1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội cuối cùng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi casaubeoit, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casaubeoit

    casaubeoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội cuối cùng

    Ở đời, ai cũng sai và cũng có cơ hội sửa sai. Khi anh mệt mỏi với sự nhẫn nhịn mà em cứ mãi yêu cầu anh phải thỏa mãn mọi yêu sách của em. Anh buộc phải lựa chọn con đường đi riêng của mình.
    Anh sai vì anh quá nuông chiều em, anh sai vì anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến gia đình. Anh sai vì anh đã mất quá nhiều thời gian để đảm bảo phát triển khối tài sản của gia đình mà không có thời gian quan tâm đến em. Anh sai vì anh không có thời gian ngồi để nghe những buồn phiền của mẹ khi em ngày càng trở nên xấu xí. Anh sai khi anh lựa chọn đi làm xa để quên đi bóng hình của em, để anh chấp nhận sự thật và có quyết định đúng đắn. Anh sai khi anh phải xa con để rồi mỗi lần về nhà, hai cha con lại phải làm quen với nhau lại từ đầu
    Em không sai vì em luôn nghĩ mình đúng. Em không sai vì em yêu cầu mọi người phải đáp ứng vô điều kiện mọi yêu sách của em. Em gái em đã từng hỏi anh về chuyện anh có bị coi thường hay không. Anh chỉ cười, chợt lòng thắt đau tại sao ngày xưa em không thế. Để bây giờ mọi thứ thay đổi, anh không thay đổi kịp, gia đình anh không thay đổi kịp. Anh đã tha thứ cho em lần thứ 3 rồi. Còn đâu lần thứ 4 nữa. Em không sai vì em nghĩ như thế là tốt nhất. Nhưng em sai khi em không đặt mình vào vị trí của em. Đấy là suy nghĩ của anh mà không phải của em nên đến giờ này em vẫn nghĩ mình không sai. Mẹ em quá nuông chiều em. Anh không hiểu vai trò của bố em như thế nào. Nhưng em có bao giờ nghĩ nếu anh và em lại quay về với nhau. Anh lại nhìn thấy cảnh của bố mẹ em bây giờ.
    7 tháng rồi, mọi người trong gia đinh lớn của em khuyên nhủ anh hãy bỏ qua cho em, cho em một cơ hội nữa. Anh có thể cho em một cơ hội nưa, nhưng anh sẽ không còn yêu em nhiều như ngày xưa nữa, anh cũng không sống trách nhiệm nữa. Mọi thứ anh có bây giờ và trong tương lai anh chỉ dành cho con. ANh cảm thấy sợ khi nhìn thấy em, anh thấy chán ghét khi nhìn thấy em, anh không đủ khả năng nói những từ đến gai sống lưng như em. Anh còn mẹ, người phụ nữ đã nuôi anh đến giờ này. Anh còn chị gái, ngưòi luôn hướng anh đến một quyết định đúng đắn nhất.
    ANh cho em cơ hội cuối cùng để xin lỗi mọi ngưòi, trừ anh. Vì lúc này, trong tim anh không còn hình dáng của em, chỉ còn hình ảnh của em lúc trước. Với anh như thế là đủ. Anh không cần đay nghiến, cũng không cần em bên cạnh, sẽ vui mừng khi em có thể có hạnh phúc mới. Anh nghi ngờ em đã có sự sắp xếp từ trước những chuyện này nhưng giờ này, anh bỏ qua tất thảy. Dù sao anh cũng sống vì gia đình mà thôi, em không còn cơ hội để đứng trong gia đình ấy nữa. Anh chỉ cần con, thế là đủ
    Cơ hội cuối cùng để em nhận được thứ tha của mọi người, em nên biết mình sẽ làm thế nào. Con cần cả anh và em. Nhưng nếu để lựa chọn giữa con &em với mẹ &chị gái. Anh sẽ chọn điều thứ 2. Như thế giống như chuyện ngày xưa anh có nói, liệu em có hạnh phúc khi anh chấp nhận em?
  2. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    đã hiểu tại sao bạn gay gắt với mình vậy.
    mình chỉ nói đơn giản 1 câu : đặt mình vào địa vị của người khác, sẽ có câu trả lời cho chính mình.
    Cảm ơn bạn vì những lời khuyên.
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.Kết cục của mỗi người còn phải dựa vào 2 chữ định mệnh nữa mà nhỉ.(vốn chả mê tín nhưng từ hôm tai nạn đến giờ mới thấy là nó có thật)
    Chúc bạn sớm thoát ra khỏi tình trạng này.
    Thân mến!
  3. Muasaobang_o0o

    Muasaobang_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    có tha thứ như thế này thì con bạn chắc cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu.
  4. VLchua

    VLchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    khi tình yêu đã chết là mất hết tất cả, khi đã phạm sai lầm 3 lần . Các lần sau cũng chỉ là thời gian . Tha thứ để rồi lại phải đau khổ và cuối cùng cũng sẽ chia tay . Thôi khi đã có động lực để quyết định . Tôi khuyên bạn ko nên mềm lòng để rồi mọi chuyện lại lặp lại . Nếu ta tha thứ, ta bỏ qua tất cả, mọi chuyện sẽ khác . VÌ gia đình, vì con ta nên làm . CÒn nếu tha thứ để rồi vẫn thế thì tha thứ để làm gì ? Là 1 ngừoi đàn ông, có ngừoi yếu đuối có ngừoi quyết đóan, nhưng chuyện này thì ai ai cũng cần quyết đóan và dứt khóat . CHúc bạn có quyết định sáng suốt, làm sao để cuộc sống tốt hơn
  5. XLibra

    XLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn không bao h phải hối hận với lựa chọn của mình
  6. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Chả biết khuyên chủ xị thế nào, nhưng thấy ý của bẹn này đơn giản mà CHUẨN nhất, oke
  7. lamdautramho

    lamdautramho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    1
    Đồng cảm với bạn. Tôi cũng đang chẳng biết làm gì đây.
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Ôi hôn nhân

Chia sẻ trang này