1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội cho một tình cảm đẹp? Mời các bác tư vấn cho Gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cho một tình cảm đẹp? Mời các bác tư vấn cho Gà.

    Lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình, thân hữu của các bác! (còn các bác đang lướt web thì tất nhiên là khoẻ rồi)
    1. Khỏi phiền các bác mất nhiều thời gian, xin đi ngay vào giới thiệu đôi dòng về Gà và Cáo. Em nói thật những gì em nghĩ để các bác tiện đường tư vấn, không có ý gì khác.

    Gà: Rất gà! Sinh viên y năm 2, tuy nhiên tuổi đời thì lại khá cứng (tuổi Hợi 1983), trước đây đã tốt nghiệp ĐH ở nước ngoài nhưng về nước lại chuyển sang học ngành y. Được cái học hành tạm được, tính tình hiền lành nên từ nhỏ đến lớn cũng được nhiều người yêu quý, kể cả bạn trai lẫn bạn gái. Nhưng kinh nghiệm tình trường vẫn là con số 0. Thứ nhất, với vẻ ngoài nhỏ con và ít trải nghiệm cuộc sống (phần lớn thời gian trong môi trường học tập), không am hiểu tâm lý chị em, có lẽ Gà đưa đến cho phái nữ sự tin cậy nhiều hơn là sự hấp dẫn, cho nên quý thì quý nhưng thật lòng mà nói ít chị em ?ochết? Gà. Thứ hai, Gà tôn thờ thứ tình cảm đẹp, không có ý ?oyêu cho vui?. Nếu tình cảm với người ta không phải là tình yêu thì sẽ không xúc tiến, người ta có tiến mình cũng lui tránh gây tổn thương về lâu dài. Có thể quan điểm ấy của 8X đời đầu không phù hợp với thời đại ngày nay nhưng với Gà là như thế. Rốt cuộc, Gà vẫn chưa trải qua mối tình vắt vai nào=> Gà.

    Cáo: Chả cáo chút nào! Sinh viên y năm 4, học đúng năm nên vẫn còn ít tuổi hơn Gà chán, nhưng kiến thức y khoa thì hơn Gà . Nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương, chắc cũng được nhiều người để ý vì mới mấy hôm đi lâm sàng cùng mà đã có mấy em năm 2 tăm tia. Rất thật thà (chốc nữa mời các bác nghe vài đối thoại), siêng năng chăm chỉ. Chắc cũng dành phần lớn thời gian cho học hành sách vở nên hiện tại chưa có người yêu.

    2. Tình hình tình yêu tình báo:

    Khởi đầu là ngày đầu tiên đi lâm sàng ở BV. Gà đang loay hoay với đàn em thì thấy Cáo. Dễ thương quá! Thế là Gà ta lân la đến bệnh nhân Cáo đang hỏi, cùng hỏi triệu chứng bệnh nhân. Gần cuối buổi, Gà hỏi với giọng âu yếm nhất có thể ?oMai em vẫn đến đây chứ?? (vì Cáo tự đi chứ không phải đi với lớp như Gà). Cáo ngước lên nhìn Gà rất chi là... (khó tả lắm, nhưng Gà cảm nhận được trong đó có tình iu). Rồi Cáo gật đầu. Hôm đó 2 đứa ở lại lâu hơn để hỏi thêm bệnh nhân, xem bệnh án. Cáo bảo ?ohôm sau anh và em cùng đi hỏi bệnh nhân rồi cùng thảo luận nhé?. Gà đồng ý. Nhưng trớ trêu là hôm sau Gà được phân ở phòng khác, vả lại cũng chưa tự tin với vốn liếng 2 năm y khoa của mình nên rồi không đi cùng Cáo được. Gà cũng không quên xin số điện thoại của Cáo khi Cáo bảo đang tìm nhà trọ mới. Trưa hôm đó Gà chở Cáo về. Cái mũ bảo hiểm của Gà hơi khó cài nên Cáo để Gà cài, mở cho. Lúc chia tay Cáo còn quay lại nhìn Gà.

    Ngày thứ 2 mỗi đứa một việc. Nhưng cuối buổi vẫn nán lại xem bệnh án, đi về cùng nhau. Tình cờ Gà cũng biết chỗ có nhà cho thuê nên cùng Cáo đi xem. Nói chung là tình cảm.

    Ngày thứ 3 là một ngày tệ hại! Khổ! Cả ngày hôm trước tư tưởng nhớ nhung. Vậy mà vừa đến lớp, thấy Cáo Gà nhìn bâng quơ lướt qua (chả hiểu sao lại như thế!). Định sửa chữa sai lầm thì khó khăn chồng chất khó khăn khi hôm đó thầy giảng, họp lớp thế là buổi trưa Gà nhận được tin nhắn ?oem về cùng bạn rồi anh ạ?. Từ đó trở đi Cáo không đi về cùng Gà nữa.

