1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh nói rất rất đúng ở điểm " do vẻ lạnh lùng thái quá nên tạo ra cái sự tẻ nhạt , vì thế cáo mới rủ thêm bạn cáo đến cho thêm vui " . Nhưng điều bực mình là rủ đến mà chẳng thèm hỏi em một câu nào .

    Mọi khi , nếu cáo muốn rủ thêm bạn bè thì thường là hỏi trc ý kiến của em , đây là lần đầu tiên cáo tự ý làm vậy . Có thể là vô tình...

    Còn cái việc cáo về quê , mua quà tết cho gia đình cáo thì em nghĩ là chưa cần thiết . Vì quan hệ giữa mình và cáo đã là gì đâu . Nếu mua thì em cũng tính chỉ mua cái gì đơn giản thôi . K tốn kém quá mà cũng k lịch sự quá . Và sẽ nói vs cáo là " em về quê tết mà k có quà gì à , em cầm lấy cái này về làm quà cho mọi người này ! " .

    Kế hoạch trc mắt của em là vậy . Và sang năm sau , em sẽ lột xác và tiếp tục trên con đường mình đã chọn .
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Thế này là xong đấy ... Được lắm, cứ tiến hành thế đi. Sai lầm sẽ giúp chú trưởng thành nhanh hơn, nhớ lâu hơn là chỉ ngồi đọc mấy dòng truyền thụ của bọn anh. Ngay trong tháng 1và đầu tháng 2 chú sẽ được ăn thêm vài vố nữa ... Tuy nhiên, anh hoan nghênh tinh thần quả quyết, tự tin .. dù còn mang chút hơi hướng bảo thủ và dễ tự ái.

    Tâm sự chôn sâu giấu chặt của Gà và Cáo:
    Gà : Khi nào Cáo là vợ rồi thì ta mới đối xử hết lòng.
    Cáo : Khi nào Gà đối xử hết lòng thì may ra mình mới có chút tình ý ... Còn ko thì mình sẽ đi chơi cùng mấy anh Sói.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, tôi vẫn giữ quan điểm là cô gái này trơ trẽn.

    Còn cái lý lẽ ở trên cũng lố bịch nốt. Nếu 1 cô gái thấy chàng trai nhạt toẹt, thì cô ấy sẽ tìm cách về sớm, sau này k thèm đi chơi nữa, chứ không phải là ép chàng trai trả tiền nước cho bạn bè mình. Ngoài ra, nếu cố gắng (ối, cố quá thành quá cố đấy!) lý giải theo hướng tích cực là cô gái muốn thay đổi không khí thì cô gái phải hiểu là: Chàng trai chán ngán, mình cố làm cho cuộc đi chơi vui, mình thất bại, vậy mình là kẻ kém cỏi, rút kinh nghiệm lần sau cứ gặp thằng nào chán chán là mình lủi, chứ mình không cố làm việc quá sức mình. Chứ không phải là sồn sồn tốc váy chửi thằng đàn ông là, "Tôi đã cố làm anh vui mà...tôi còn thất bại, nên tôi tức anh lắm!" Yếu kém nên thất bại thì chỉ nên tự trách mình, có đâu lại đi đổ lỗi cái thất bại của mình cho ai khác. Vô duyên. Giống một đứa đi xin việc về mà bị rớt thì đâm ra thù thằng cha phỏng vấn mình, trong khi mình rớt là vì cty người ta thấy mình kém.

    Cô gái này chưa có đủ kinh nghiệm đối diện với thất bại, mà chỉ biết đùng đùng đổ lỗi cho người khác. Làm bạn, quen biết, làm việc chung với những kẻ không có khả năng chấp nhận thực tế thương đau thì rất mệt vì chúng nó thay vì nghĩ là thất bại thì ai cũng buồn thì lại đùng đùng tru tréo đổ lỗi cho những ng xung quanh.

    Tôi nói hơi xa, vì chắc chủ topic chưa định cưới xin gì, nhưng để cho các bạn hình dung rõ hơn về kiểu người không có khả năng đối diện thực tế này. Giả sử một bà vợ có tính này. Bà vợ này đi làm, và không thăng tiến lắm trong công việc, bà này không thể chấp nhận thực tế đó nên sinh cáu gắt, đổ lỗi là do chồng không hỗ trợ mình. Ông chồng đi làm không được nhiều tiền lắm, bà vợ so bì với những ông chồng khác, và đổ lỗi là ông chồng kém cỏi nên không bằng người khác, trong khi đó bà vợ không có bất cứ động tác gì hỗ trợ chồng - tức là không giúp được ng ta khá lên nhưng sẵn sàng rủa người ta là dở, là tệ, là kém. Thử nghĩ đi, cả đời sống với 1 kẻ như thế, có hạnh phúc không, có thấy mình được yêu thương và trân trọng không, có tin tưởng vào người bạn đời không?

