1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay ko sự tính toán của lí trí trước khi yêu 1 ai đó?(Một chút giải thích khoa học)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 10/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Giả thuyết về tính quyết định của não bộ trong tình yêu được tôi xây dựng dựa trên kiến thức về sự tiết các chất hoá học của não(mà tôi đã được đọc ở đâu đó).Dù sao đây là cũng chỉ là giả thuyết chưa được khoa học kiểm chứng do tôi nghĩ ra trong lúc vô công rồi nghề nên các bạn cũng ko nên suy nghĩ quá nhiều về nó kẻo hỏng hết sự thi vị,lãng mạn của tình yêu.Hy vọng rằng sau khi đọc giả thuyết này các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trên con đường chinh phục người mình yêu và cân bằng được tình yêu với cuộc sống.Cám ơn đã đọc bài.
  2. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác cho em những giây phút thú vị, gớm đọc bài của bác mà em cứ ôm bụng cười ằng ặc.
  3. babedoll

    babedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trước khi mình yêu ai mình thường nghĩ trong đầu...người này tính tình có dễ thương không?khuôn mặt có dễ thương không?có iu mình say đắm không?
  4. Guest

    Guest Guest

    Tôi xin được giải thích hiện tượng ốm tương tư dựa theo giả thuyết:
    -Ốm tương tư là hiện tượng 1 chàng trai lực lưỡng như Lí Đức hoặc 1 cô gái bẻ gãy sừng trâu đột nhiên lăn quay ra ốm trong giai đoạn yêu đơn phương.Vì sao lại xảy ra hiện tượng quái dị này?Thực ra nó cũng ko đến nỗi quá khó hiểu.Hiện tượng này xảy ra khi quá trình "Tìm và diệt" thực hiện thành công được 1 nửa,tức là mới "Tìm" chứ chưa "Diệt" được.Lúc này tổng thống và bộ trưởng bộ sinh sản vô cùng lo lắng vì nếu ko nhanh tay thì sẽ có quốc gia khác "diệt" hộ đối tượng mất(ngoài ra còn lo lắng về điểm số của mình trong mắt đối tượng).Như các bạn biết máu vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể đến các cơ quan nhờ sự trợ giúp của tay bưng trà nước tận tuỵ Trái tim.Ta coi lượng chất dinh dưỡng trong cơ thể là kho bạc nhà nước và chất dinh dưỡng là tiền.Để xúc tiến quá trình "Diệt" tổng thống quyết định tăng lương bổng cho bộ trưởng bộ sinh sản.Tất nhiên hành động này sẽ khiến các bộ trưởng khác đố kị,sẽ dẫn đến đình công.Hậu quả nhãn tiền nhất là bộ trưởng quốc phòng đình công bỏ bê phòng thủ quốc gia làm yếu đi hệ miễn dịch tạo điều kiện cho kẻ thù xâm nhập(các loại vi khuẩn,vi trùng gây bệnh) thì cơ thể dù khoẻ đến mấy cũng lăn ra ốm.Nếu trong lúc này đối tượng đến thăm bệnh nhân hoặc có lời động viên chân thành sẽ có hiệu quả vô cùng tuyệt vời.Có 2 trường hợp xảy ra:
    +Tích cực:tổng thống tổ chức ăn mừng thắng lợi,thăng lương bổng cho tất cả các bộ trưởng.Lúc này thì bệnh nhân ko chỉ khoẻ lại mà còn hăng say học tập,lao động hơn.
    +Tiêu cực:tổng thống chỉ thăng lương cho mỗi bộ trưởng bộ sinh sản và bộ trưởng bộ quốc phòng,các bộ trưởng khác vẫn đình công.Sau khi cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại được phát động thì bệnh nhân khoẻ lại nhưng lại chìm đắm trong tình yêu,sa sút trong cuộc sống(học tập,lao động,các mối quan hệ..) mà người ta hay gọi là "luỵ vì tình".
    Ngoài ra trong quá trình "Tìm và diệt" tổng thống luôn bị các quốc gia láng giềng (bố,mẹ,ông,bà....) liên tục đe doạ cấm vận về kinh tế hay kinh khủng hơn là trừng phạt quân sự(cho ăn đòn nát đít).Các bạn thấy làm tổng thống điều hành 1 quốc gia ko hề đơn giản phải ko?
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bác boy_ngay_tho tự nhiên tôi lại nhớ đến một truyện ngụ ngôn Thổ đại loại "Bác học là ng biết nói chuyện bình thường bằng ngôn từ phức tạp. Càng phức tạp và khó hiểu bao nhiêu thì càng bác học bấy nhiêu."
  6. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Boy_ngay_tho ơi, lại được một bữa cười đau cả bụng. Thế giải thích như thế nào cho trường hợp nhớ nhung khi yêu nhau nhỉ? Mình thực sự bị topic này cuốn hút.
  7. Guest

