1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? hay ko tì?nh yĂ?u... sè?t ?'à?nh qua net? T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Saikin, 28/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, gặp nhau đã rồi hẵng hay ! Giờ ngồi đó mơ mộng chứ ko chừng gặp lại thấy "anh í chả giống như mình tưởng tượng gì cả " thì khổ lắm ấy ạ . Tớ cũng quen qua mạng nhìu, nhưng chat thì chat vậy thôi chứ ko tin .Ko mơ mộng và cũng sợ người ta thất vọng nên chả bao h gửi hình họ gì cả ....Bình tĩnh mà run ấy nhá .
    Thật lòng tớ cũng chả tin mấy chuyện này lắm đâu .Người tốt thì ở bên cạnh họ cũng ko ít ứng cử viên, việc gì phải into một mối quan hệ long distance như thế .Nhưng thôi, biết đâu ông giời tặng bác món quà đó thì sao . Good luck anyway
    @ bac Tình yêu đánh cắp gì đấy : Bác nói cá nhân nào là việc của bác .Nhưng đừng qui chụp tất cả con gái trên ttvn này chỉ vì từng thất vọng 1 lần .Em cũng từng thất vọng về 1 người trên này , người em cho là rất tốt, nhưng hiểu ra sự thật chỉ biết ngậm ngùi bước đi ...Nhưng em có qui chụp toàn bộ đàn ông trên ttvn này đâu .Nếu có thì chắc em cũng qui chụp bác "chả ra gì" từ đầu rồi, dù em cóc biết tên bác là cái chi chi nữa là . Thế các bác nhé ,peace !
  2. Saikin

    Saikin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trước hết ca?m ơn mọi ngươ?i góp ý rất nhiê?u. :)
    Mi?nh suy nghif cufng nhiê?u nhưng chi? sợ chưa đu? sáng suốt nên mới nhơ? mọi ngươ?i phân tích giúp đê? rô?i suy xét lại kif hơn.
    @Bediudang: mi?nh cufng nghe tiếng con trai HN "de?o miệng" lắm, pha?i nói anh ấy "de?o miệng" thật nhưng nhưfng gi? anh nói lại ko nhă?m tán thươ?ng hay "tán ti?nh" 1 chút na?o ca?, chi? đơn gia?n la? nói chuyện rất hợp, chia se? chuyện trong cuộc sống rất hợp va? rô?i ca?m thấy câ?n có nhau. Mi?nh cufng nhận ra được vấn đê? nghiêm túc câ?n nghif đến nếu muốn tiến xa hơn, thơ?i gian hơn nư?a năm na?y tuy chưa nói lên điê?u gi? ca? nhưng mong đấy sef la? khơ?i đâ?u tốt... Chư?ng he? na?y mi?nh sef biết kết qua? chuyện na?y thôi, nhưng du? qua chat va? có nói dối hay đến cách na?o chăng nưfa, 10 câu cufng pha?i có 1 câu bộc lộ tính cách con ngươ?i. Hi?, mi?nh ko biết có "điên" quá ko nưfa...
    @Cryingbabe: mi?nh cufng xem xét qua 1 thơ?i gian da?i la? 3 tháng mới tin la? anh ấy có thích mi?nh đấy chứ. Vi? qua? thật chuyện cứ như đu?a, ma? tính mi?nh hơi dêf tin nên cufng khá câ?n trọng trong chuyện na?y... T_T Bạn mi?nh gặp anh ấy rô?i, ba?o tính ti?nh tốt, cufng u?ng hộ mi?nh...
    @Kecuoptinhyeu: chuyện cu?a bạn sef la? kinh nghiệm thêm cho mi?nh... ca?m ơn bạn đaf chia se?.
    @Quan_dui_do_tham:
    - Mi?nh cufng nghif đến điê?u đó, va? cufng tự chuâ?n bị tinh thâ?n đê? đối diện với "sự thật" chă?ng may nó xui xe?o ma? đến... Chi? sợ lơf yêu rô?i muốn quên thi? đau lắm. T_T Sợ đau...
    - Uhm, 1 tháng sau có ca?m ti?nh ma? ko nói, đến 3 tháng sau mới nói cơ, va? tư? đâ?u anh ấy biết mi?nh đaf có ngươ?i yêu rô?i.
    - Mi?nh vâfn chưa có điê?u kiện đê? gặp anh ấy ngay được, đa?nh chơ? đến he?, nhưng tư? đây đến he? vâfn co?n da?i va? mi?nh câ?n pha?i suy nghif kif hơn trước khi quyết định gặp gơf.