    Mấy hôm sau Cáo với Gà vẫn nói chuyện với nhau khi chờ xem bệnh án. Gà biết được Cáo đi cùng bạn thật. Hỏi ?oBạn trai hay bạn gái?? ?oBạn trai?. ?oBạn trai hay bạn là con trai?? ?oBạn là con trai?. Chắc là thế thật vì hỏi quê bạn ấy ở đâu thì ?oEm cũng không rõ lắm?. Tuy vậy, Gà vẫn thấy phải đề cao cảnh giác với đối tượng này và một số thế lực thù địch khác.
    Tuần sau Cáo đi viện ít hơn vì còn bận môn khác ở trường. Hai đứa vẫn nói chuyện với nhau nhưng không còn cái kiểu như 2 ngày đầu nữa. Nhưng thái độ của Cáo cũng không phải là dửng dưng, đôi lúc còn tỏ ra dễ thương nữa. Có lần Gà đặt tay lên trán Cáo, bảo ?ocó cái gì óng ánh ấy?, Cáo e ngại nhưng cũng không phản ứng (với lại em làm nhanh lắm).

    Mới đây Gà gọi điện bảo đến nhà chơi, Cáo đồng ý (Cáo ở cùng mấy chị em họ. Ở ngày thứ 2 Gà cũng đã chia quà quê của đứa em cho phòng Cáo coi như màn ra mắt, nhưng trưa rồi nên không vào). Nhưng gần đến giờ xuất phát thì Cáo gọi điện bảo em có việc đột xuất. Gà đã bảo không sao nhưng một lúc sau lại thấy nhắn tin xin lỗi. À, mà em rủ Cáo đi chơi mấy lần không được các bác ạ.

    Các bác cho ý kiến xem Cáo đối với em thế nào? Vì sao lúc đầu nhiệt tình thế sau lại giãn ra vậy? Em nên làm gì tiếp theo đây? Tuần này Cáo thi nên em có tấn công gì thì cũng phải tôn trọng việc học của Cáo.
    Chân thành cám ơn sự tư vấn của các bác! Em muốn các bác nắm rõ nên viết hơi dài.