    Guest Guest

    Cám ơn bạn linhcc,bạn có vẻ zui tính phết nhẩy Nhưng bạn lại làm tôi sợ sau này tôi công bố 1 công trình nghiên cứu nào đó mà mọi người lại cười vỡ bụng thì lúc đó chắc tôi khóc quá Câu hỏi của bạn tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời bạn vào hôm khác nhé.
  8. Guest

    Guest Guest

    Tôi xin được giải thích hiện tượng "nhớ nhung" khi yêu nhau:
    -Như các bạn đã biết về hệ thống tính điểm của não bộ ở phần đầu Topic.Khi điểm số đánh giá đối tượng đạt đến "Ngưỡng yêu" hoặc rơi xuống "Ngưỡng ghét" thì ta đều cảm thấy nhớ đối tượng cả(chỉ khác nhau về cảm xúc lúc nhớ).Nếu ta yêu thì lúc nhớ đến sẽ có mong mỏi được gặp lại còn nếu ta ghét thì lúc nhớ đến chỉ muốn quên đi đối tượng(nhưng hầu như ko thể quên).Vì sao lại như vậy?Điều này cũng ko quá phức tạp.Khi ta yêu(ghét) thì những hình ảnh,hành động của đối tượng liên tục xuất hiện trong não bộ và được in sâu vào vỏ não(hay nói nôm na là được lưu trữ vào trong kho lưu trữ quốc gia) giống như các cụ đã dạy là:"Ăn cắp quen tay,ngủ ngày quen mắt" ,nhưng hồi đó các cụ chưa được học về não=>đây gọi là hiện tượng "Nhớ".Nếu những hình ảnh về đối tượng bị ghét xuất hiện thì não tiết ra các chất gây hưng phấn(làm tim đập mạnh,khó thở...) khiến cho cơ thể khó chịu.Nếu những hình ảnh về đối tượng được yêu xuất hiện thì não cũng tiết ra các chất gây hưng phấn giống như trên nhưng khác 1 chút là sau khi dứt cơn thì cơ thể lại cảm thấy khoan khoái dễ chịu.Cảm giác sung sướng này là nhờ công của bộ trưởng bộ sinh sản vốn hưởng trợ cấp thất nghiệp lâu năm(dễ đến hơn 20 năm) nay được làm việc thì rất hăng hái.Ngay khi những hình ảnh về người yêu xuất hiện thì đồng nghĩa với việc chương trình duy trì nòi giống cũng được chạy.Mỗi khi nghĩ đến người yêu thì bạn lại được 1 lần sung sướng mà phàm cái gì làm người ta sung sướng thì lại cứ thích được cảm giác đó mãi=>hiện tượng này tạm đặt tên là "Nhung".Ghép 2 hiện tượng này lại ta được cảm giác "Nhớ nhung" khi nghĩ về người yêu.
    Ngoài lề 1 chút về sức mạnh của bộ trưởng bộ sinh sản.Bộ trưởng này độc quyền về sản xuất các chất tạo cảm giác sung sướng cho cơ thể nên quyền lực rất lớn(nhiều khi tổng thống của chính quốc và nước bang giao cũng phải biết điều nếu ko muốn nghỉ khỏe).Sức mạnh của bộ trưởng sinh sản còn có thể uy hiếp cả tổng thống quốc gia láng giềng(bộ trưởng này mà dỗi ko chịu làm việc thì ko chỉ vợ(chồng) mà cả bố,mẹ,ông,bà...cũng lo sốt vó,chạy vạy khấn vái cả tám phương).Tuy nhiên vị tổng thống nào có thể khắc chế được bộ trưởng bộ sinh sản lúc hung hăng chờ đến thời điểm thích hợp mới xứng đáng là người tài giỏi và bản lĩnh.
  9. maxonho

    maxonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ui, boy_ngay_tho yêu quá Em đọc bài của anh thấy đúng quá, cười muốn đứt ruột. Vote anh 5 * nhé.
  10. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Boy_ngay_tho ơi, thực ra trên thực tế mình cũng không vui tính lắm đâu, thậm chí còn bị coi là khó tính, khó gần nữa cơ. Nhưng mà mình rất khoái cái kiểu "học mà vui, vui mà học" như thế này. Dùng khoa học để nói chuyện vui không phải dễ.
    "Tuy nhiên vị tổng thống nào có thể khắc chế được bộ trưởng bộ sinh sản lúc hung hăng chờ đến thời điểm thích hợp mới xứng đáng là người tài giỏi và bản lĩnh."
    Mình nghĩ là mình hiểu ý câu nói này, và mình rất đồng tình với bạn. Đúng như vậy là người rất có bản lĩnh, nhưng kiềm chế quá sẽ gây hậu quả không tốt thì sao? Giải thích tiếp nhé.
    Được Linhcc sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 15/12/2004

Chia sẻ trang này