    - Trục trặc xích mích giưfa 2 đứa mi?nh cufng cơf 5 lâ?n rô?i, lâ?n na?o cufng la? do mi?nh giận, anh ấy luôn im lặng đê? lắng nghe rô?i sau đó gia?i thích. Hâ?u hết chi? giận chư?ng 1 nga?y rô?i lại "đâu va?o đấy", mi?nh ko thê? giận thêm va? anh ấy xin lôfi. T_T Lâ?n gâ?n nhất mi?nh giận va? ca? 2 suýt chia tay vi? ko chấp nhận 1 thói xấu cu?a anh ma? anh cufng ko chịu sư?a. 1 nga?y sau thi? mi?nh đa?nh chấp nhận thói xấu đó va? ko ngơ? ră?ng anh ấy chu? động nói "sef sư?a".
    - Thói xấu cu?a anh thi?... nhiê?u lắm, nhưng mi?nh thật sự ko co?n đê? tâm đến nưfa rô?i.
    Ca?m ơn bạn nhiê?u nhé, nhưng la?m sao yêu ma? lại ko mơ ước được đây? T_T
    @Nguoi_con_o_lai: anh ấy cufng chia tay ngươ?i yêu cuf cách đó khoa?ng nư?a năm trước khi biết mi?nh. Mi?nh cufng đô?ng ý với bạn ră?ng "chă?ng điên gi? lại đâm va?o mối quan hệ gâ?n như ko có kết qua?" thế na?y... Nhưng hi?nh như mi?nh va? anh ấy "lơf" rơi va?o rô?i va? "chạy đi" ko kịp nưfa. T_T Tụi mi?nh cufng thư? ko liên lạc theo kiê?u "thư? chia tay" nhưng chi? 5 nga?y sau la? ko chịu nô?i nưfa.
    Được Saikin sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 29/11/2005
  3. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0

    Gặp gỡ bạn bè trên mạng là một cơ hội để mở rộng mối quan hệ, tìm bạn cùng sở thích.
    Tình yêu thì cần có thời gian và phải vun đắp thường xuyên. Tớ cũng có anh bạn ở HN, quen một bạn gái trong SG qua mạng. Sau đó bạn tớ vào SG công tác, có gặp bạn gái đó. Sau khi công việc xong, bạn tớ còn ở lại SG 1 tuần, tất nhiên là vì bạn gái đó rồi. Một thời gian sau bạn gái đó chuyển ra HN, ở và tìm việc làm. Mọi chuyện tốt đẹp thế. Vậy mà mấy tháng sau, tất cả đã là quá khứ. Tớ cũng không biết tại sao.
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ừ cô nói đúng đấy. anh đây dốt nát học hành dở dang nên mới rơi vào bả cái con của nợ đấy. Anh thì anh chả biết Đôi Mắt với đôi tai nào đâu, nhưng mà anh là anh ghét những đứa nào đạo đức giả lắm. Lên mặt dạy dỗ người này chung thuỷ,khuyên răn kẻ kia trách nhiệm nhưng mà bản thân thì ăn cháo đá bát, tát nước theo mưa. Con người ta ai cũng là người thôi. Không phải thần, không phải máy để tự cho mình là bố đời, mẹ thiên hạ. Vậy thôi.
    [/quote]
    Tôi thấy xấu hổ thay cho cậu đấy, cậu KCTY. Làm cái thằng đàn ông thì cố gắng đàng hoàng 1 tý. Chuyện qua rồi thì thôi, sao phải mượn mấy chủ đề kiểu như thế này rồi vào cạnh khóe, nói xấu chị em chả ra làm sao cả. Con người cậu hẹp hòi, tiểu nhân quá vậy
  5. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đã sét đánh lại còn qua Net nữa thì ghê quá. Công nhận nam thanh nữ tú bây giờ thay đổi nhiều. Trong trường hợp này, mình nghĩ bạn gì ở trên nói đúng đấy, hãy " cứ yêu nhưng đừng mơ ước gì"
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    HÔM NAY TÌNH CỜ MÌNH VÀO VÀO TRANG NÀY MÌNH CŨNG ĐANG TẬP TÀNH CHÁT ĐÂY .. NGỒI VĂN PHÒNG CHÁN QUÁ ..
    MÌNH CÓ XEM BỘ PHIM DO TOM HANK THỦ VAI CHÍNH MÌNH QUÊN TÊN RỒI THẤY CHAT CŨNG HAY ..HAY ..
    NHƯNG BẠN ƠI ĐẾN BẠN THẬT NGOÀI ĐỜI CÒN PHẢI THỬ CƠ MÀ
    MÌNH CÓ Ý KIẾN NHỎ KHÔNG BIẾT CÓ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ CHO BẠN KHÔNG?
