1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội cho một tình cảm đẹp? Mời các bác tư vấn cho Gà.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nolimit, 20/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainsun

    rainsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    chào mừng nolimit đã quay trở lại, lợi hại gấp ngàn lần hơn >:)
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Sak, thầy = thầy giải phẫu của bạn Sao.
    Bố bạn Sao thì bạn Sao đã nói luôn là bố rồi nhá
    Không tin cứ cưa đi, đổ rồi xem có giống 2 khúc gỗ không
  3. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cho tình yêu đẹp là ước tính, lắp ghép mối quan hệ các hàm mục tiêu (ở cả 2 bên nhé):
    - Hàm ''Nếu yêu thì cưới''.
    - Hàm ''Nếu chịu khó xa nhà khi ra trường thì... tìm hiểu tiếp''.
    - Hàm ''Nếu tính cách bền chí thì... tìm hiểu tiếp''.
    - Hàm ''Nếu biết giới hạn các nhu cầu/ mong muốn tương đương nhau thì... tìm hiểu tiếp''.
    - Hàm ''Nếu học hiểu sâu đủ nhớn gần bằng người lớn thì... kưa đẽo''.
    ...
    Phần còn lại là căn cơ, hồng phúc, hay vận mệnh.
    Về mấy câu hỏi của chủ topít ''thế nào'', ''vì sao'', ''nên làm gì''... thì anh k phán bừa. Vì mỗi hệ quy chiếu khác nhau thì nhân tố con người trong đó cũng khác nhau. Hồi anh còn bằng tuổi chủ topít, một anh phó_tông_giẫm_dọc cũng thừa nhận vậy.
    Vd ở câu ''Vì sao lúc đầu nhiệt tình thế sau lại giãn ra vậy?'' có thể tích phân khá nhiều nguyên hàm hay nguyên nhân:
    - Bố mẹ nhắn nhe ''lại thèm hơi zai hả''.
    - Chủ nhà trọ đưa anh cháu giới thiệu là bác sỹ chuyên khoa X chưa vợ.
    - Bị săn đón vồ vập quá nên Cáo nhột, ứ cho cù nữa.
    - Cáo được siêu thức mách ''dùng phép thử giãn-rộng để nắn Gà''.
    - Đơn giản là bé phải tập trung học ôn thi, kệ anh ku cứ xoắn tít thò lò cho zui.
    ...
    Dạo này nhiều chiến sỹ giỏi biến báo ngôn ngữ kiểu đồng chí quá. Và quả thật chú nolimit nhợi hại gấp xxx nhần.
  4. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu ý ku chữ đỏ viết gì nói tớ nghe với
  5. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra Sao cũng là đồng nghiệp à? (thì tương lai thôi)
    Có lời này của Sao, Mít sẽ cố gắng chứng minh cho Sao thấy là nó... sai (Nhưng kinh nghiệm các cụ, lại là thầy giải phẫu thì chắc có lý do lắm )
    @bác Alpha: cám ơn sự phân tích của bác. Em sẽ cho mấy cái hàm của bác nó chạy song song.
    @Diễm: đầu tiên là bác ý phân tích "Cơ hội để có một tình yêu đẹp?" bằng ngôn ngữ tin học. Sau đó bảo rằng một triệu chứng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bảo mình là bác sỹ điều trị thì phải làm thêm các xét nghiệm để chẩn đoán cho chính xác. Còn câu cuối, không rõ nghĩa lắm nhưng có lẽ khen/ chê việc biến hoá trong sử dụng từ ngữ
    Update: Hôm nay em không liên lạc được. Cũng tốt, mai Cáo thi, còn em phải trình bày bệnh án. Nếu Cáo có lòng và điện thoại hỏng thật thì sáng thứ 6 chắc là sẽ gặp Cáo thôi. Xong vụ hôm qua em khá tự tin.
  6. _zombie_