    Có những tính xấu mà cái bản chất sâu xa nó khủng khiếp lắm. VD sự yếu kém khi đối diện thực tế không như mong đợi và VD tính sẵn sàng quy lỗi cho người khác.

    Cô gái này không trân trọng chủ topic.

    Chuyện chủ topic kể là vì cô gái này thấy chủ topic ít tiền nên ăn món rẻ thì...Thưa với bạn, chọn món mắc để tự mình móc túi ra bù thêm hả? Dĩ nhiên phải chọn món rẻ chứ! Chủ topic nhìn thấy cái tốt, thế đã thử đánh giá hành động ấy từ một góc khác chưa? Tại sao cô ta thấy chủ topic hôm đó ít tiền mà không xuê xoa nói, "Bình thường anh toàn dẫn em đi quán sang, hôm nay cho em đãi anh ở quán thường nha?", rồi tự móc tiền ít của mình ra mà đãi chủ topic?

    Chủ topic đánh giá cô ta ít tiền nên tiết kiệm, mà sao không nghĩ là nhiều anh đàn ông ít tiền nên không dám có bạn gái vì sợ không đủ tiền chi cho một cuộc tình, còn cô ta ít tiền nhưng vẫn đường hoàng ăn tiền của anh đàn ông? Nếu cô ta ít tiền thì có thể từ chối các mqh tình cảm (vốn cần sự chia sẻ về tài chính) cho đến khi đi làm, có nhiều tiền hơn. Vì sao cô ta không chọn giải pháp đó?

    Tôi lại có quan điểm khác.

    Một cô gái có chút nhan sắc, được săn đón nhiều, thì sẽ đc giao tiếp với nhiều ng, và từ cơ hội đó thì sẽ học đc cách cư xử khá hơn (khá hơn so với chính cô ấy trước đó, không so với các cô khéo léo hơn nhiều nhé.) Còn một cô gái xấu, không đc ai nhòm ngó, thì sẽ cư xử thẳng đuột ra, thô lỗ, cục mịch (có thể trong lòng không có ý xấu, nhưng cư xử huỵch toẹt quá.)

    Ngoài ra, một cô gái có chút nhan sắc, dẫu có lỡ nghĩ nhầm rằng "Tao đẹp, tao có quyền!" thì sau khi bị 1-2-3...chàng trai lịch lãm, giàu có, giỏi giang, đẹp trai...(các bạn tự điền tính từ vào nhé) lảng ra, không săn đón nữa, thì sẽ học được bài học đau đớn rằng, "Xinh đẹp là một chuyện, còn phải khéo léo xây dựng cảm tình ở người khác nữa, không thì cũng chỉ ăn cám." Những cô gái xấu, ít có điều kiện quen biết ai, và vì chẳng quen ai nên cũng chẳng ai bỏ mình, thì sẽ chỉ giữ nguyên ở mức cũ, không có điều kiện học hỏi, chỉnh sửa, nâng cao khả năng giao tiếp và cư xử của mình.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Từ cái bài dài dài trên của Anx, bạn KCB còn phân tích thêm thế này. Gái thấy thằng kia nó đã chán rồi, nhạt nhẽo rồi, nếu mà có tình cảm hay có nghĩ đến chủ topic, thì sẽ chấm dứt 1 hôm chán, nghiên cứu lần sau xem thế nào cho nó hay ho hơn, chứ không phải là rủ thêm 2 đứa đến- để nó chứng kiến thêm cái sự dở, nhạt nhẽo của chủ topic. Vừa ăn của người ta, vừa bảo sao mày lạnh nhạt mà trả tiền thế( cả gái, cả 2 đứa bạn gái)- thì đúng là cả mấy đứa này đều chẳng biết điều( Gái nó nói về bạn nó thế, chứ chắc gì 2 đứa kia nó đã nghĩ như gái. Nếu lần sau mà gái nó vẫn rủ, mà 2 đứa kia nó vẫn lừ lừ đến, thì đúng là cái bọn này nó như nhau. Muối mặt đi ăn miễn phí- dù biết thừa người ta không nhiệt tình. Bạn chủ topic này, phải gặp bạn ít nói, sống nội tâm kia mới được- về chuyện ăn uống ý=))).
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi.