    BẠN HÃY LẬP MỘT NICK MỚI VÀ CHÁT VỚI ANH ẤY THỬ XEM
    THỬ LỬA MỚI BIẾT VÀNG BAO NHIÊU TUỔI MÀ

    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU CHỈ CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT VĨNH CỬU THÔI
    CHÚC BẠN LUÔN VUI VẺ VÀ HÃY TƯ TIN LÊN TỰ TIN KHIẾN BẠN SẼ ĐẸP HƠN NHIỀU ĐẤY
  7. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    ừ cô nói đúng đấy. anh đây dốt nát học hành dở dang nên mới rơi vào bả cái con của nợ đấy. Anh thì anh chả biết Đôi Mắt với đôi tai nào đâu, nhưng mà anh là anh ghét những đứa nào đạo đức giả lắm. Lên mặt dạy dỗ người này chung thuỷ,khuyên răn kẻ kia trách nhiệm nhưng mà bản thân thì ăn cháo đá bát, tát nước theo mưa. Con người ta ai cũng là người thôi. Không phải thần, không phải máy để tự cho mình là bố đời, mẹ thiên hạ. Vậy thôi.
    [/quote]
    Bác này ko nói năng nhẹ nhàng thì em cũng chẳng thèm nương tay. Xin lỗi bạn Saikin nha, sẽ có bài đóng góp ý kiến cho bạn sau . Vì tớ sợ nhất là chó, nhất là con chó trong đầu nó chẳng có j mà sủa rõ lắm, vào đây làm vấy bẩn môi trường trong sạch của TTVN (à, mà cũng chẳng trong sạch lắm, nghe nói cái con callgirl nào đó của ai ở trên kia vẫn còn làm mod box nào đó trong này ), thui, chuyển qua topic trong sạch vậy. Mà khi con chó nó cắn người (chửi mắng cả chị em phụ nữ trong đây) thì con người ko còn cách j khác là phải tự vệ thui.
    Nghe cái nick đã thấy ko khác j tội phạm rùi, đọc bài trả lời lại càng buồn cười. Đã tự nhận là mình học hành dốt nát dở dang mà lại còn đặt điều nói này nói nói nọ văn hoa lắm, thế mà làm cryingbabe này tìm đến mờ cả mắt chủ ngữ của câu này: "Lên mặt dạy dỗ người này chung thuỷ,khuyên răn kẻ kia trách nhiệm nhưng mà bản thân thì ăn cháo đá bát, tát nước theo mưa", được cái là ko viết sai chính tả câu nào. "Con người ta ai cũng là người thui" nhưng trong xã hội có nhìu loại người lắm, có kẻ ngu, nhận là mình ngu rùi, biết là mình ngu lại cứ phơi cái ngu của mình ra cho thiên hạ thấy, bằng chứng là những dòng trên kia, nghe cứ như là đang tâm sự nỗi lòng mình ý ( nhìn đoạn màu vàng thì bít).
    Nhìn cái bài trả lời dưới kia đi, ko ít người ủng hộ cryingbabe này đâu đó. Tốt nhất là cuốn chiếu đê cho đỡ mất mặt với bàn dân thiên hạ trong này.
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,làm gì có cái trò tình yêu sét đánh qua net hả trời. Nhảm nhí quá!
  9. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Bạn Saikin nè, nếu vậy thì bạn cứ tiến tới đi. Mình ko nghĩ là ko có tình iu qua Net, love is all around mà. Trước đó, bạn phải xem bạn và anh ý đã hiểu nhau nhìu hay chưa, rùi tìm hiểu về nhau... cần phải trải qua 1 thời gian khá lâu nữa, 3 tháng chưa phải là 1 khoảng thời gian quá dài để xác định tấm lòng của 1 người dành cho mình, huống chi đây còn là qua Net...
  10. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    so_0 cũng có quen với cô bạn qua Net, cũng thinh thích nhau, và thật sự so_0 cũng mong muốn mối quan hệ đó tốt hơn. so_0 đồng cách nghĩ với cryingbabe, Net hay đời ko khác nhau nhiều lắm, ở đâu cũng có người tốt và tấm lòng cả. Vì vậy có tình cảm với nhau là điều tất yếu thôi. Nhưng nên kiểm tra chắc chắn. Dùng lý trí để thẩm tra tình cảm mình, nhưng đừng cấm đoán nó. Mong bạn đạt được ước nguyện, hihi, hai người xứng đôi nghen.
    @All people: so_0 tự hỏi chẳng nhẽ ko có một ai trên mạng lại sống thật với mình như ở ngoài đời ư?!? Hay vì chưa gặp mà cứ nghĩ là ...

Chia sẻ trang này