1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay không yêu người kém tuổi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pimkie, 18/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Có hay không yêu người kém tuổi

    Mình và 1 người con trai yêu nhau 1 năm nay nhung cả hai nhà đều ko biết. Và điều đơn giản la cả hai ko muốn cho gia đình biết la vì người ta kem minh 2 tuổi. Nhưng bọn mình rất yêu nhau................;
    Bạn nghĩ sao về tình yêu này ???? giúp mình có cách giải quyết với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Gái hơn 2 trai hơn 1, quá hợp. Người yêu bạn kém bạn 2 tuổi, như thế là rất hợp, mặc dù bạn chưa cưới nhưng xin chúc mừng bạn nhé!. Yêu kém 5 tuổi còn được, nói gì là 2 tuổi ( biết rằng tôi chưa có người yêu)
    Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
  3. kingyang

    kingyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thì đâu cần có sự phân biệt về tuổi tác chứ. Một tình yêu đích thực thì không cần phải có sự phân biệt về bất cứ mặt nào. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc nha.
  4. Chỉ cần yêu nhau là được tuốt. Thế kỉ 21 rùi
    Anh sẽ đưa em về thăm Huế quê anh!Niemtinchocatbui
  5. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nha!!! Mình cũng bít là ko sao nhưng mà cứ nghĩ đến khi mọi người biết là thấy sợ sợ ! Sợ dư luận lắm!! Nói chung là các bác cứ nói thế nhưng khi các bác rơi vào hoàn cảnh này các bác sẽ thấy kho xử thôi. Ví dụ như cách xưng hô (hai bọn mình toàn gọi tên) mặc dù mình biết nhìu dứa nó yêu người kem nó 2-3 tuổi cơ thế mà bọn nó vẫn gọi la anh em được! Sao mình thấy kỳ kỳ!!
    ]Nhà mình và nhà người ta quen biết nhau rõ lắm! Cho nên di chơi với nhau toàn fải giấu diếm thôi !! Nhiều lúc nghĩ cũng thấy hay hay
    Được cái người ta yêu mình thật sự và chiều mình oi là chiều !
    Bây giờ hai đứa chỉ lo co ngày đi đem lắm có ngày gặp ma thôi !!!!
    Những kẻ nên khôn đều có dại !!
    Làm người có dại mới nên khôn !!!!!!!
    ("_") §"."§ ('¤_¤')($_$)
  6. chet_trong_tim_em

    chet_trong_tim_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ
    Yêu nhau mà phải giấu giấu , diếm diếm
    Chán phèo
    Hơn 2 tuổi thì có sao ? Hơn 20 tuổi thì mới có vấn đề
    HAHAHA
    Cô đơn lang thang mình anh ...
  7. phungduy

    phungduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chang nen lo lang ve mot viec qua bi`n thuong nhu vay dau! Tui kem ban gai tui 3 tuoi lan ne. nhng ma chang sao het ca. Van de ko o tuoi tac ma o cho chung ta nhu the song voi nhau nhu the nao thoi.
    Tat nhien la con gai thuong hay gia dan hon con trai cung tuoi nen cung can phai quan tam chut xiu nhe.
  8. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Lo ra phết ấy chứ nhất là với những người hay lo lắng sợ người khác biết tình yêu của mình. Lúc họ biết tình yêu của bạn thì sao, ngại lắm ấy chứ nhỉ hihi. Nếu như vậy thì chắc bạn giống mình rồi - giống ở một điểm là rất trẻ con( ngây thơ ấy mà, vì sợ "người lớn" cười cho thì chết!
    Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
  9. tuananhhanoii

    tuananhhanoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    CHẢ SAO CẢ, TIẾN LÊN ĐI
    NHƯNG LƯU Ý CÁC CỤ Ở NHÀ ĐẤY NHÉ.
  10. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện hơn tuổi không phải là một trở ngại trong tình yêu của bạn. Mình cũng yêu người "chị" hơn mình 4 tuổi. Nhiều lúc cũng thấy như nhỏ tuổi hơn mình thôi. Còn chuyện về gia đình thì các bạn có thể giới thiệu với gia đình rằng anh này/ cô này rất tốt với con. Cứ tạo cho gia dình một niềm tin vao bạn gái / trai của mình. Rồi lúc đó bảo rằng người ta hơn/ kém tuổi. Mình nghĩ đến lúc đó gia đình chắc cũng chẳng phản đối gì.


    I can't make u laugh, but I can cry with u

Chia sẻ trang này