!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi doimatbuon, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, rứa thi? cái đó la? cu?a lư?a rô?i. Haha....
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, chỉ có thế thôi mà tranh luận mãi. Người nào cũng muốn giành phần đúng về mình cả, thế thì không biết cái Topic này đến khi nào mới dừng đây hả ?
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vì sao như thế và vì sao như thế? Sao lại thế này mà ko là thế kia?
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  4. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    maybe, but i think all of them, all of lady (only girl not woman )
    hic hic
  5. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Cứ bàn hoài nghe oải quá
    Chả nhẻ híc mọi người muốn yêu trên net lắm hả Thế thì chắc suốt đời cứ ôm cái COMPUTER mà chít để nói những lời yêu thương =>fi thực tế ảo tưởng wá
    Gravity nói đúng đấy mục đích cuối cùng là phải đi đến 1 tình yêu thật sự ngoài đời kia.
    Mà có bạn gì đấy bảo con gái thích nghe ngọt ngào và nói từ iu sao dễ nói thế
    HIX bạn nói sao ấy chứ tôi cũng là con gái mà có thấy dễ tí tẹo nào đâu bạn biết cô nào nói dễ dàng từ ấy thì chỉ cho tôi học hỏi dzới
    blueocean82
  6. nakalove

    nakalove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    đâu phải chuyện gì bạn thấy khó thì với ngưòi khác là khó đâu hả bạn. con trai có thể nói "iu" trên net, thì đương nhiên con gái cũng có người nói vậy (tôi kô noi đến chuyện "iu" thật hay kô thật)..
    còn chuyện con gái thích "ngọt ngào" thì...khổ nỗi là 99% đúng (my opinion)....maybe you are an exception in 1% remaining........tui thì khoái ngọt lắm...vì nghiền kẹo nặng
    Men get and forget, women give and forgive...how come??? it's not fair!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Oh! U nói gì vậy??? Pó reng! Can''t be capture in word! hix....
    YOUR HOME'S HERE... WITHIN MY HEART
  8. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trên mạng?. Cũng có. Nhưng kéo dài bao lâu?. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm... hay cả đời. Chẳng có ai trả lời được. Vì sao?. Thứ nhất, nếu đã gọi là tình yêu thì tất nhiên đó là thứ tình cảm vô tư vô lợi, nhưng thực tế đâu phải ai cũng dùng đúng 2 từ đó. Vì sao tôi nói vậy? bởi vì có những kẻ chưa yêu mà cứ như yêu, mượn danh nghĩa của tình yêu để đạt mục đích riêng, đó là những hậu duệ của đồng chí Sở Khanh hoặc ít ra cũng thuộc dạng vắt chanh bỏ vỏ ( loại này chiếm đa số). Thứ hai, tình yêu trên mạng cũng có khi là tình yêu ngộ nhận. Lúc lên mạng, ít có người nào lại tự nguyện phơi bày hết nhược điểm của mình cho bạn chat, chỉ toàn nói ưu điểm của mình; do vậy dẫn đến tình trạng phóng lao thì phải theo lao, lúc gặp nhau muốn trung thực nói mình xấu cũng không được vì ở trên mạng lỡi nói mình tốt rồi (nếu không muốn trong mắt bạn mình là người nói láo, tất nhiên những người quá mẫu mực thì tôi không nói). Hê hê, vậy đó, cuối cùng thì sự việc thế nào thì các bạn cũng biết rồi. Loại này khác loại 1 ở chỗ vô tư vô lợi, nhưng đó không phải là tình yêu. Loại này chiếm tỷ trọng ít hơn
    Vậy hoá ra không có tình yêu thực sự trên mạng à? Oh No, cũng có chứ, báo chí làm ầm ĩ ngoài kia kìa. Nhưng mà để có thể sống cho tời khi đầu bạc mà răng không long thì ít lắm bạn à. Lên mạng chỉ để vui chơi nhảy múa, bạn bè thì tốt chứ trông chờ vào tình yêu thực sự trên mạng thì.........
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    tình yêu trên mạng????=>phù phiếm
    thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    I Love You more than yesterday and less than tomorrow
  10. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao chú em không lấy anh ra làm gương nhỉ ? nói năng bộp chộp quá

    Chưa biết tương lai thía nào, hiện tại mình vẫn đang hạnh phúc==> có lẽ đó là sự may mắn của mình
    Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
    WELCOME www.gockyniem.com
    Được anhdu219 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 28/11/2003

Chia sẻ trang này