1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cơ hội cuối cùng...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi viethp80, 06/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    cơ hội cuối cùng...

    Chiều chủ nhật, sau 2 ngày lăn lộn cùng thằng bạn đi Thanh Hóa rồi vòng sang Ninh Bình rồi vòng xuống Nam định, người ngợm mỏi nhừ? đoàn em gồm 4 người quyết định vào đền Trần để thắp hương khấn vái mong ngài phù hộ độ trì. Nói chung là cũng khấn vái, lễ lạt như ở các ngôi đền, chùa khác. Bởi chẳng biết khấn vái gì nên em chỉ công đức xong rồi lang thang ở sân chùa.
    Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua cái vèo, rồi sẽ lên xe, rồi sẽ trở về HN nhưng bỗng nhiên cô ấy xuất hiện? một cảm giác thực sự như là sét đánh. Choáng váng, ngây ngất mặc dù cô ấy không quá xinh, không quá nổi bật. Nói chung em cũng chẳng biết tả cái cảm xúc lúc ấy ra sao bởi nó quá khó tả. Nếu quả thật ai đã bị sét đánh rồi thì sẽ biết. Từ lúc ấy em như bị hớp hồn đúng nghĩa. Cứ loay hoay đi theo sau cô ấy, ngượng ngập, ngớ ngẩn và sến hết sức.
    Sau một hồi khấn vái ở các ban, bệ xong thì cô ấy cũng trở ra xe. Bình thường việc làm quen với một cô gái đối với em ko quá khó khăn, nhưng với cô ấy, các bác biết rồi đấy, em đã bị sét đánh thì làm sao mà mở miệng ra cho nổi. Cứ lắp bắp, ú ớ. Đến khi thằng bạn thấy em rất lạ, nó gặng hỏi thì em mới trình bày thế nọ thế chai. Nghe xong nó lôi xềnh xệch ra trước mặt cô ấy và nói. Em ơi, bọn anh mải đi thăm đền quá quên mất giờ xe chạy mà bây h bọn anh để hết ví, tư trang ở xe của đoàn anh. Xe đã đi xa quá nên không quay lại được nữa. em hình như cũng về HN, em có thể nói giúp với trưởng đoàn cho bọn anh về cùng được không.
    Cô ấy chớp chớp mắt, thông cảm rồi bảo, vâng, các anh đi cùng em. Em líu ríu bước theo. Nhưng giời ko chiều lòng người, vừa bước ra tới cổng thì ông lái xe đoàn em đã gào lên: Này, đi đâu thế, chuẩn bị về thôi, mà em nào đấy, mới quen àh.
    Xong. Em ấy quay lại và bảo, các anh lừa em chứ gì. Khi lên xe còn thò cổ ra và quay lại vừa nói vừa cười: Đồ đểu. Huhu.
    Cô ấy đi rồi em mới chợt nhớ ra là cần ghi số xe. Con xe 29v3984, thương hiệu newway. Bằng tất cả các mối quan hệ, đến 5h thì em điều tra được số điện thoại của người lái xe. Gọi vào số của ông lái xe tên Thắng và bảo: anh cho em gặp chị trưởng đoàn với, em có việc muốn nhờ chị ấy giúp. Sau khi ông lái xe đưa máy nên do run quá em mới bảo, chị ơi cho em gặp cô bé ngồi gần cuối xe, bên phía cửa ra vào, cô bé mặc áo phông màu lông chuột, quần bò xước màu xanh và giày thể thao màu vàng nhạt, tóc búi cao. Chị này hỏi lại, cậu là ai, gặp làm gì, em vội vã trình bày là cô bé đó quên cái ô, em muốn hỏi và gửi lại. Chị trưởng đoàn cầm máy mà ko đưa, hỏi vọng, Hà ơi, có quên ô không, không quên àh, thế thôi nhé, không cho nói chuyện đâu.
    Trời ơi, sau cùng em có gọi lại mấy lần cho người lái xe nhưng a này cũng nói, chắc cô bé đó là con cháu gì đó của chị trưởng đoàn nên chị ấy không cho gặp đâu. Đừng mất thời gian nữa. Gặng hỏi mãi thì anh ấy cho biết là đoàn này về Trung Tự, hình như là đoàn giáo viên của trường tiểu học Trung Tự đi lễ.
    Em cũng đã liên lạc tới trường Trung Tự nhưng rất tiếc trường này đang nghỉ phép nên ko hỏi được gì. Tìm được số nhà của cô giáo Nguyễn Thị Dung, hình như là hiệu trưởng trường này thì cũng được biết là không đi đền Trần. Sau đó em có gọi điện cho một số nhân vật của Sở giáo dục HN để hỏi thông tin về giáo viên của Trường Trung Tự để từ giáo viên này hỏi xem họ có đi đền Trần ngày chủ nhật 5.4.2009 không, sau đó sẽ hỏi thông tin về em Hà này. nhưng không hỏi ai được.
    Tóm lại là đến bây giờ em đã mất dấu cô bé tên Hà này.
    Em không phải học cách tìm kiếm qua blog như một chú Tây nào đó đã thực hiện đâu nhưng quả thực không còn cách nào khác.
    Bác nào biết em Hà, ở khu vực Trung Tự, khoảng 22 tuổi, đi đền Trần ngày 5.4.2009 (bằng xe Newway) cùng cô dì chú bác không thì cho em biết với nhé.
    Hoặc là đường link đến blog của cô ấy cũng được. Chắc chắn là cô ấy có nhớ em.
    Đây là cơ hội cuối cùng của em để tìm thấy cô ấy.
    Vô cùng cảm ơn và đợi tin của các bác.
  2. thamtutupro

    thamtutupro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Trời . Có vẻ sét đánh lắm đây .hi .Chúc may mắn nha

  3. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ôi bác thám tử bờ rồ ôi giúp em với đi. bác là thám tử mà.
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái tiêu đề xong choáng vì cái tiêu đề chả hợp với nội dung.
    Chẹp
  5. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc được một câu chuyện về một chàng trai thoáng nhìn thấy cô gái trong mộng của mình trên một chuyến tàu điện ngầm ở New York, Mỹ, rồi thực hiện cuộc tìm kiếm trên mạng gây xôn xao dân tình.mà không thể tin nổi trong thành phố với 8 triệu người như New York, chàng trai chỉ mất 48 h để tìm ra cô gái
    Chúc may mắn.
  6. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hic. thanks nhiều lắm. Mình còn có nhiều thông tin hơn ông mũi lõ kia. hy vọng sẽ thấy.
  7. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hà ở khu vực trung tự thì em biết một người, nhưng mà khoảng 22t thì chắc ko phải Hà bạn em 26 cơ
  8. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    mà bác mô tả sơ qua em ý đi biết đâu em lại quen thì sao
  9. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    em ơi, thử hỏi giúp anh xem quanh khu đó hôm qua có đoàn nào đi đền Trần, hic, biết là rất khó nhưng...
  10. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    em ấy cao khoảng 1m50 hoặc cao hơn 1,2 cm gì đó. da trắng trắng. tóc cột đuôi gà. hình như có mẹ là giáo viên trường tiểu học Trung Tự. mặc áo phông xám lông chuột, quần bò xanh. đi giày vàng nhạt. Cùng đi có một chị bạn của em ấy thì phải.

Chia sẻ trang này