1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ học tinh ma ! Hí Hí !

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi x31, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Cổ học tinh ma ! Hí Hí !

    Chuyện này xảy ra từ trước Cách mạng, nghe kể lại hôm nay xin chép ra đây
    Âu Dương Tu nhà thơ nổi tiếng thời phong kiến bên nước Tàu thường có 3 chỗ đắc ý 1, 2, 3 hôm qua, nhân lúc đắc ý giống cụ Âu ở điểm thứ 3, lật mấy tờ giấy thấy có đoạn cổ học của các cụ tiền nhân, cụ thể ở đây là cụ Khổng Tử, xem xong đắc chí quá.
    Trong sách Luận Ngữ, cụ Khổng dạy rằng :
    "Xử kiện ta cũng như người, điều tất nhiên phải làm là làm thế nào không có kiện nữa". Tuy mấy chục năm nay theo Tây học, tiếp thu cái tinh thần của phương Tây nhưng các cán bộ nhà ta vẫn không quên truyền thống của cha ông, giữ gìn bản sắc dân tộc. Bởi vì muốn bảo tồn bản sắc và cũng muốn thực hành cái sở học cao xa tuy học kỹ nghệ ở trời Tây nhưng vẫn không quên cái học thuật của cụ Khổng nên các cán bộ nhà ta mới phạt ngấu nghiến bọn dân đen trong địa hạt, rồi áp dụng cả chiêu tự phạt mình để bảo cho bọn dân đen trong địa hạt của mình rằng :
    Từ rày không được ai kiện ai, oan ức cố mà chịu cho đến lúc chết
    Phải !
    Nếu cái chính sách ấy cứ tiếp tục được tiến hành thì tất nhiên cái địa hạt này sẽ không có kiện. Dân chúng rất phục !!!

    Cũng lai trong sách Luận Ngữ, cụ Khổng vẫn dạy tiếp rằng :
    "Dân có thể khiến cho nó theo, không thể khiến cho nó biết"
    Bởi vậy mới có nhiều chuyện các cán bộ nhà ta mới thản nhiên remove một vài chú dân đen chăm chỉ cày sâu cuốc bẫm về với đúng vị trí của mình..Đấy cụ Khổng dạy cán bộ nhà ta phải chuyên chế và phải biết phân biệt dân đen là dân đen và cán bộ là cán bộ khôn gkhi nào chịu coi dân là gốc, cán bộ từ dân mà ra..

    Lại có "Ngài" bỏ ngôi quan đi an dưỡng : Khi Lỗ Ai Công say đắm nữ nhạc, biếng nhác chính sự, ngài năm làn bảy lượt kêu mệt, kêu không có lợi để bỏ ngôi quan. Nhưng "Ngài" đợi cho đến lúc tế giao không chia phần thịt cho các đại phu nên mới bỏ đi, cho khỏi mang tiếng nhà vua, âu cũng là thuật xử thế lắt léo của cụ. Cái lắt léo của cụ được các cán bộ vận dụng linh hoạt.. nên nhiều cán bộ đi an dưỡng chứ không phải hạ cánh an toàn đâu nhé.. an dưỡng dăm bữa nửa tháng trơn lông mưọt da rồi lại về ngồi chiếu cạp điều..

    Có quan Thái Tể hỏi cụ Khổng : " Chiêu Công có biết lễ không ?". Ngài đáp "Có biết". Trở ra, quan Thái Tể đó bảo với người khác "Ta nghe quân tử không có bè đảng. Hoá ra quân tử cũng có bè đảng ư ? Chiêu Công lấy vợ ở nước Ngô là người cùng họ. Nếu ông ấy mà cũng biết lễ thì ai mà không biết lễ.."
    ...............

