1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có hay không TÌNH YÊU VĨNH CỬU

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi tiencosac_bg, 04/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_chamchap

    xitrum_chamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu = tình + yêu
    + tình thì có nhiều sắc thái , như tình bạn , tình thương , tình ca , tình ái ......v....vv . Trong các nghĩa của "tình" có nhiều "tình" vĩnh viễn , vd: tình mẫu tử
    +Yêu : có nhiều định nghĩa , mỗi định nghĩa đều có cái đúng đều có cái sai , khó ai nói dc định nghĩa của yêu , nên ko biét nó là cái gì cả , cái không thể xác định là cái gì thì sao mà " thọ " dc
    -------------> "yêu" không thể tồn tại vĩnh viễn dc .( vd à : con bồ tớ bảo sẽ yêu tớ mãi mãi , vĩnh viễn , ko bao giờ thay đổi , nhưng mờ vắng tớ , thì nó gặp thằng nào phang thằng ấy , phang phát nào ngẹn ngào phát ấy ) đau !!!!
    Tóm lại , tình thì có thể vĩnh cửu dc chứ yêu thì ko ( đặc biệt ko tin những gì con gái nói )
  2. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mời các chuyên gia tâm lý " đào bới " xem trong con người nói chung liệu có tồn tại thứ mà người ta gọi là tình yêu vĩnh cửu . cho biết nguyên nhân , hệ quả ( nếu thích thì có thể dùng giả thiết để đi đến kết luận cũng được ) . hoan nghênh những ai có tình yêu giống phim Hàn Quốc post lên vừa là để kiểm chứng vừađể cho anh em học hỏi and tham khảo chút chơi !!!!!!!!
    chêt thầt tôi nghĩ trên đời nay chẳng bao giờ co tình yêu vĩnh cửu cả
    có chăng chỉ ở trong cổ tích
    tình yeu chang bao gio co vo bien va tuyet dich
  3. Hoailong

    Hoailong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    2.603
    Đã được thích:
    49
    Bác này có fải lạ đời k0 nhỉ ? Dễ như thế mà cũng k0 biết :
    "Yêu Nước" ; thiếu nước (nghĩa trực quan) bạn cũng k0 sống nổi.
    Theo nghĩa rộng: Nước Nhà k0 tồn tại; bạn sẻ sống với Ai ?
    Cho nên đó là Tình yêu vĩnh cửu
    >>cho biết nguyên nhân , hệ quả
    Cái này rất hiển nhiên
  4. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Tình yêu là một dạng ý thức sinh ra từ vật chất là con người. Khi vật chất mất đi, ý thức tiêu tùng theo luôn. Trường hợp tệ hơn thì vật chất thay đổi kéo theo sự thay đổi của ý thức.
  5. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn là vĩnh cửu mà !
  6. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    8. Q: Văn bác viết cứ như truyện ấy, đọc hấp dẫn và cuốn hút lắm. Không hiểu sao em đọc cứ có cảm giác là đang đọc tiêủ thuyết ấy, tin rằng những sự kiện "hay" như vậy đều là sự thật bác nhỉ.
    A: Xin khẳng định là câu chuyện xảy ra đúng như những gì tôi đã nói từ đầu. 5% hư cấu, 10% được nhìn qua lăng kính màu hồng cuả trí nhớ và 85% sự thực. Chỉ vì tôi lướt qua những chi tiết đời thường để đi sâu vào những chi tiết lãng mạn không có nghĩa là những điều tôi kể không có thực. Vậy thôi.
    Haha, theo tớ, tỉ lệ này là 45/15/40. Dù sao, elax đầu xuân cũng tạm ổn.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Chết cười; nhưng có lý nhỉ. Chia tay có lẽ vì vấn đề vật chất thay đổi hoặc sinh học thay đổi.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    nhìn đâu cũng thấy vật chất, không vật chất thì không thể nhìn thấy.
    các cuộc hôn nhân đỗ vỡ là vì lí do gì nhỉ? Chiaki đề cập đến những lí do vật chất và sinh học.
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không tự nhiên sinh ra, cũng ko tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này qua...người khác =))
  10. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Hì , nếu quá xét nét ,chú trọng vào ý nghĩa của 2 chữ " tình yêu " thì trên đời này làm gì có tình yêu chứ . Nó không bao giờ có cơ hội để sinh ra cả . Cái thứ mọi người vẫn gọi là tình yêu chỉ là tình yêu giả . Đồng tiền giả trông rất giống đồng tiền thật .
    Nếu không xét nét câu chữ thì thật ra trong thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra được . Tình yêu cổ tích , tình yêu vĩnh cửu đều có hết .
    Tớ đang đọc truyện " Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật " của MarcLevy . Rất hay và cảm động ! Bạn nào thích đọc thì tớ send cho ná .

Chia sẻ trang này