1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cò? hay ko tì?nh yĂ?u... sè?t ?'à?nh qua net? T_T

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Saikin, 28/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. full_of_nothing

    full_of_nothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    À, tôi quên chưa nói với vietthuong tí là ở trường hợp của tôi, tôi bị tổn thương rất nhiều, khi bạn ấy lảng tránh tình cảm của chính mình và từ chối tình cảm của tôi đó. Có lẽ cũng là vì quan niệm của tôi nữa, ko biết cậu bạn của bạn thì thế nào đây?!? Nhưng mà cậu ấy kiên trì thế thì ... ko nói chắc bạn cũng hiểu mà. Bạn có thể chọn như cách của tôi cũng được. Nhưng khỏang tg vừa rồi quả là ..rất tệ với hai tụi tôi, bạn ấy gần như ko tập trung vào ôn thi được <--- nghĩ lại tội tôi nặng quá, bạn ạ, còn tôi thì chả có hứng học hành luôn, học uể oải lắm.. Hihi, ngộ thật, đã biết nó bền vững đâu mà đã ..
    @CB: cho lời khuyên hay nhỉ, lo mà ôn thi đại học và thi cử đi, xong rồi hẵng tính chuyện yêu đương sau, đã yêu được mấy anh rồi, hả???
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn nhé, những câu chuyện nho nhỏ của bạn giúp tớ nhiều.
    Hôm nay bọn tớ lại bình thường trở lại rồi. Lại vui vẻ rồi.
    Được cái, bạn ấy là người rất hay nhường nhịn, nên bọn tớ không cãi nhau nhiều (cú hiểu lầm trầm trọng nhất kéo dài đến 1 tháng - hiểu lầm thật sự)...
    Bây giờ thì tớ hạnh phúc lắm.
    Chẳng biết tương lai thì sẽ làm sao?
  3. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tốt rùi... Bây h bạn cứ tận hưởng hạnh phúc đi, đừng nghĩ đến tương lai, ng ta sống cho hiện tại chứ ko phải vì tương lai bạn ạ. Như anh full-of-nothing đã nói đó, tớ chưa yêu bao h thế nên chỉ khuyên bạn được 1 chút thui à (cũng chẳng bít lời khuyên của mình có fù hợp với hoàn cảnh ng ta ko nhưngchủ yếu là tấm lòng, phải ko bạn? ). Tớ thì tớ suy nghĩ đơn giản lắm, nếu đã yêu nhau thì phải tin nhau, còn nếu ko yêu thì cũng cố gắng làm thế nào để chia tay mà ko làm tổn thương ng kia.
    Phải nói là chuyện tình của bạn khá đẹp đó chứ, mong rằng nó sẽ có 1 happy ending... À, tớ nói thế này sợ bạn ko buồn nhưng tớ thấy tính cách ng bạn trai của bạn hay đó... Cái chuyện nói "i love u" cũng bình thường thui muh. Tớ thì luôn nghĩ rằng con trai thì cũng có lúc yếu lòng và nhìu lúc muốn bày tỏ tâm sự với 1 ai đó, có lẽ lúc ng bạn đó viết 3 chữ kia là lúc mà ng bạn đó muốn bạn ở bên cạnh ng đó...
    @ so _0 : Đương nhiên rùi anh ạ. Anh cứ nhìn chữ kí của em là đủ bít mục đích sống của em là j rùi... Còn em vào mấy box tình yêu này để giúp đỡ và chia sẻ mọi ng thui còn chuyện yêu đương em ko ham...
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    crying_babe dễ thương ghê, cám ơn mọi người, các bạn đã động viên cho tớ nhiều lắm...
    Tớ không viết nhật kí, có lẽ đây cũng là một nơi để mình tâm sự vậy.
    Tớ luôn âm thầm hy vọng đến một điều hạnh phúc (và may mắn nữa) sẽ đến với 2 chúng tớ... 3 năm, tớ cứ nhắc đi nhắc lại vì để tự động viên mình, hay vì tớ tự hào vì tình bạn ấy? Tớ cũng không biết nữa...
    Hôm nay hắn đợi tớ ở quán càfê, nhưng cyber cafe chỗ tớ đứt mạng, hắn đợi cả chiều, thương ghê... Đợi lâu, hắn lấy bài tập visual basic của tớ ra, giải hộ tớ.. tội nghiệp hắn quá... Trời bên tớ thì cứ tuyết, mạng thì cứ đứt, thương hắn ngồi đợi mình mà biết làm sao đây?
    Hắn chân thành, chân thành như một anh nông dân. Làm sao tớ có thể quên được lần đầu tiên hắn gọi cho tớ năm lớp 12, khi hắn để dành xu lẻ mẹ cho, đem cả hộp tiền xu đến bưu điện nhờ người ta đếm, rồi gọi cho tớ và rón rén nói "I m....I m your friend. Are you Huong from Vietnam?".... Buồn cười lắm mà cũng quý lắm cơ...
    Những lúc giận nhau, hắn không trách tớ đến nửa lời, chỉ vẫn câu "If we do not believe each other, we are still not close friends"... ơn trời, hai đứa mới chỉ giận nhau 2 lần mà thôi, nhưng giận lần nào là ra giận lần đấy, 1, 2 tháng trời liền...Nhưng hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn...
    Ôi, có một chuyện buồn cười lắm cơ. Tớ kể hắn nghe, con chó nhà tớ chết và thằng bé em tớ khóc. Thế là hắn viết thư cho mẹ tớ, bảo "Mom please buy for brother a new dog looking like Kiki(tên em chó nhà tớ), and please tell him not to cry anymore"... Không biết có phải là hắn lấy lòng mình?
    Thôi không nghĩ nhiều nữa, let it be!
  5. cryingbabe

    cryingbabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã khen tớ... Tớ nghĩ là bạn có thể coi đây là nơi viết nhật kí cũng được (nhật kí chung của bạn và bạn Saikin) để cả 2 người cùng sẻ chia những suy nghĩ của mình...
    Tớ nói thế nỳ mong bạn ko giận nhưng tớ có lời khen với ng bạn trai của bạn đó , ng tốt như vậy tớ mới thấy lần thứ 2...
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chỉ qua lời kể của tớ mà bạn đã khen hắn rồi, không biết tớ có thần tượng hóa hắn quá không nhỉ? Ui nhưng mà lời nói không diễn tả được hết cảm xúc, bạn cũng thấy thế nhỉ?
    Không biết bạn sakin đâu rồi, lâu rồi không thấy. Chuyện của bạn và "anh í" tiến triển tốt đẹp chứ nhỉ?
    Bạn full_of_nothing nữa, chúc cho hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc và sớm gặp được nhau
  7. BuiDinhTan

    BuiDinhTan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [Lam gi co Tinh yeu set danh tren NET co chu? Net la the gioi ao, Ty tren NET cung chi la TY ao tuong ma thoi.Cac ban hay song thuc voi chinh minh di
  8. quan_dui_do_tham

    quan_dui_do_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn này tỉnh táo ghê, tốt :D.
    Bao lâu nữa thì học xong ? Tìm hiểu về nhau đến đâu rồi, gia đình có biết ko ? Tết này có về VN ko ?
    Hì, túm lại là 3 năm cũng đủ thời gian rùi, cho hắn 1 cơ hội đi, trên friendship và gần tới lover. Làm bạn lâu quá có khi ko yêu đc đâu, kinh nghiệm bản thân đấy hì hì. Có cơ hội thì gặp nhau cũng chả sao, ra điều kiện khó khó tí cho vui vd như là tiền vé máy bay phải là tiền hắn tự kiếm đc chẳng hạn. Có đk về VN thì cùng nhau ra mắt gia đình dưới dạng "bạn thân trên mức bạn thân" để hiểu thêm về nhau xem thế nào.
    Yêu 1 tí học hành cũng tiến bộ lắm á, nếu có trục trặc tồi tệ thì cũng qua nhanh thôi vì bạn là ng khá tỉnh táo he he. Đừng sợ, học giỏi yêu giỏi mới là ... giỏi, cố lên
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi, tớ đã hứa với hắn sau này sẽ sang hắn rồi, hắn cũng đã hứa sẽ đợi tớ... Bây giờ có nhiều chuyện phiền phức, tớ không muốn gặp hắn vội, bạn ạ. Tớ muốn để học xong đã.
    Thêm nữa, hắn không phải là người VN, híc. Mẹ tớ biết hắn (qua thư từ thôi), cũng có vẻ quý hắn; anh trai hắn cũng biết tớ (qua lời hắn kể chứ cái vụ này không rõ thực hư).
    Nhưng nói chung, hắn cũng biết tớ miệng nói "friendship", nhưng lòng thì chỉ nghĩ đến hắn thôi... Bây giờ là quá friendship mội tí rồi bạn ạ. thế thôi, không vượt qua nữa. Dễ mất bạn lắm.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bạn ơi, vốn tớ cũng chẳng phải người tỉnh táo gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều đấy là nên để gìn giữ mối quan hệ này được lâu bền.
    Làm bạn lâu quá thì không yêu được? Có vẻ như không đúng với trường hợp tớ mấy . Càng biết nhau, bọn tớ càng nhận ra nhiều điểm tốt của nhau hơn, càng quý nhau hơn, càng thấy gắn bó hơn (dĩ nhiên, online)
    Về chuyện ai qua thăm ai, sự việc là thế này. Hồi ấy anh hắn đi công tác qua VN, hắn định đi nhờ sang thăm tớ, nhưng chưa kịp thì tớ đã nhảy phóc sang cái xứ xa lạ này rồi... Bây giờ thì rất nhiều lý do không tiện cho hai đứa gặp nhau.
    Hắn có nói (cách đây 1 năm), hắn sẽ ra trường trước tớ, hắn sẽ có khả năng kiếm ra tiền trước tớ, vậy nên hắn sẽ sang VN, chứ không cần tớ phải sang chỗ hắn.
    À, lần đấy máu sĩ diện của tớ nổi lên, tớ bảo, nếu tớ đã hứa sang bên hắn thì tớ sẽ sang, không lằng nhằng nữa. Hắn cũng đồng ý.
    Thế nhưng cách đây 1 tuần hắn lại bảo cho hắn xin số nhà ở VN lại lần nữa, số đt nhà và đt ông bà nội, "if you dont come to me, i will go to vietnam looking for you"...
    Cầu mong mọi chuyện êm xuôi...
    Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ!

Chia sẻ trang này