1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? hay ko tì?nh yĂ?u... sè?t ?'à?nh qua net? T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Saikin, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    không thử thì làm sao mà biết , đừng ngần ngại, hãy thực sự vào cuộc, và thực tế sẽ trả lời cho tất cả. chúc các bạn hạnh phúc và vui vẻ.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi, đã 3 năm rồi, không phải là chỉ thử đâu, gặp được bạn ấy tốt thì cứ thế mà tiến.
    Có bạn nào biết chuyện yêu đương qua net mà có happy ending, nhất là với người nước ngòai ấy, thì kể cho tớ nghe, tớ lên dây cót với.
  3. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Ặc...tớ chinh chiến bao phen..., iu qua mạng hay ko đâu ,mạng chỉ là nơi làm quen và tâm sự thôi, chuyện đời mới là tình yêu thật...Tình iu là phải trải nghiệm, bởi cậu sống trong thế giới thật...iu qua mạng , bạn chỉ có cơ hội đánh giá 1 con người trong 1 phạm vi rất hẹp...
    Như tớ post bài trên mạng khác, ngoài đời lại khác ! thế cậu iu con người nào của tớ !! ha ha ha
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn Lionqueen đã động viên tớ, hy vọng sau này tớ cũng có cơ hội để gặp hắn ta, và biết đâu mọi chuyện đều suôn sẻ và chúng tớ lại có một kết thúc có hậu như bạn?
    Chẳng dám nói nhiều nhưng cứ hy vọng... Hắn ta cũng thông cảm là hai đứa còn đang phải học, không có điều kiện gặp nhau. Nhưng cả hai đứa đều cố gắng sắp xếp làm được điều ấy ngay khi nào có thể... Tớ cũng mừng một điều là hắn chưa bao giờ cố gắng vượt quá mức tình bạn, nhờ điều đó mà chắc bọn tớ giữ gìn được mối quan hệ "online" cho đến tận bây giờ...
    Cảm giác offline, không biết thế nào nhỉ? Chắc là rất khó khăn, người ta có vẻ vừa rất gần gũi nhưng cũng vừa xa lạ với mình?
  6. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ vẫn có thể đợi được bạn ạ, hãy tin vào người bạn đó, 3 năm cũng là khoảng thời gian dài cho 1 mối tình thế này. Cố lên bạn nhé!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn nha, chữ kí của bạn hay và dễ thương ghê.
  8. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao? Tớ xin vote 5* cho bạn vì câu nói dễ thương trên...
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc tớ buồn quá. Hôm qua hắn lại nói "I love you" với tớ (tớ để ý thấy nửa năm hắn rón rén nói một lần để nhắc tớ hay sao ấy), sau đấy lại xin lỗi bởi hắn biết tớ không thích.
    Hắn bảo, sẽ không nói thế nữa, nhưng khi gặp nhau nhất quyết hắn sẽ...nói tiếp.
    Làm sao đây các ấy ơi?
    Có lẽ hắn có tình cảm với tớ thật, bắt hắn kiềm chế tình cảm thì thật không hay (hắn thì cứ love còn mình thì cứ khăng khăng friendship), nhưng nếu cứ để hắn nói tràn lan, tình cảm phát sinh linh tinh mà vẫn chưa có cơ hội gặp nhau thì quan hệ giữa hai chúng tớ rất có nguy cơ đổ vỡ.
    Làm sao bây giờ?
    Hắn lâu lâu lại hỏi bao giờ hai đứa gặp nhau được. Nói thật là hắn vô cùng nghiêm túc (hồi ấy hắn định chạy sang bên tớ rồi nhưng mà tớ từ chối- không thể đuợc, hắn cũng thông cảm) và hắn luôn nói hắn sẽ đợi tớ cho đến ngày tốt nghiệp... Tội nghiệp hắn quá. Đi quá tình bạn thì sẽ sinh chuyện, nhưng giữ tình bạn thì tớ buộc hắn phải lừa dối tình cảm, liệu như thế có làm tổn thương hắn quá không?
    Tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho 2 đứa thôi...
    Cho tớ một lời khuyên với.
  10. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Khác với bạn vietthương tôi đã ngỏ lời với bạn ấy, sau khi cả hai quen nhau được gần chẵn hai năm - quen giữa năm 12 trong một lần tình cờ đi chat. Hệt như bạn vậy, chúng tôi chat với nhau hàng ngày, tuy nhiên ko trao đổi ảnh, wc hay voice cho đến tận gần đây - khi tôi chợt nhận ra tình cảm của mình với bạn ấy nhiều hơn là tình bạn. Và chúng tôi cũng cùng tuổi. Tôi ngỏ lời, ko phải là yêu vì cả 2 cùng biết, tình cảm chỉ mới vừa chớm nở chứ chưa phải yêu, đơn giản là tôi bảo tôi có tình cảm với bạn ấy.. Bạn ấy cũng thừa nhận là có tình cảm với tôi nhưng tự chối bỏ nó... Cũng vì chuyện này mà mối quan hệ của tụi tôi tưởng đã tan vỡ vì tôi muốn khi hai người có tình cảm thì nên đến với nhau, và cũng vì tôi đã suy nghĩ khá kĩ trước khi ngỏ lời, cũng như tôi tin vào tình cảm ấy; còn bạn ấy bị ảnh hưởng khá nặng nề từ sự thật là cả 2 quá xa nhau, tôi đi du học, bạn ấy học ở thủ đô, ngoài ra khi tham khảo ý kiến bạn bè thân và tiếp thu các ý kiến mọi người suy nghĩ về tình cảm online nữa do tôi gợi ý, với mong muốn bạn ấy có niềm tin vào tình cảm này. Bạn ấy tiếp thu ý kiến với chiều hướng đi xuống.. Thật sự là hơn một tháng chúng tôi lao đao vì chuyện này,.. tình cảm cũng có cái khổ của nó là làm cả 2 kém tập trung vào việc học hơn.. Mỗi lần chat với nhau cũng ko vui vẻ như hai đứa vẫn thường nữa - như hai người bạn rất thân vậy. Cãi nhau rồi giận nhau. Cái lần tôi than với saikin đấy, là trong lúc ấy đó. Cuối cùng bây giờ, ko biết qua chuyện gì của cô bạn thân cùng phòng với bạn ấy, mà rốt cuộc bạn ấy vượt qua được những nỗi e dè đó, và giờ chúng tôi thật sự vui vẻ với nhau. Ngày nào cũng chat cả: bằng text và bằng voice. Với tôi nỗi lo bây giờ là vun đắp tình cảm ấy, và khi hè tôi về phép gặp bạn ấy rồi mới quyết định có tiến lên tình yêu hay không!?!.. Tôi chưa hề nói cho bạn ấy biết chuyện này, kệ, tôi sẽ tìm đến nhà xem sao.. Và chúng tôi cũng kẻ Bắc người Nam. Chẳng biết thế nào nữa, bạn ạ.
    Ở vị trí của con trai thì tôi rất thật lòng, cậu bạn của bạn tôi nghĩ cũng thế đó. Nhưng mà bạn hỏi khả năng bị lừa thì tôi chịu rồi. Nhưng mà những 3 năm chat, mà chỉ trao đổi ảnh thôi, bạn lại ko xinh nữa, bình thường, thì tôi nghĩ cậu ta thật lòng đó. Tôi cũng chả xinh trai gì, chứ ko như cậu bạn của vietthuong - đẹp trai, còn bạn gái tôi bây giờ - liệu có quá sớm khi dùng từ ấy ko nhỉ - cũng ko xấu ko xinh. Không biết chuyện của tôi có giúp gì cho bạn vietthuong ko nhỉ?
    @saikin: tớ post bằng nick này, vì nick thân yêu của tớ bị treo tới thứ hai lận cơ. Chuyện của saikin với cậu kia thế nào rồi?!?

Chia sẻ trang này