1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay ko sự tính toán của lí trí trước khi yêu 1 ai đó?(Một chút giải thích khoa học)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Boy_ngay_tho có vẻ am hiểu nhờ, giải thích hộ cái. Tại sao lúc ở gần người yêu mình cứ hồi hộp, tim đập chân run, va đập lung tung, nói năng chẳng ra đâu vào đâu. Làm sao để không bị tình trạng này nữa hả. Cảm ơn nha.
  2. macxelll

    macxelll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Yêu..va Lí Trí...Thật là kinh khủng khi yêu một người mà lí trí quá mạnh...Thật mệt mỏi ..thật chán nhưng rồi..mệt mỏi..chán...Lại yêu nhiều hơn...
    Em sẽ về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng yêu anh ngay cả khi chết đi rồi...
  3. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    em copy va paste từ đâu thế nhể?
  4. Guest

    Guest Guest

    Khi bạn ở gần người bạn yêu (tức là đã chọn đúng con mồi).Thì não bộ sẽ tiết ra các chất gây hưng phấn.Những chất gây hưng phấn cộng thêm tâm lí sợ đối tác ko thích mình(trường hợp này chỉ xảy ra khi đang yêu đơn phương)sẽ khiến nhịp tim bạn thay đổi,áp lực bơm máu tăng lên làm máu dồn lên mặt,tim đập mạnh hơn=>hiện tượng này gọi là hồi hộp+sợ hãi.
    Bạn muốn khắc phục điều này thì có 2 cách:
    -Hạ điểm đối phương xuống dưới "Ngưỡng yêu" bằng phương pháp tự kỉ ám thị hoặc tìm ra khuyết điểm nào đó của đối phương.
    -Tự nâng điểm của bản thân lên cao hơn đối phương(tốt nhất là làm nó cao lên thật).
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 11/12/2004
  5. Guest

    Guest Guest

    Yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất đến hệ thống tính điểm của của não bộ đó chính là học vấn,kiến thức (ko chỉ trong nhà trường đâu nhé).Yếu tố này còn ảnh hưởng lớn đến các yếu tố nhỏ hơn như:
    -Điểm số tự đánh giá bản thân:nếu bạn am hiểu càng rộng thì điểm số bạn đánh giá cho bản thân càng cao,giúp bạn có được 1 phong thái tự tin cuốn hút và ngược lại.Đồng thời lúc này thang điểm đánh giá đối phương của bạn cũng khắt khe hơn.Điểm số này cũng ko nằm ngoài 3 Ngưỡng:Yêu,TB,Ghét của não bộ.Khi điểm số tự đánh giá bản thân đạt đến ngưỡng yêu thì bạn cảm thấy rất yêu và tự hào về bản thân.Khi điểm số này rớt xuống dưới "Ngưỡng ghét" thì bạn sẽ cảm thấy căm ghét chính bản thân mình.Tuy nhiên 1 số người am hiểu ít nhưng lại mắc thêm chứng hoang tưởng,tự đánh giá bản thân quá cao ko dựa trên nền tảng kiến thức=>trở thành trò cười cho mọi người.
    -Điểm số đánh giá đối phương:nếu bạn am hiểu càng rộng thì điểm não bộ đánh giá đối phương cho ngoại hình rất thấp,cho hành động là rất cao.Nếu bạn am hiểu ít thì não bộ sẽ cho điểm ngoại hình rất cao=>chính điều này đã xảy ra trường hợp "Tình yêu sét đánh" khi điểm số cho ngoại hình vượt quá "Ngưỡng yêu".Nếu ai đó muốn cãi rằng:"Tôi am hiểu rất nhiều nhưng sao vẫn bị tình yêu sét đánh" thì xin lỗi bạn,kiến thức về giao tiếp trong xã hội của bạn hơi bị hẹp.
    Các điểm số mà não bộ đánh giá luôn luôn lên xuống ko cố định sau mỗi lần gặp tiếp xúc với đối phương hoặc sau khi bản thân làm điều gì đó tốt hoặc xấu.
  6. macxelll

    macxelll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh yourman đang hỏi " iêm" copy va paste ở đâu không..Nếu được hỏi em xin được trả lời là em sao chép y nguyên những gì con tim em đang " thổn thức" ấy ạ! Em xin hết.
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Text Mình rất sợ phải nghe câu " sao lúc mới yêu em dễ thương thế" Thế mới biết người ta nghĩ gì về mình. Cay thật
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Mình rất sợ phải nghe câu " sao lúc mới yêu em dễ thương thế" Thế mới biết người ta nghĩ gì về mình. Cay thật "
    ........
    Đành chịu thôi ban ạ,vì mình ngày càng lớn hơn ,suy nghĩ trưởng thành hơn ,tình yêu thì không thay đổi nhưng để có thể tiến tới xa hơn thì phải suy nghĩ chín chắn,lý trí hơn ,chứ cứ 100% nghe theo con tim thì không được rùi.
  9. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    "Các điểm số mà não bộ đánh giá luôn luôn lên xuống ko cố định sau mỗi lần gặp tiếp xúc với đối phương"
    Boy_ngay_tho ơi thế sau mỗi lần gặp nhau nhỡ điểm tụt thì bỏ nhau, xong lần sau gặp, điểm tăng lại tiếp tục yêu à? Híc híc hay nhỉ, tình yêu cứ như thời tiết í.
    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 21:24 ngày 11/12/2004
  10. Guest

    Guest Guest

    Có lên xuống thì cũng chỉ trên dưới "Ngưỡng yêu" thôi chứ làm sao 1 phát rớt xuống tận "ngưỡng ghét" được(trước đó còn "ngưỡng TB" nữa mà.
    Bổ sung thêm 2 ngưỡng cho hệ thống tính điểm của não bộ:
    -Ngưỡng hy sinh:cao hơn cả ngưỡng yêu.Sẵn sàng hy sinh vì đối tác.
    -Ngưỡng căm thù:thấp hơn cả ngưỡng ghét.Có thể tiêu diệt đối phương nếu quá sức chịu đựng.

Chia sẻ trang này