    Ai là người quen đọc được kín tiếng giùm nhé.
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Thế là ổn rồi đấy. Cứ đi chơi vui vẻ rồi tìm cách nắm tay nắm chân đi.
    Nếu 1 tháng nữa ca này kg thành thì bác liên hệ em nhé. Em có cô bạn 84 ở bênh viện Bạch Mai cũng chăm học như Cáo này nên chưa có ng iu, xinh xắn dễ thương.
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ để tình yêu lớn dần trong họ
    cứ tiếp xúc bình thường.....từ từ sẽ phát triển thôi...chúc may mắn...
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    ?oMai em vẫn đến đây chứ??
  5. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Ớ vụ này hơi giống chuyện của em một chút nà.
    Em bây giờ cũng đang trong tình cảnh dở khóc dở cười, không biết y nó sao để mà còn lên kế hoạch chiến đấu nữa.
    Theo em thì cáo của bác chưa chịu đi chơi với bác chắc do nó ngại thôi, bác rủ thêm mấy đứa cùng phòng thử xem. Vì lỡ có cưa em không đổ biết đâu lại có đứa cùng phòng tự đổ thì lúc đó có phải là hay không.
    Bác cứ rủ mấy đứa kia đi cùng khoảng một hai buổi, nói chuyện bình thường với mấy đứa, đừng để cho nó nghĩ là nó là công chúa, không cưa nó thì bác không còn ai để cưa.
    Bác cố gắng tạo được quan hệ tốt với mấy em cũng phòng thì sẽ rất thuận lợi.
    Có những cái mà cáo nó không dám nói với bác ví dụ như cái quần chíp mới mua mặc thấy ngứa ngứa, hay là mông cáo tự nhiên nổi mụn mà không ai chịu xoa cho, vân vân .... nhưng qua mấy đứa cùng phòng cáo sẽ có tín hiệu thông báo cho bác biết là bác đã mua cho em chiếc quần chíp giả hàng hiệu, có con muỗi đốt vào mông mà nhờ bác đập bác không đập,.....
    Chắc là cáo của bác chưa muốn yêu hoặc chán yêu rồi. Bác thử thuê thám tử điều tra xem em đã qua đời chồng (ặc ặc) nào chưa, bị đá mấy phát rồi. Em nói thật đấy, bác cứ tìm hiểu kỹ rồi hãy ra quyết định.
    Mà em nghĩ là học năm 4 rồi nếu mà chưa có người yêu thì cũng thèm bỏ mẹ ấy chứ, bác cứ lợi dụng đụng chạm tay chân người ngợm thử xem phản ứng của nó ra sao đã.
    Thế nhé, hôm nào cưa đổ nhớ đãi em bữa
  6. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác quan tâm chuyện của em. Quả thật em cũng chả hiểu ý Cáo thế nào nữa.
    Em vừa nhắn tin Cáo không trả lời, gọi điện thì thấy bảo là không liên lạc được. Trước đây cũng có lần như vậy em hỏi Cáo bảo hết pin (nghi ngờ lắm, cái gì mà hay hết pin thế). Không biết có phải Cáo giống như đứa em cùng lớp với em, đồng hương với Cáo, cứ đến tối là tắt máy để khỏi bị ảnh hưởng!! Thôi hôm sau gọi điện ban ngày vậy. Có lẽ xác suất cao hơn tuy cũng có lần em gọi không liên lạc được. Em sẽ sớm vào hang Cáo. Có điều đang bị cảm nên phải chờ nó qua, không muốn có một màn ra mắt tệ hại.
    @phambienngoc: cám ơn ý đẹp của bác. Nhưng đặt thời gian 1 tháng thì hơi khó vì em nó sắp về quê nghỉ hè.
    @chaymatdep: bác viết hài vãi. Đúng là "đồng bệnh tương lân", bác cho em những lời khuyên rất hữu ích. Có một bé cũng cùng năm sinh với Cáo nhưng năm này ra trường, đã nói thẳng với em: "muốn có người yêu lắm rồi!". Vậy mà Cáo này... Thôi cứ từ từ, đến nhà Cáo chơi đã rồi tính tiếp. Mà chuyện của bác thế nào thử đưa lên xem, biết đâu sẽ có người đọc ý em nó cho bác.
  7. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    sinh viên Y còn có vụ đi trực đó bác, bác thử tìm hiểu về các buổi trực của em ấy, rồi đi trực cùng với lý do học thêm (coi như năm 4 chỉ năm 2). Mà buổi tối thì không khí nó thường lãng mạn
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác. Nhưng khó có trường hợp trực cùng nhau ở cùng một nơi lắm, lại còn khác khoá nữa.
    Tuy vậy theo tình hình hôm nay là khá ổn.
    Sáng nay em nghĩ Cáo không tới, vì T5 Cáo thi (update lại, không phải T6). Thế mà em đang khám bệnh nhân thì thấy Cáo. Thật sự là rất vui và bất ngờ (em để điều này nó lồ lộ ra, chắc không sao đâu nhỉ?). Nhưng hôm nay em phải theo dõi bệnh nhân này nên cũng chú ý làm việc của mình là chính. Cáo vui vẻ hỗ trợ em.
    Sau Cáo ra hội trường cho sinh viên nghỉ trước. Xong việc em cũng ra. Bản thân đang ốm, nhưng thấy Cáo đang khụt khịt, thế là lại đè Cáo ra... bấm huyệt. Chả biết bệnh tình của Cáo tiến triển thế nào, chứ bệnh Tình của em thì đỡ nhiều. Thấy Cáo xuôi xuôi, em nghĩ bụng "Ổn rồi!"
    Có điều hôm nay Cáo đi một mình nhưng em không đưa Cáo về được. Mới hôm qua, thấy có đứa em trong lớp đang bị bệnh mà đi lại khó khăn nên em tình nguyện đưa đi đón về. Hoàn toàn trong sáng nhé các bác. Lúc bấm huyệt, em cũng tranh thủ giải thích và Cáo đã nhìn em thông cảm rồi
    Để Cáo về một mình, về mặt lý trí, em thấy thế cũng tốt, để Cáo không nghĩ mình là công chúa (bản quyền chaymatdep). Nhưng về mặt tình cảm, vẫn thấy khó chịu thế nào ấy. Về gọi điện thì lại không liên lạc được (Cáo bảo điện thoại Cáo đang hỏng).
    Mai (nếu liên lạc được) em sẽ rủ Cáo chè kem gì đấy trước ngày thi. Cho thi cử xong, Cáo rảnh toàn tập ta tấn công dồn dập các bác nhỉ
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Trai trường Y với gái trường Y
    Như hai khúc gỗ nằm ì bên nhau
    ( thầy tớ bảo thế )
  10. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Phản đối thầy (=bố?) của bạn Sao!
    Có đầy cặp cả 2 vợ chồng là bác sỹ đấy, vẫn... con cháu đầy đàn đấy thôi.
    Công nhận ngành Y mệt, nói mệt quá ngủ say như khúc gỗ thì được

Chia sẻ trang này