1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội làm thêm dễ dàng và thú vị cho everybody..^_^

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi encounter4112002, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đây là thông tin thêm cho những ai muốn tìm hiểu tới ngành kinh doanh này. Chính nó sẽ là cơ sở để các bạn quyết định công việc của chính mình. ^_^
    www.dsa.com.vn
    www.mlmvn.com
    và đây là blog của tớ: http://blog.360.yahoo.com/xuongca311
    Khuyến mại thêm một câu chuyện rất vui về lũ chuồn chuồn:
    Có một bầy rận nước rất đông sống cùng nhau thật vui vẻ dưới làn nước xanh trong. Không biết tự bao giờ chúng đã trở thành bầy đàn của nhau, và không biết tự bao giờ chúng được biết tới thế giới dưới nước đầy lung linh huyền ảo, ở đây chúng được ngắm nhìn những vẻ đẹp của những viên sỏi óng ánh phản chiếu ánh sáng, vẻ đẹp của những lá rêu xanh rung rinh sóng sánh nhịp nhàng theo tiếng thời gian........
    Cuộc sống thật là yên bình........
    Một ngày kia, lũ rận nhìn lại bầy đàn của mình và thấy thiếu đi mất........ vài con ????? Chẳng hiểu chúng đã đi đâu? Lũ rận tức tốc họp nhau lại
    - Bầy đàn của chúng ta vẫn là bầy khoẻ nhất, tinh ranh nhất khu này, tại sao lại có kẻ ra đi?
    - Tớ thấy chúng nó ngoi lên mặt nước, rồi không hiểu sao mất tiêu luôn????
    - CHuyện này đáng ngờ lém ah..... , ta nên cứ một thằng khoẻ nhất trong bọn lên thám thính xem sao, nhỡ lũ kia có bị bắt thì cũng biết đường về đây báo cho bầy đàn biết mà ứng cứu.
    - Okie. Để iem. ^_^
    Thế là chú rận nước khoẻ nhất được cử lên. Chú vất vả leo lên ngọn cây gần nhất........... Điều bất ngờ đã xảy ra. , chú rận mọc thêm một đôi cánh trong mướt, ánh lên bảy màu tán sắc dưới ánh mặt trời
    - Ôi, tuyệt quá........
    Chú rận (giờ đã trở thành chuồn chuồn roài, ^_^) vẫy vẫy cánh, thế giới còn bao điều tươi đẹp. Kia là dãy núi xanh mướt sừng sững như những kim tự tháp xanh, kia là những bông hoa đủ màu sắc lung linh đón mùa sang, kia là lũ trẻ con tinh nghịch chơi đùa bên hồ nước.......... ôi chao là đẹp........ ....
    Bỗng........CHuồn chuồn ta sực nhớ tới lũ rận dưới nước, nhiệm vụ của nó là phải quay về, thông báo cho lũ rận biết........
    Suy đi tính lại, chuồn ta đậu trên cành cây hồi lâu nhìn xuống mặt nước, có nên quay trở về không???? Liệu lũ rận có tin về một thế giới tươi đẹp thế này??? Hay là chính mình sẽ lại bị giữ chân lại ở thế giới tù túng, chật hẹp của cái ao kia?????
    ^_^ Chuồn chuồn ta đã không quay lại, đơn giản một điều chú đã tìm ra bí mật của cuộc sống mới, bí mật về vòng đời của chuồn chuồn, và chú muốn khám phá thật nhiều.....
    Hãy cứ để những con rận nước tò mò, ưu tư về mỗi mùa rận nước nhảy lên mặt ao, để chúng có cơ hội được vui mừng khi khám phá ra bí mật của cuộc sống, bí mật chỉ được trao tay khi đã vất vả vươn lên, vất vả vượt ra khỏi những gì đang bảo bọc đã quá quen thuộc... Người ta làm được, tại sao mình lại không?????? ^_^

    Được xuongca311 sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 20/09/2006
  2. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Chậc,người ta chê mình là rận nước rồi.Cô chuồn chuồn ơi trước kia dì tôi cũng làm một cái tương tự như thế và cũng mất nhiều công sức để tránh phiền phức với pháp luật đấy.
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    Uh đúng rồi,hoá ra mình là rận nước anh zai nhỉ,thôi em cũng chẳng dám ngoi lên mặt nước đâu kẻo có người đập phát chết tươi ấy chứ ... hic...
  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Mai đề nghị đổi tên thành box......rận nước.Mà hình như chuồn chuồn lột xác từ con xin cơm mà hay mình nhầm nhỉ?

Chia sẻ trang này