1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội học tập và làm việc ngành IT ở Anh ,ÚC?

Chủ đề trong 'Du học' bởi bibiyeu, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ko lẽ ngoài nước Mĩ ra thì ko còn chỗ nào để sống sao? Mình hỏi bạn thế này nhé. Nếu bạn tốt nghiệp ở Stanford ra, có 2 lời mời cho bạn. Thứ 1 là 1 cty ở Mĩ, mức lương 100 000 USD 1 năm, nhưng đời sống cực kì đắt đỏ. Thứ 2 là 1 cty ở TQ, mức lương 88 000 USD 1 năm, nhưng chi tiêu chỉ = 1 nữa so với ở Mĩ ---> Bạn sẽ chọn bên nào? Mình thì chọn TQ đấy. Vả lại, đây là thời kì của Châu Á. Hiện tại ngoài Nhật & TQ ra, còn có rất nhiều nước châu Á khác đang phát triển về IT sẵn sàng trải thảm đỏ mời bạn về, sao cứ khăng khăng phải ở lại Mĩ? Bạn nên biết hiện tại có rất nhiều SV lẫn chuyên gia IT xuất thân từ những học viện cao cấp nhất của Mĩ thích sang châu Á làm việc hơn là ở lại Mĩ đấy.
  2. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bác . Thanks a lot !
  3. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên biết Cambridge là the second technical institution in the world, after MIT, cho nên muốn vào học ko phải dễ dàng. ĐK xét duyệt của nó tui dám chắc còn khó hơn Harvard rất nhiều. Bạn muốn vào Cambridge? Bạn phải thành thạo 1 ngôn ngữ thứ 3 ngoài tiếng Anh & tiếng mẹ đẻ. Vả lại, Cambridge tài trợ cho SV quốc tế ko nhiều, chỉ chừng 10 người trở lại mà thôi. Nếu bạn đủ can đảm nhào vô nó, go ahead, very welcome you, anytime, folk
  4. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Có hàng tấn thông tin, viết lên đây ngại quá.
    Thạc sỹ Anh 1 năm, học như đi cầy, tiền khoảng 400 (trường thường bậc trung) đến 600 (trường top20) TRIỆU VND. Top5 thì khiếp hơn tí, không học bổng, có tí discount cho SV VN nhưng không đáng kể. Các trường chất lượng đều hơn, dễ đăng kí, tiện nhập cảnh. IELTS dễ đăng kí, thi nhẹ nhàng và lấy kết quả nhanh, nhưng mà sách vở ít và học ôn tại BC hay IDP lại đắt..
    Thạc sỹ Mỹ 2 năm học thong thả, tiền cũng xấp xỉ, học bổng nhiều hơn, dễ xin lắm - đặc biệt mấy nơi khỉ ho cò gáy :D. Chất lượng các trường thì loạn xạ, khó nhập cảnh. TOEFL khó đăng kí, đợi điểm lâu, được cái tiền học nhẹ nhàng hơn tí và nhiều tài liệu sách vở, lắm cao thủ chả đi học ngồi nhà luyện cũng có 500, đi học thì học đến Mr Mạnh cũng không nặng đô bằng BC..
    Tóm lại, tuỳ người tuỳ ngành..
    Mà, học đâu chả được..
  5. JiangWei

    JiangWei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Bạn học Master ở đâu mà nói là học nhàng? Theo tui biết, từ bậc undergraduate trở lên ở các trường top của Mĩ ko có chuyện nhàng đâu. Ko phải vì nhiều bài hay bài khó, mà do các bố toàn dân thứ gộc, nên chỉ đạo các anh assistant làm khó SV thôi, còn thì học rất ít môn. Đặc biệt học MBA ở Mĩ đòi hỏi kĩ năng giao tiếp, tranh luận rất cao. Bạn bè tui học MBA ở University of Chicago bảo, hầu như ngày nào vô cũng tranh luận ---> Pó tay
    Postgraduate ở Mĩ ko có finaid như undergraduate. Mức độ cạnh tranh còn cao hơn nhiều, ko dư dả như bạn tưởng. Còn nếu bạn sợ khó chen chân vào các public institution thì tự xử đi, tiền bạn đóng cao gấp 3 in-state student đấy
  6. fatmailer

    fatmailer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    0
    Vì bác quote cái bài của em và vì bác trả lời chuối quá nên em phải có đôi lời thế này ạ:
    Thứ nhất, bài em viết chả có chỗ nào bảo học nhàng cả, có chăng là câu học như đi cầy ở Eng và học thong thả ở US. Đơn giản là vì Eng 1 năm và US 2 năm, cho MSc.
    Thứ hai, chuyện học khó dễ, nhiều ít môn em chưa bàn tới. Chuyện dân thứ gộc gì đó bác nói em cũng gí hiểu cái đèo. Đoạn này em xem là thừa!
    Thứ ba, em rất chán cái kiểu bác khoe bạn mình học ở Chicago ra để dọa em. Nếu em cần chia sẻ thông tin và hỏi bác mà bác mang ra làm VD thì là 1 chuyện, đằng này bác tự lôi ra đè vào mặt ng khác. Báo cáo bác, mấy thằng đệ em đang ngồi Ha vát bảo: "Học đây cũng thường thôi, mỗi cái giá rẻ nên sang học chơi" - đấy, giả sử em nói thế thì đã làm sao? Cái câu "bó tay" bác để em nói nó hợp lý hơn.
    Thứ tư là cái đoạn sợ khó chen chân vào đâu đâu đó rồi tự xử, đọc xong em cũng gí hiểu cái đèo luôn. Khâm phục bác tài nhảy nhót chủ đề.
    Cuối cùng, em thành thật khuyên bác nên đọc lại bài mọi người viết trước khi trả lời. Em có tí thông tin chung chung post lên, chả có cao kiến gì. Có điều em có may mắn là đang làm MSc tại 1 trong số mấy nước nói trên nên có ít kinh nghiệm (chứ không phải tại có mấy đệ học Ha vát đâu ạ). Thêm nữa chú em sinh-nham-tk gì đó cũng biết em nên muốn giúp nó tí thôi. Bác không cần phải dạy bảo em theo kiểu bề trên thế đâu..
    Đọc qua mấy bài viết trong này thấy bác khá nhiệt tình, ngày xưa bác viết nhiều bài có chất lượng được thiên hạ xưng tụng. Có điều bác đẩy mình lên hơi cao chăng, nên về sau bác viết bài như bậc cha chú. Cái bệnh này không hiếm, bác thử nghe qua cái bài Con số mấy gì đó của The Wall xem, may ra đỡ hơn!
    Đôi lời quê mùa chất phác gửi bác!

Chia sẻ trang này