1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nào đối với bạn là đáng giá nhất?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hudanhdaisu, 11/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0

    1.Cơ hội lớn nhất :
    Phút 90, khung thành bỏ trống, sút ra ngoài, ôm nỗi buồn thua trận
    2.Mong muốn lớn nhất :
    Sút cháy lưới khi có thể
    3.Nếu có nhiều cơ hội sẽ lựa chọn :
    Thực hiện nhiều mong muốn lớn nhất đó
    Bóng đá như cuộc đời , vậy đó :)>-
  2. haiaubay

    haiaubay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ hả bạn, tại thấy câu " bóng đá như cuộc đời"
  3. hudanhdaisu

    hudanhdaisu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    đúng là mối tình đầu yêu chỉ vì yêu, cảm xúc rất lạ, ko thể quên được :-"
  4. baonguyen11

    baonguyen11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ mà ,đề tài nào nói về làm đẹp là hăng say lắm.
    Hihi...mối tình đầu kéo dài 8 năm rùi,vậy mà vankhoa không rước zìa làm mối tình cuối luôn nhỉ?
    mối tình đầu phải nói là rất đẹp không có 1 chút nào tính toán hơn,thua,giàu,nghèo..trãi qua vài mối tình'con người
    trở nên già dặn hơn,biết tính toán hơn,nói xa hơn là thủ đoạn hơn.
  5. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Không, thật ra mối tình đầu của mình chỉ kéo dài 2 năm, rồi mỗi người một phương. 8 năm là tính từ ngày nhận lời cho tới bây giờ thôi. Mình không rước về làm mối tình cuối đâu - hết sạch tình cảm mất rồi. Khi chia tay, cũng cảm thấy mình có lỗi vì tình cảm cạn, nhưng biết sao được, tình cảm đến rồi đi, ai mà điều khiển nổi.

    Dẫu sao, những cảm xúc trong sáng đầu tiên ấy vẫn là thứ thật tuyệt vời. Những lần yêu sau có thể có nhiều cảm xúc mới, nhưng không bao giờ còn được gặp lại những cảm xúc đầu tiên ấy!
  6. giotsuongnon

    giotsuongnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu - bây giờ ngồi nghĩ lại thấy tiếc nuối khoảng thời gian đó. Giá như lúc đó mình can đảm hơn, chấp nhận lời mời chụp hình làm kỷ niệm của hắn, chấp nhận đi chơi với hắn 1 lần thì giờ đâu có ngồi ngẩn ngơ như vậy.

    Nếu có cơ hội, chỉ mong được quay về thời gian đó và chấp nhận lời mời của hắn 1 lần xem sao nhỉ? [r32)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có cầu thủ VN vào đây bình luận nữa kìa. Anh tên gì vậy? :-bd
  7. vankhoa2001

    vankhoa2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì tự an ủi là rút ra được bài học. Và từ nay về sau, khi cơ hội đến thì bạn cố gắng nắm bắt và đừng làm mất nó nữa (nói thế thôi chứ chính bản thân mình cũng đánh mất khá nhiều cơ hội, chỉ vì cái tính thụ động và nhút nhát) :(
  8. baonguyen11

    baonguyen11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Oh,vậy cũng thường thôi mà,tưởng bạn đau khổ vì mối tình đầu tan vỡ thì sao không
    tự cho mình 1 cơ hội,còn như đã cạn rồi thì dành cho người đến sau.Mình thì chỉ yêu mối tình cuối
    cuối thôi,nhiều khi văn thơ ca ngợi mối tình đầu quá làm con người mình nghiêng ngã,nhưng
    ngẫm nghĩ chỉ là quá khứ,chỉ mong minh thật là mình,không xét nét và tiêu cực ,yêu thật lòng.
  9. huynhphucc

    huynhphucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải muốn là được đâu nhỉ?mình tin đây cũng là bài học cho mỗi người,
    trãi qua những dằn vặt,những đau khổ khi có cơ hội bạn ấy sẽ nắm bắt nhanh ,không để lỡ dịp như đã để lỡ đâu nhỉ?
  10. huynhphucc

    huynhphucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mình lại nhớ 1 chuyện,khi người yêu mình thay đổi đi yêu người con gái khác mình không
    gục ngã,mà phải cố gượng dậy,đứng thẳng và ngẩng cao đầu...tiếp theo,mình làm đẹp bản thân,làn da,mái tóc
    ,cái mà trước đây vốn xa xỉ..vậy là chẳng bao lâu mình rạng rỡ hơn trước,mình có nhiều cơ hội để lựa chọn người yêu.

Chia sẻ trang này