    Lâu lâu không thấy Box có đề tài mới, đưa thử đề tài mới lên để mọi người cùng vui chơi...
    Ghi chú: đừng có move sang Thảo Luận nhé, không lại bị họ chê trách như ngày xưa "Cái gì 7x không nuốt nổi thì quẳng sang nhà hàng xóm" Cái này cũng cụ Khổng dạy nốt :
    "Cái gì mình không muốn làm thì cứ làm với người khác"



    ---------------------------
    Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí


    Được x31 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 14/05/2003
  2. DreadKnight

    DreadKnight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    x31 đang đà thì post tiếp cho bà con tham khảo đi a.!
    Liên hệ Quang Anh 8329820, QT Computer 385 đội cấn!
  3. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra cụ Khổng cũng dạy những câu ngốc nghếch thế này. Đã không muốn làm thì đừng làm, để cho người khác làm. Việc gì lại cứ phải làm với người khác.
    Chắc phải dạy lại cụ Khổng một câu
    "Cái gì mình không muốn làm thì cứ để người khác làm"
    hoặc
    "Cái gì làm một mình không được thì cứ làm với người khác "
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Còn một bài trước nhưng đang bị soi, xin mời các bạn xem truyện này trước:

    Oà Oà Oà !
    Sao nhanh thế, lại làm thịt ngay lá đơn kêu cứu trả lại tên cho một thành viên lương thiện.
    Sáng nay anh trực,, nên có thời gian làm mấy việc viết bài xây dựng topic và cầu cứu đến các cấp có thẩm quyền trả lại tên cho em QOR của anh. Em nó là con gái, ít tuổi các anh các chị cứ đôi co với nó, mà trẻ con thì vẫn thế lúc nó nóng lên nó chửi lại. Mình là người lớn hơn nhường nhịn nó chút đi.
    Oà Oà Oà !
    Anh lại đọc "cổ học tinh ma Hí Hí ". Đây rồi, câu chuyện "Lá đơn kiện kỳ lạ"

    Trích :

    "... mày phải biết rằng, muốn kiện thì phải đúng trình tự tố tụng, tất nhiên chúng tao cũng biết mày oan thì mày mới khiếu kiện vượt cấp như thế, nhưng mày phải hiểu, mày làm thế là khó cho bọn tao. Cuối cùng mày đi đường tắt mà lại thành ra đường vòng"
    Tao nói cho mày thông hiểu đạo lý : Mày trình vượt cấp như thế, dân nó tưởng chúng tao ăn của đút. Thượng cấp của chúng tao lại nạt chúng tao quản trị địa hạt không được tốt để xảy ra oan ức.
    Tao hãy cứ gác đấy đã, mày có biết trong cái làng này ai là bố tướng chưa ? Mày tưởng mày đưa đơn kiện vượt cấp được à ? Thằng dân đen, mày có ba đầu sáu tay mười hai con mắt thì cái lá đơn của mày mới bay ra khỏi cái làng này... thôi đi về mà lo đi cày

