1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay ko sự tính toán của lí trí trước khi yêu 1 ai đó?(Một chút giải thích khoa học)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Có hay ko sự tính toán của lí trí trước khi yêu 1 ai đó?(Một chút giải thích khoa học)

    Theo tôi trước khi não bộ tiết ra những chất hoá học gây hưng phấn nhớ nhung 1 ai đó(yêu) thì trước đó đã có sự tính toán của lí trí rồi.Nhiều bạn thắc mắc ko hiểu sao mình lại yêu người đó mặc dù khác xa so với những tiêu chuẩn mình tự đặt ra và đổ cho trái tim(nhưng tiếc là tim là cấp dưới của não bộ).Tôi xin thử giải thích hiện tượng này:
    - Não bộ chúng ta có hệ thống tính điểm đánh giá đối tượng.Nhiều người nghĩ dáng vẻ bề ngoài sẽ ăn điểm cao nhưng ko phải.Dáng vẻ bề ngoài sẽ khiến não bộ ngay lập tức đánh giá cho điểm được ngay đối tượng.Thế nên những người có ngoại hình đẹp sẽ có lợi thế được cộng điểm ngay,những người thiếu may mắn ko có ngoại hình đẹp thì sẽ bị trừ điểm. Nhưng số điểm cộng và trừ ngay lập tức này không nhiều,hành động của đối tượng mới quyết định điểm số cao hay thấp tuy cần thời gian lâu hơn.
    - Ngoài hệ thống tính điểm thì não bộ còn chứa cái gọi là "Ngưỡng yêu","Ngưỡng trung bình" và "Ngưỡng ghét".Khi điểm số của đối tượng vượt qua ngưỡng yêu thì não bộ sẽ tiết ra những chất hoá học gây hưng phấn,sự hưng phấn này sẽ dẫn đến nhớ nhung.Khi điểm số của đối tượng rớt xuống dưới "Ngưỡng ghét" thì não bộ sẽ tiết ra những chất gây khó chịu cho cơ thể sẽ dẫn đến cảm giác ghét khi nghĩ đến đối tượng.Những người mới gặp thì điểm số thường trên dưới ở "Ngưỡng trung bình".
    Các bạn có ý kiến gì vấn đề quyết đinh tuyệt đối của não bộ trong tình yêu này ko?
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hic.. .em dân văn dốt võ dát.. nói gì đến mấy cái vụ sinh lí sinh liếc này !
    Chỉ thấy chân tay nó điều khiển cơ thế công thêm cái đầu biết suy nghĩ. Còn... chưa sờ thấy cái não nó nằm chỗ nào, nên... nghi ngờ... không biết cái trò yêu đương.. .có cả não này nào kia... hiiiiiiiiiiiiiiiii
  3. Guest

    Guest Guest

    Con người là 1 cỗ máy sinh học hoàn hảo.Hệ thống tính điểm của não bộ còn ảnh hưởng quan trọng đến chương trình duy trì nòi giống(tình yêu nam nữ cũng là 1 phần của chương trình này).Ở nam nữ thì tuy chương trình có khác nhau(vì cấu hình và thiết bị ngoại vi khác nhau) nhưng bản chất chương trình vẫn là một.Khi nam ở gần nữ thì chương trình này đã được kích hoạt ít nhiều.Não bộ là trùm sò của cả cơ thể(các giác quan chỉ là đàn em) nhưng trong não bộ lại tiếp tục phân cấp giống như bộ máy nhà nước vậy.Bộ phận xử lí quan trọng nhất của não(xử lí chung) tương đương với chức vụ tổng thống,sẽ ra quyết định quan trọng nhất sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ trưởng(các bộ phận xử lí cụ thể trong não).Trước khi QHTD với đối tượng thì tổng thống sẽ ra lệnh cho bộ trưởng bộ sinh sản làm việc,bộ trưởng bộ sinh sản sẽ lôi bảng điểm đánh giá đối tượng ra xem xét.Nếu điểm số đạt chuẩn(đối tượng thích hợp nhất cho chương trinh duy trì nòi giống) thì bộ trưởng sinh sản sẽ làm ngay và khuyến mại thêm đàn em những chất hoá học gây hưng phấn tốt.Nếu điểm số chưa đạt đến "Ngưỡng yêu" thì bộ trưởng sinh sản sẽ kiến nghị lên tổng thống,tuỳ từng tổng thống mà sẽ ra quyết định QHTD hay ko.Nếu bị tổng thống ép thì bộ trưởng bộ sinh sản vẫn miễn cưỡng ra lệnh cho đàn em thực hiện nhưng sẽ bất mãn,sinh ra những chất hoá học gây suy yếu hệ miễn dịch cơ thể để cảnh cáo tổng thống.Nếu việc này xảy ra nhiều lần thì cơ thể sẽ dễ bị mắc các bệnh liên quan đến TD.
    Như các bạn thấy rõ ràng trái tim chỉ là 1 cái máy bơm ko hơn ko kém,chỉ là đệ tử bưng trà nước cho não bộ nhưng lại có may mắn được chọn làm biểu tượng cho tính yêu.
  4. Guest

