1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không tình yêu trên net????

Chủ đề trong '1984 Public' bởi HaNoiMuaYeuNhau, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaNoiMuaYeuNhau

    HaNoiMuaYeuNhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Có hay không tình yêu trên net????

    Tình yêủ trên net-Nên hay ko?
    Đây thực sự là một đề tài hấp dẫn , cuốn hút người đọc mà mãi mãi câu hỏi này cũng không bao giờ có lời giải đáp chính xác.
    Bởi tình cảm luôn thuộc về chủ quan của mỗi con người . ko có giới hạn , ko có thước đo , huống gì đó lại là tình yêu , một trong những lĩnh vực quan trọng nhất và đặc biệt nhất trong hệ thống tình cảm ...
    Tình yêu là tình cảm xuất phát từ trái tim đến trái tim của con người, tuy nó ko có giới hạn , ko có thước đo nhưng nó lại cần có chìa khoá....Những người hạnh phúc nhất là những người tìm được chiếc chìa khoá quí giá để mở cánh cửa trái tim....
    Hơn thế nữa , tình yêu luôn khác nhau trong mỗi quan niệm của mỗi người .Đối với một số người thì "Yêu là chết trong lòng một ít " , một số nguời khác lại quan niệm "trái tim anh dành cho Đảng phần nhiều , còn phần riêng anh để em yêu..." ... Mọt số ngưòi khác thi` "tình yêu là tát cả" .........
    Tuy vậy tất cả đều hiểu tình yêu thật thiêng liêng, cao cả
    , tình yêu làm con người thêm yêu cuộc sống , thêm niềm tin, thêm sức mạnh , đôi khi là sức mạnh phi thường giúp con người vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất , cam go nhất..Nếu như ai cũng quan niệm như vậy thì tình yêu trên net có lẽ chẳng có gì là xấu , là ko nên.
    Nhưng nếu nhìn lại , từ xưa tình yêu được ví như ttròi đất vĩnh hằng , bất biến , nhưng thực chất ra trời đất luôn thay đổi trong quĩ đạo chuyển động của nó
    Cũng giống như tình yêu có lúc giận hờn lúc chờ đợi , lúc bình yên , lúc sóng gió.......Nếu như ko có đủ cảm thông , chia sẻ, bao dung, thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu cả
    Nhưng có hai cung bậc ai oán , trớ trêu của tình yêu chính là lúc dối trá va` lùa gạt....Đó chính là điều đáng sợ nhất , đặc biệt là trên net...
    Tình trên net có phải là ẢO ẢNH ? Vâng , nó sẽ MÃI MÃII LÀ ẢO ẢNH đối với những con người tự ví mình như người hành khất bước đi trên sa mạc , lúc nào cũng nhìn thấy một hồ nước và vội vã , hấp tấp buớc tới để rồi ngã dài trên bãi cát nóng bỏng ,....Nhưng nó sẽ KHÔNG PHẢI LÀ ẢO ẢNH vói nhũng ai thật sự có "LÒNG TIN" và " SỰ CHÂN THÀNH "
    HIHIHIHI......... vấn đề xin tạm dừng tại đây..........hihihihihi
    (hìhì thành viên mới xin mạn phép nói nhiều một chút)


    Khu`ng
  2. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    he.....he.......he........
    nghe thành viên mới nói ghê wá tui không cho tinh yêu là thứ có thật nữa là ................. đừng có nói truyện tình yêu trên NET nữa nhé.
    tôi đồng ý tiền không đưa chúng ta tới được thiên đàng nhưng nó có thể đưa chúng ta tới HAWAI hay HONOLULU cùng các cô gái đẹp để xem ở đó có thiên đàng hay không?
  3. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thích có bạn trên Net vì tôi biết nhiều người coi "chat" chỉ là 1 trò giải trí thôi.Có 1 người đã thành thực và kể với tôi về câu chuyện của họ.Anh ta đã gặp 1 cô gái trên mạng và ngày nào cũng chat ,sau đó trong 1 buổi chat người bạn của anh ta đã viết lên dòng chữ"I love you"1 cách vô thức .Thế là người con gái đó đã nhầm tưởng về tình yêu của mình,bởi vì người con gái đó cũng yêu "anh chàng nói dối"kia.Rồi các gì đến đã fải đến,anh ta cảm thấy có tội về việc mình làm nên đã chia tay mà ko 1 lời giải thich mặc cho sư đau khổ của cô gái đó.Người con trai đó rất ân hận vì việc làm tồi tệ đó của mình.Nhưng theo tôi thì ko thể tha thứ được.Có thể câu chuyện tôi kể ko fải là số nhiều,tôi ko"vơ đũa xả lắm"nhưng thật là khó tin vào T/y qua Net.Hỡi các bạn gái hãy cảnh giác trước những lời đường mật.T/y có bên vững hay ko fải qua thời gian để thư thách chứ ko thể yêu qua chí tưởng tượng hão huyền.Đó mới giúp chúng ta có được 1 T/y trân chính và đích thực.
    Cầu chúc cho các bạn tìm được hạnh fúc đích thực của đời mình.
    nhackoloi
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    sang bên 83 mà bàn luận!
    http://www.ttvnonline.net/forum/f_284
    có 1 topic the same!

    If I had 3 wishes
    I'd wish that I made love to you
    or that you made love to me
    or that we made love to each other forever...®
  5. perfumehp

    perfumehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn vieni thân mến! thực ra thì fải có cơ sơ để người con gái kia tin chứ đâu chỉ có tin vào lời nói đó.Tất nhiên là họ fải đối thoại với nhau rất nhiều,và người con trai kia đã gây được sự tin tượng ở trong lòng cô gái đó.Có thể bạn đúng khi cho là người con gái kia ngốc nghếch,nhưng ko đang thương sao?và ko đáng ghét sao kẻ lợi dụng lòng tin của người khác.Bạn thử nghĩ xem.....Dù tui không biết cô gái đó nhưng tui rất thương cảm.Hy vọng cô gái đo sớm tìm được hạnh fúc.
    nhackoloi
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Có đấy! Em gái nào chưa tin, cứ liên hệ với anh là biết ngay
    Don't ask For WHOM the bell tolls, 'cause The bell tolls for YOU

Chia sẻ trang này