    _zombie_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Chào em nolimit,
    Đọc qua tâm sự của em, về cơ bản anh thấy tình cảm này ổn. Cá nhân anh chỉ khuyên em nên chấn chỉnh những "nghiệp vụ" sau:
    1. Không nên xoắn quẩy quá. Chúng ta ở đây đang nói chuyện đàn ông với nhau, tức là khi gái đang "làm hàng", thì mình chỉ cần thể hiện đúng lúc, đúng mực và tuyệt đối không "cà cuống xin xỏ" kiểu gọi mãi mà không được (hình ảnh con cún vẫy đuôi của quacker ), khi con gái gợi mở cho mình ý gì đó, thì mình cũng không quá vồ vập. Các lúc khác nếu tiện kết hợp việc cá nhân của mình thì rủ rê, còn không thì quan điểm là kết bạn và làm cho mối quan hệ thân thiết (cả về công việc, tình cảm, riêng tư, hoài bão...)
    2. Tìm cho mình phương án phụ. Cáo này chỉ là 1 trong những cáo tiềm năng, chưa đến lúc phải "hạ mình" cả. Bản thân qua cách em kể anh cũng thấy cáo chưa động lòng lắm, thì với dạng này chỉ có 2 phương án: một là dùng thời gian cưa kéo, hai là gây một điều bất ngờ sau những tháng ngày bình lặng. Em thử nghĩ xem cái nào có lợi hơn cho em.
    3. Bọn em đều là sinh viên Y năm thứ 2 thì còn quá sớm để nghĩ tới việc hôn nhân, có gia đình, bla bla bla, dự định cụ thể trong tương lai của em là gì? Nếu chưa có thì phương án sẽ là cứ thoải con gà mái mà tán đủ kiểu, yêu, yêu tha thiết, rồi thất tình, hàn gắn, tay ba, ...tính làm gì sớm cho nó thêm bạc tóc hả em
    Chúc em may mắn.
  7. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Chị này hài huớc quá, sinh năm 83 là cậu này bằng tuổi em, mà 83 thì bạn em con trai thân có tầm 6 thằng, 4 đã có vợ, 2 đôi sắp có con, 2 đôi kia thì chưa muốn có và sắp có trong năm sau, còn lại 2 thằng là em và 1 thằng nữa thì cuối năm nay cưới
    Thế mà chủ Topic còn 4 năm nữa mới ra trường, nếu suôn sẻ thì cũng ổn định 1 năm sau ra trường mới cưới, tổng lại là 5 năm = 33 tuổi, hết mẹ nó đời trai rồi còn ji, ko lo tán gái rồi nhanh lấy vợ thì trym nó teo đi mất , cuộc sống đời trai trẻ coi như hết, cũng hơi tiếc nhưng mà chủ Topic cố lên, tán nó nhanh nhanh rồi rủ về góp gạo thổi cơm chung cho đỡ sầu
    Chúc may mắn
  8. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    83. Ôi nhưfng thă?ng đẹp zai ma? long đong lận đận đươ?ng ti?nh duyên!!!
  9. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Năm thứ 2 đã đi học LS à ? Mình nhớ mấy đứa em học YHN đến năm thứ 3 mới đi LS chứ nhỉ ?
  10. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sr các bác,
    Đợt vừa rồi chuyển phòng + thi cử. Đến hôm nay ổn định em mới update cho các bác.
    Tình hình là rất tình hình, hơi bị buồn luôn
    Hôm thứ 6 Cáo thi xong, đúng như dự đoán Cáo có đến thật. Nhưng chả hiểu sao có vẻ buồn buồn, em hỏi thăm thì Cáo lắc đầu. Cáo đứng một lúc rồi đi về phòng sinh viên. Xong việc, em cũng ghé vào đấy thì Cáo đã chuẩn bị về, bình thường thì chưa bao giờ về sớm thế cả.
    "Sao hôm nay em về sớm thế?"
    "Chán rồi"
    "Mà sao anh gọi điện cho em không được? Em sửa điện thoại chưa?"
    "Em không thích dùng điện thoại nữa. Nghỉ dùng một thời gian"
    "Thế em có nick yahoo không?"
    "Chỗ em giờ không có mạng anh ạ"
    "Thế cho anh số của chị em phòng em được không? Có gì anh qua chơi"
    "Không phải lưu đâu anh ạ"
    Thái độ thì không mặn mà mấy. Chả biết em nó có chuyện gì mà không dùng điện thoại nữa nhưng thái độ thế này là dập tắt mọi cố gắng của em rồi. Nghĩ cũng buồn, chẳng phải không có người thích nhưng mà người thực sự đem lại cho mình cảm giác yêu thương thì lại cứ luôn ngoảnh mặt quay đi
    Bây giờ về hè, em có mỗi số đt không liên lạc được nên coi như đứt liên lạc luôn. Nếu thời gian hè mà may mắn gặp được một nửa thì giải tán còn nếu trái tim vẫn cô đơn thì thử tìm hiểu xem em nó có vấn đề gì và cơ hội cho mình thế nào. Vẫn tiếc cái khởi đầu
    Cám ơn sự theo dõi và góp ý của các bác.

Chia sẻ trang này