1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có hay ko sự tính toán của lí trí trước khi yêu 1 ai đó?(Một chút giải thích khoa học)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 10/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Hì hì,thế bác có biết sao lại có mấy cái xung điện đó ko?Ko có hoá chất thì lấy đâu ra điện cho bác xài.Thế sao trước người bình thường thì bác ko nói năng lắp bắp mà đứng trước người bác yêu thì lại thế?Nguyên nhân nào làm cho bác căng thẳng thế?Còn tôi nói não tiết hoá chất thì đây là giả thuyết nhưng não là chỉ huy,đệ tử của não phải làm việc dưới quyền của hắn,não bảo thằng nào mở kho phát chẩn thì thằng đấy mới được làm(não có tiết hoá chất ko thì bác có chứng minh được nó ko tiết ko?).
  2. Guest

    Guest Guest

    Cái topic bác chỉ cho tôi hay quá xá,cám ơn nhé.Tôi sẽ tham khảo để hoàn thiện nốt cái giả thuyết về não.Còn topic này tôi muốn viết nghiêm túc thì lại bị yêu cầu viết kiểu hài hước mới đau chứ.
  3. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ viết hài tiếp đi, ng đọc sẽ thấy đỡ nhàm hơn. Với em thì thế nào thông tin cũng được chắt lọc như nhau nhưng những ng không thích khoa học lắm có thể nghĩ khác. À mà bác cố gắng đừng dùng từ ngữ tự biên nhiều quá, em mấy lần hiểu sai. Xin phép không lạm bàn về nội dung để bác diễn giải được tự nhiên.
  4. Guest

    Guest Guest

    Khi post bài tôi có sử dụng những khái niệm đã được định nghĩa từ đầu Topic nên nếu bạn nào đọc giữa chừng sẽ thấy 1 số chỗ khó hiểu.Nếu sử dụng ít các từ ngữ tự biên thì tính hài hước giảm=>lại có người ý kiến bác ạ.
  5. Guest

    Guest Guest

    Hì hì lan man quá rồi,trở lại các vấn đề chính thôi.Chắc chắn khi yêu chúng ta đều phải hôn nhau ít nhất 1 lần.Các bạn có thắc mắc vì sao khi yêu cứ phải hôn nhau ko?Hôm nay tôi sẽ giải thích hiện tượng này thông qua giả thuyết về não:
    -Nếu như phong cho não là đại ca thì các bộ phận của cơ thể là những tên đàn em trung thành luôn luôn tuân lệnh tuyệt đối(nhưng thỉnh thoảng cũng có thằng dám bật cả đại ca:khi uống rượu quá chén chẳng hạn).Những bộ phận ngoại vi như tay,chân,mắt,mũi,mồm,lưỡi....đều là những tên đàn em đắc lực giúp đại ca mở rộng địa bàn làm ăn sang lãnh địa của các "đại bàng" khác.Nếu so sánh về "số má" để chiến xáp lá cà trên giang hồ(độ nhạy cảm tiếp xúc) của các đàn em thì có thể sắp xếp từ thấp đến cao như sau:chân,tay,mũi,mồm,lưỡi và tên sát thủ thường xuyên phải chinh chiến trong môi trường độc hại(bộ phận SD).Não bộ đại ca trước khi thanh toán các băng đảng khác sẽ lần lượt gửi các đàn em số má từ thấp đến cao đi thăm dò.Thế nên khi mới quen thì chỉ bắt tay,bắt chân được thôi.Khi tình cảm đã đủ độ chín(thu thập khá khá thông tin) thì mũi,mồm sẽ được gửi đi tiêu diệt đối phương.Vì sao lại liên quan đến mũi vào đây?Hì hì,vì mũi dài hơn nên khi hôn nhau mũi sẽ VS(chiến) mũi đầu tiên và đề phòng đối thủ có vũ khí sinh học(mới ăn hành,tỏi...=>mồm thối) thì chú mồm sẽ được rút lui(trừ phi đại ca bắt phải chết thì đành chịu).Khi mồm VS mồm ở ngoài thì lưỡi cũng được gửi ra tham chiến,quần nhau dữ dội ở trong.Để tập trung binh lực và động viên tình thần chiến đấu thì Não đại ca ra lệnh các bộ phận khác tạm nghỉ để đi hò reo cổ vũ(thế nên lúc hôn nhau thực sự thường ko biết trời đất gì sất,mất xe cũng chẳng biết nếu ngồi ngoài công viên).Để động viên đàn em thì Não đại ca luôn rêu rao,mị dân rằng hôn nhau ngọt ngào và tuyệt vời lắm nhưng thực tế đã oánh nhau thế nào chẳng sứt đầu mẻ trán(thực tế là đắng ngắt và hôi thế nên sau khi hôn là bị giảm tuổi thọ).Các bạn yêu nhau thì hy sinh tuổi thọ 1 tí thì đâu xi nhê gì nhể?
    Lại nói tiếp về cuộc chiến cuối cùng vì danh dự của 2 Não đại ca.Mỗi đại ca đều gửi tên sát thủ cưng của mình ra để tiêu diệt đối thủ,để thêm phần quyết liệt,hấp dẫn(giống phim hành động) thì đấu trường phải là nơi vô cùng độc hại(toàn hơi axit với chất thải hạt nhân).Danh dự của các Não đại ca được khẳng định bằng độ dai sức và kĩ thuật chiến đấu của đàn em.Cũng có chú sát thủ chưa đánh đã hàng làm Não đại ca vô cùng mất mặt với giang hồ,đem chạy chữa đàn em khắp nơi.Cuộc chiến cuối cùng này thường kết thúc khi có kẻ đầu hàng(cũng có khi hoà),kẻ thua thì sung sướng hẹn ngày tái đấu còn kẻ thắng thì cảm thấy ấm ức(nếu đối thủ thua nhiều quá thì kẻ thắng dễ chán nản,nảy sinh tâm lí đi tìm đối thủ khác giỏi võ hơn).Thế nên khi cưới nhau thì danh dự của Não đại ca cũng là yếu tố quan trọng để gìn giữ hạnh phúc gia đình.
  6. meohoang112

    meohoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo mình khi một khi tình yêu để lý trí tham gia vào nhiều quá sẽ dẫn đến sự tính toán chi ly.. đó là điều tối kỵ trong tình cảm... Nhưng tình cảm mà không suy nghi thì lại yếu đuối quá.. hic hic.. Yêu mà phải suy nghĩ nhiều quá,.. nhức đầu quá.. thi con gi thú vị nữa.. phải không các bạn.. Với mình, tình yêu lúc nào cũng mới mẻ và nguyên vẹn cảm xúc ban đầu.. dù người đầu tiên hay sau cuối thì tình cảm của mình cũng chỉ có bấy nhiêu thôi..
  7. linhcc

    linhcc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Boy_ngay_tho ơi, hôm nay đọc bài post mới của bạn, mình không phải cười "ằng ặc" mà là "khùng khục", vì một tay phải ôm bụng, một tay bịt miệng để cười không nhỡ mọi người cứ tưởng là con bé này dở hơi, cứ ôm cái máy tính cười một mình thì chết.
    Bài rất thú vị, cứ thế phát huy nhé.
    Bạn cứ hài hước đi, đây là diễn đàn chứ có phải là lớp học đâu mà cần nghiêm túc. Yên tâm mình luôn là người ủng hộ bạn, đứng bên cạnh bạn, và........ù té chạy nếu bạn bị phản đối. Hì hì.
  8. Guest

    Guest Guest

    Có lẽ bạn còn trẻ...
  9. meohoang112

    meohoang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ vậy sao?.. thật ra mình cũng không quá trẻ con và bồng bột đâu.. nhưng do quan niệm mỗi người mỗi khác mà.. đối với mình cảm xúc là vậy.. còn đối với bạn cảm xúc khác cũng là điều dễ hiểu thôi mà..
  10. insightbb

    insightbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất hay và hài hước, vote bạn 5*
    Nhưng nói thật là theo mình thì "Còn kiểu tình yêu mà mục đích QHTD là chính thì đó ko phải là yêu" chưa đúng lắm vì cũng không thể nói thế nào, bạn chăn gối với ai đó, dù ít hay nhiều bạn cũng phải có cảm tình với người ta vì quan hệ cũng cần có tình cảm, tôi thì chịu thua nếu như làm chuyện đó với một người tôi không yêu.

Chia sẻ trang này