    Oà Oà Oà !
    Anh hiểu chân lý rồi ! Cô QOR chịu khó ủ tờ dăm bữa cho nó cứng cáp, nhà tù là trường đại học lớn nhất để rèn luyện các nhà cách mạng ! Anh quên mấtt không save cái File kia lại để đưa vào tuyển tập cổ học tinh ma hí hí
    Anh đọc đến đó rồi thì không đọc xuống đoạn dưới nữa, cái đoạn mà vác lá đơn đi kiện củ khoai hí hí
    ---------------------------Cả cái làng này chắc nó chừa mình ra....Hí Hí
  5. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nước Tần
    Chuyện này xảy ra trước văn minh nhân loại, hôm qua nghe đài Châu Á tự do, hôm nay đem chép lại
    Nước Tần có loạn, Tần Vương vừa tạ thế, bách quan trong triều bàn bạc chuyện lập Thiên tử.
    Thừa tướng "Tao có biết gì đâu" tuổi đã cao tinh thần mỏi mệt suốt ngày chỉ lo hưởng lạc vui thú với bày con gái nuôi và 300 vé được sứ thần Tây Vực tiến cống. Tần Vương có trao di chiếu cho thừa tướng "Tao có biết gì đâu" về việc lập thế tử Hoà thượng đang lưu vong ở miền biên ngoại, khi Tần Vương còn tại thế, một lần trong tiệc Hồng Loan (công phượng đè nhau) Thế tử Hoà thượng đã ghẹo phi tần Mắt Ướt của Tần Vương, Tần Vương giận lắm bèn lột tuột ấn thế tử cùng quần áo giày dép, phát cho 1 con FX Tàu và đày ra biên ngoại...
    Trong triều có quan Đại Tư Doãn "Mèo Lú" một tay chấp chính,
    (xin nói thêm về thừa tướng) thừa tướng "Tao có biết gì đâu " cũng không quan tâm nhiều.. ngài còn lo tìm mọi cách để hô hào dân nước Tần đóng góp tiền gạo để duy trì nước Tần.. Ngày cho làm trước cổng thành Hàm Dưong 1 tấm bảng lớn kê biên các hộ dân đóng góp ra bộ công khai tái chính..
    .. Lý Mỗ.. thôn Ngưu Gia... 50 dật hoàng kim
    .. Trương Mỗ.. phú hào đất Sính.. 300 dật hoàng kim
    ..............
    thực ra ngài ý của ngài là Lý Mỗ đóng 5 cắc bạc, ngài phải cho yết 50 dật, để sau này hợp thức hoá số tiền 300 vé sứ thần Tây Vực cống nạp, nói dại chứ sau vương triều Tần có đổ thì ngài cứ thẳng đường mà qua miền Tây Bắc.. ai biết đâu mà lần.
    Thừa tướng "tao có biết gì đâu" đưa tờ di chiếu cho quan Đại Tư Doãn "Mèo Lú" dặn cứ thế mà thi hành. Quan Đại Tư Doãn "Mèo Lú" ý muốn lập con thứ của Tần Vương là công tử Tử Anh làm Thiên Tử, ý đồ của quan Đại Tư Doãn đã rõ, công tử Tử Anh mới có 3 tuổi dù sao cũng dễ điều khiển.
    Quan Đại Tư Doãn "Mèo Lú" bảo với Thừa tướng:
    - Nay thế tử Hoà Thượng đang ở biên ngoại, nếu gọi về thì không có lợi cho kết quả của chúng ta sau này. Chi bằng hiện giờ chuyện này chỉ có tôi biết, ông biết, trời biết, đất biết và .. X..3..1 biết.. Ông đưa tờ di chiếu cho tôi, chúng ta đốt đi, rồi lập tờ mới, hiện trong cung có Nhị công tử Hồ Hợi cũng là người thông minh ta nên lập lấy để vỗ yên thiên hạ. Sau việc này, toàn bộ cung tần mỹ nữ của Tiên Đế sẽ là con nuôi của ông.. ??? Còn nữa, cái việc 300 vé sứ thần Tây Vực đưa ông tôi cũng coi như không biết ???
    Thừa tướng ?oTao có biết gì đâu? suy nghĩ chần chừ :
    - Nhưng mà làm thế sợ bách quan không chịu.. tôi có biết gì đâu ..
    Tư Doãn ?oMèo Lú?:- Được rồi, đưa tờ di chiếu đây, tôi biết phải làm thế nào
    Thừa tướng ?otao có biết gì đâu? ậm ừ :
    - Quan Đại Tư Mã muốn làm thế nào cũng được.. tôi có biết gì đâu.
    Sau khi phát tang Tần Vương, Nhị công tử Hồ Hợi lên ngôi vua, thiên hạ đại xá, tôn Đại Tư Doãn làm thượng phụ.. phong cho mười vạn hộ ở đất Bắc, vào triều không phải quỳ lại, nói chuyện với vua không cần thưa gửi, nhận tước ?oMuốn làm gì thì làm?..
    Thiên hạ thái bình được 3 ngày, một buổi chiều đẹp trời nhằm ngày mồng 3 tháng 7 năm con lợn, Đại Tư Mã ?oMèo Lú? sai võ sĩ chuốc rượu rồi đâm chết Tần Vương Nhị Thế Hồ Hợi, đem treo xác trên cành cây khô phía sau chuồng ngựa..
    Bố cáo thiên hạ, Tần Vương chán đời, thất tình nên đã treo cổ tự tử..
    Trăm quan xì xào, sao lại chết dễ vậy, Nhà Tần sắp vong, có kẻ nghịch thần thí vua..
    Đại Tư Doãn lập công tử Tử Anh lên làm vua. Ngày mồng 7 tháng ấy, Đại Tư Doãn ?oMèo Lú? chấp chính thiết triều. Cho võ sĩ ra ngoài sông săn được một con ?oThợ lặn màu vàng?. Giữa buổi thiết triều, Đại Tư Doãn ?oMèo Lú? cho đem con ?othợ lặn màu vàng? vứt trước điện lạnh lung hỏi bách quan :
    - Đây là con gì ?
    Bách quan ngơ ngác, con này là con "thợ lặn màu vàng" ai chả biết sao lại hỏi câu ấy . Quan đại phu ?oNát bét? lom khom tiến ra rụt rè trả lời:
    - Con này là con thợ lặn màu vàng
    Quan Đại Tư Doãn trừng mắt nhìn Đại Phu ?oNát Bét? rồi quay sang hỏi thừa tường ?otao có biết gì đâu?:
    - Thừa tướng đứng đầu trăm quan hãy giải thích cho bách quan được thông hiểu, con này là con gì..
    -
    Thừa tướng ?oTao có biết gì đâu? ấp úng:
    - Tao có biết gì đâu ?
    Tư Doãn ?oMèo Lú? cười lạt, quay sang đương kim Hoàng Đế:
    - Muôn tâu thánh thượng, con vật nằm dưới sàn kia là con gì , kính mong hoàng thượng tuôn lời vàng ngọc cho bách quan được tỏ..
    Hoàng Đế uy nghiêm hướng xuống bách quan rồi phán :
    - Nước Tần nguy thay, Trẫm lo lắng cho học thức của bách quan, con vật nằm dưới sàn kia sống dưới nước, bọn thôn phu vẫn thường bắt được, thịt rất ngon, bán đầy ngoài chợ..
    - Con ấy gọi là con ?oTên rất dài?
    - Quan đại phu "Nát Bét" thật đáng trách, có lẽ lú lẫn mất rồi, con Tên rất dài lại bảo là con thợ lặn màu vàng..
    Truyền bãi triều...
    Lời bàn của X31 :
    - Có ba trăm vé việc này ắt xong