    Guest Guest

    Tình yêu nam nữ bản chất là 1 phần thuộc chương trình duy trì nòi giống.Chương trình duy trì nòi giống bao gồm 2 phần:
    -Tìm và diệt:đây chính là tình yêu.Mục đích của phần này là tìm được "con mồi" thích hợp.Nghe có vẻ trần trụi nên ngài tổng thống não bộ đã nguỵ trang việc này bằng sự lãng mạn(những hành động do tổng thống nghĩ ra để tiếp cận mục tiêu dễ dàng hơn).
    -Thực hiện duy trì nòi giống với đối tượng đã lựa chọn.
    Nhưng thỉnh thoảng chương trình duy trì nòi giống bị trục trặc hoặc bị cài nhầm lên cấu hình,thiết bị ngoại vi khác nên mới xảy ra tình trạng đồng tính luyến ái.Những người bị đồng tính luyện ái ko có gì đáng bị ghét bỏ,họ chỉ là những con người tội nghiệp bị tạo hoá lơ đễnh làm việc tắc trách hoặc bị các hacker đồng tính khác hack vào chương trình của họ.Những ai may mắn chương trình hoạt động bình thường thì nên cài những chương trình bảo vệ khỏi mấy vị hacker đồng tính nguy hiểm này.
  5. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    trời,,,bạn là bác sĩ khoa não hay là 1 kỹ sư vi tính vậy ,,nói hay wé đi. Nói thiêt chứ tình yêu mà suy luận như bạn thì thà tui ko yêu đâu. Tình Yêu là phải dung hoà lí trí và con tim ,,ko thể lệch về bên nào đuợc( nói thiêt tui đang lệch về con tim wá nè và hiện giờ đang tìm cách cân bằng lại ).
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới yêu thì lệch về con tim ,càng ngày về sau thì càng lý trí hơn .
  7. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nghe.....mệt quá !!!
    Hèn gì đi tu trốn vợ là phải gòi
  8. Guest

    Guest Guest

    Bạn Nico_xuốngnúi sau khi đọc bài của tôi xong mà vẫn đưa con tim vào đây nhỉ.Tôi đã nói rồi trái tim ở đây chỉ đóng vai trò bưng trà nước cho não bộ thôi.Khi bạn yêu hoàn toàn là do lí trí quyết định.Còn trường hợp như bạn nói là "lệnh về con tim hơn là lí trí" thì tôi thử giải thích nhé:
    -Sau khi quá trình yêu(tìm và diệt) thành công thì tổng thống sẽ sẽ đề nghị với bộ trưởng bộ sinh sản cho tiến hành quá trình 2(lúc này bạn sẽ có cảm giác muốn lập gia đình với người yêu).Bộ trưởng bộ sinh sản sung sướng quá nên tiết ra các chất hoá học gây hưng phấn,tổng thống cũng đê mê luôn.Bộ trưởng bộ giáo dục,bộ trưởng bộ ngoại giao và bộ trưởng bộ việc làm kiến nghị với tổng thống lúc này chưa phải lúc nhưng tổng thống đã bị bộ trưởng bộ sinh sản đánh thuốc mê bỏ ngoài tai lời khuyên can.Sau một thời gian chìm trong khói thuốc đê mê thì tổng thống giật mình nhận ra sai lầm khi cho tiến hành quá trình 2 quá sớm,sai thời điểm cần phải chấn chỉnh lại(lúc này bạn sẽ nhận ra mình mất quá nhiều vào tình yêu(thời gian,tiền bạc,các mối quan hệ... cần phải sửa chữa sai lầm).
  9. Guest

    Guest Guest

    Nếu bạn nào đó muốn vặn lại tôi rằng:thế tình yêu như thế luôn đi kèm với ******** sao,những tình yêu chỉ đơn giản là yêu,ko hề muốn QHTD hay lập gia đình thì sao? Thì tôi xin trả lời luôn:
    -Tôi xin khẳng định là tình yêu nam nữ luôn đi kèm với ********(vì tình yêu là quá trình 1 của chương trình duy trì nòi giống) thế nên khi bạn yêu ai thực sự bạn sẽ muốn lập gia đình với người đó,mơ ước về những đứa con,mái ấm hạnh phúc.Còn trường hợp yêu mà ko hề muốn QHTD và lập gia đình là do bộ trưởng bộ sinh sản chưa sẵn sàng hoặc do tổng thống nghe lời khuyên can của các bộ trưởng khác ko cho phép thực hiện chuyện đó vì nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác quan trọng hơn.Còn kiểu tình yêu mà mục đích QHTD là chính thì đó ko phải là yêu.Đó là do bộ trưởng bộ sinh sản hung hăng quá nên bỏ qua quá trình 1,thực hiện luôn quá trình 2 và tên tổng thống cũng đồng tâm thực hiện.
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Text Mình thì cái gì cũng muốn diễn ra tự nhiên. Hồi học lớp 12 mình rất thích một người con trai, nhưng lý trí bảo mình hãy suy xét lại xem bản thân đã thực sự yêu hay chưa. Kết quả sau một thời gian mình thấy bạn trai ấy có những điểm ko thích hợp với mình, và mình đã tự nhủ phải coi đó là một người bạn như bao bạn khác. Sau này mình và bạn ấy vẫn chơi với nhau thậm chí khá thân. Bạn ấy vẫn ko hề biết mình đã từng thích. Các bạn thử nói xem nếu ngày đó mình để lộ tình cảm thì sau này quan hệ bạn bè sẽ gượng gạo biết bao
    Mình thấy có lý trí trong tình yêu cũng tốt dấy chứ. Và mình cũng muốn nói rằng lý trí khác xa thực dụng.
    TextHoan hô lý trí!

Chia sẻ trang này