1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không việc Lam Trường muốn tham gia giải SAO MAI mà không được sự đồng tình của gia đình???

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi LittlePyer, 06/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LittlePyer

    LittlePyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có hay không việc Lam Trường muốn tham gia giải SAO MAI mà không được sự đồng tình của gia đình???

    Vừa qua tôi có nghe được thông tin từ một người bạn thân (tạm gọi là A) của Lam Trường (LT) rằng LT có ý định tham gia thi giải Sao Mai 2003 nhưng theo như tôi được biết thì giải năm nay ko có sự tham gia của LT nên tôi có thắc mắc với người bạn này thì được A giải thích là mặc dù LT rất muốn tham gia nhưng khi đề cập chuyện này với anh trai và gia đình LT thì gần như ngay lập tức bị gạt đi với lý do là sợ ảnh hưởng tới vị trí hiện nay của LT. Và LT đã tâm sự với người bạn này về chuyện đó với tâm trạng rất buồn và thất vọng. LT đã nói như thế này với A: "T rất muốn được thi giải lần này vì T muốn khăng định mình với khán giả nhưng anh ý ko cho phép với lý do là vì chất giọng của T không tốt nên rất có thể sẽ thất bại mà nếu thất bại thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hình tượng của T hiện nay, vì nếu như đang là một ngôi sao nổi tiếng mà ko có mặt tại vòng chung kết thì sẽ là một thất bại lớn. T rất buồn vì T ko nghĩ anh ý lại thiếu lòng tin vào T như vậy. T biết rằng anh ý làm vậy là muốn tốt cho T vì T biết khả năng của T chỉ thường thường nhưng nếu chỉ có vậy thì làm sao T có được nhiều người hâm mộ, được cátsê cao như vậy. Và T nghĩ rằng cho dù T có thất bại đi chăng nữa thì các fan cũng không thể quay lưng lại với T vì T là một ngôi sao và nếu thiếu T thì âm nhạc VN sẽ trở nên buồn tẻ và nhàm chán..." "...như con Thanh Thuý (ca sĩ - diễn viên đoạt giải Sao Mai) mà còn đoạt giải thì T chẳng nhẽ lại thất bại, ít nhất là cũng trong top10..." "...lần thi VTV bài hát tôi yêu cũng vậy, PT còn được mời mà T lại không được mời, T đã định sẽ không bao giờ hát cho VTV nữa nhưng anh ý bảo VTV là cách quảng cáo hình ảnh tốt nhất nên mình lại thôi..."Và còn rất nhiều những lời nói như vậy nữa. Sau khi được nghe những lời này thực sự tôi không tin đó là T nhưng tôi ngĩ với mối quan hệ của A với T thì tôi nghĩ đây không thể là chuyện đùa được và tôi cảm thấy rất thất vọng về LT - một ca sĩ khá thàng công hiện nay trong nghề nghiệp và rất khiêm tốn trong giao tiếp. Nhưng với những thông tin trong bài này thì sự thực hình như không phải vậy. Với một người nổi tiếng như T mà nói ra nhũng lời này thì có lẽ T hơi coi thường khán giả - những người đã ủng hộ T, coi thường các đồng nghiệp - những người đã đang và sẽ sát cánh cùng T. Tuy vậy nhưng tôi rất hi vọng rằng sự việc trên đây chỉ đúng một phần rất nhỏ và chỉ là cảm xúc nhất thời của T khi T cảm thấy mình bị coi thường, bị xúc phạm. Mọi sai lầm đều có thể bỏ qua, tôi với tư cách là người viết bài này hy vọng rằng những ai đã đọc bài viết này sẽ bỏ qua cho LT trong khi tức giận và thất vọng đã nói lên điều này. Tất nhiên quyền phán xét thuộc về bạn - những người đã đọc bài viết này - nhưng một lần nữa tôi hi vọng các bạn sẽ tha thứ cho T.
    By Little Pyer
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tui ko nghĩ như vậy đâu , dù gì thì đây cũng chỉ là tin đồn , hơn nữa theo tui LT là người rất biết cách nói chuyện , nhất là trong chuyện này , (tui ko biết là có chuyện anh LT cản trở hay ko ) nhưng theo tui LT sẽ ko nói như vậy .
    Còn về cuộc thi VTV bài hát tôi yêu cũng đã có ko ít bài viết phê bình , nếu là tui , ko tham gia cũng ko sao
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tin này chắc là tin lá cải.
    Cu Trường đúng là lên sân khấu Sao Mai mà rên "Tình thôi xót xa" thì hẳn sẽ được giải ... rút!
    Tuy nhiên cần có những ca sĩ thị trường như Lam Trường nếu không suốt ngày nghe nhạc đỏ thì cũng ... chết!

Chia sẻ trang này