  6. WhoCanCook

    WhoCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác X31 này đến là thông thái và nhí nhảnh gớm.
    Nhân chuyện cổ học tinh hoa mới góp vài lời cùng bác.
    Gần đây trong lúc trà dư tử hậu tôi và mấy người bạn có nhắc lại chuyện "chính lệnh hà khắc còn hơn hổ dữ" mới hay là chuyện bây giờ cũng không kém.
    Dạo này để ý thấy không chỉ các phó thường dân bỏ lên rừng làm lâm tặc mà cả các vị LờĐờ ngồi chót vót trên cung mây cũng chui lên rừng. Nghĩ mãi mới hay là thời thế thay đổi rồi :
    - rừng núi làm gì còn có hổ mà sợ, gặp hổ xem như có được bộ cao và bộ da rồi, ngoài ra còn một cái rất quý mà các bác ấy săn lùng còn hơn Viagra...
    - nghề kiếm củi bây giờ xem ra cao giá rồi, các bác ấy chở củi bằng ...xe ben xe cẩu chứ có gánh từng gánh như thuở xưa đâu.
    - dạo này làm du lịch sinh thái còn hơn đào trúng mỏ vàng. Bác nào ngồi cao một tí y như rằng có cổ phần trong các khu du lịch sinh thái to đùng (theo tôi thì nên gọi là cỗ - phần tức là có cỗ để ăn và có phần để chia)
    - một số bác cảm thấy sắp bị "chính lệnh hà khắc" sờ gáy liền chơi bài "tẩu vi thượng sách" dông tuốt lên rừng nên núi làm sơn trại còn mang tiếng thơm là biết bảo vệ môi trường và sinh thái...
    Kể đến bao giờ cho hết ý đây, thế mới biết "chính lệnh hà khắc" làm cho hổ dữ không còn đất sống... thật là khổ như con hổ.

Chia sẻ trang này