    Giả sử chủ topic nhạt nhẽo, cô gái không ******** huống sôi động lên, thì 2 ng bạn kia cũng phải là ng mà cô ấy "nháy" trước là hãy giúp cô ấy, và nếu cả 3 bọn họ đều thất bại, thì là do họ kém. Tự muốn kích cho buổi đi chơi vui lên mà không được, thì sao cô gái lại nổi cáu với người khác?
  6. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Sau khi cáo gọi thêm 2 chiến hữu kia đến thì đúng thật là không khí vui vẻ hơn nhiều . Có lẽ cáo chỉ suy nghĩ đơn giản là gọi thêm đến cho vui thôi . Mà chắc đây là lần cuối cùng trong năm rồi nên tư tưởng cáo cũng thoải mái hơn trong việc này .

    Còn bình thường khi 2 đứa đi chơi thì chính cáo là người làm cho bầu không khí sôi nổi và vui vẻ , em thì chỉ hưởng ứng , nghe cô ấy dãi bày và đôi ghi gợi chuyện thôi . Nói em là " nhạt nhẽo" nhưng cũng k đến nỗi là buồn tẻ đâu ,vì em cũng biết cách cưng chiều và làm cô ấy cười mà .
    Hơn nữa , chắc cô ấy muốn khoe với bạn cô ấy 1 điều gì đấy ... nên mới gọi thêm bạn nữ kia đến . Và đây là lần đầu tiên mình mời cafe 2 bạn kia mà .
    Thôi , em k suy nghĩ nhiều nữa , còn phải công việc và học tập nữa . Quãng thời gian nghỉ tết tới đây ,em và cáo k gặp nhau , sẽ là thời gian lý tưởng để chiêm nghiệm và thử nghiệm . Cứ từ từ thôi . K gặp một ngày hôm qua mà đã thấy nhơ nhớ rồi ^^ .
  7. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chả bít là gì? Nhưng a nghĩ a e mình nên có lòng tự trọng một chút e à. đời nó còn dài e ạ. chỉ là e có biết quý trọng cuộc sống của e hay không thôi! Nghe e kể đoạn trên mà a không bít nói ji nữa!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tuy là hứa với lòng ko thể ủng hộ chị Anxiety disorder được nhưng vẫn cứ thấy chị ý nói đúng trong trường hợp này. Gái của chú nó còn kém lắm ạ! A mới bị gái làm cho tốn tiền một quả mà chưa nghĩ ra được lý do ji trách gái đây này!
    Ức quá! a *** chơi gái nữa cho xong!
  8. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi hiểu đấy.

    Bạn kia không có ý nói như bạn hiểu nhầm để bạn phải phản bác cái ý bạn hiểu nhầm. Ý bạn ấy là không việc gì cho phép 1 ng khác làm mình bất bình mà mình phải ngậm bồ hòn làm ngọt, rồi lại đi nói "ức quá, ức quá" trên forum cả. Không cho phép ng khác lên giọng cha chú với mình là 1 trong những cách giữ lòng tự trọng đấy. Bạn không làm gì sai, vì sao cô kia dám "em nhắc nhở anh ấy, anh phải thế này, em chỉ muốn thế kia..."?

    Cô gái kia đâu ai nói là nhàm chán, tẻ nhạt...chỉ có tôi nói là cô ấy trơ trẽn thôi. Một ng trơ trẽn đâu nhất thiết phải nhàm chán hay tẻ nhạt.

    Cùng cho nhau cơ hội? Tôi thấy cô kia cho bạn cơ hội mua thức ăn cho cô ấy và bạn cho cô ấy cơ hội được mắng mỏ bạn là "anh trả tiền mà mặt lạnh tanh, em nhắc nhở anh bla bla."
  10. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trên đời chẳng ai như chủ top, mất tiền còn ăn chửi. A thấy trên đây người ta nói đúng đấy, chú mà đích thực đi cầm cưa, chủ động thì bố nó cũng ... k dám nói với chú như thế
    "anh trả tiền mà mặt lạnh tanh, em nhắc nhở anh bla bla." ~~> a thề với chú là cả đời a chưa có ẻm nào nói với a thế này, mà chắc cũng chẳng mấy zai để gái nó nói tn đâu.

Chia sẻ trang này