1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thật là trùng hợp ! Cáo thuê nhà bên bờ sông Nhuệ để tiện đường đi học .( Cáo học trường Học viên Tài Chính ) .
    Buổi tối 2 đứa đi chơi về là cũng sẽ đi qua 1 trong 2 cây cầu ( cầu Loi hoặc cầu Mới ) , và cũng đi qua con đường ven sông Nhuệ . Ánh đèn cao áp hơi mờ và 2 bên là hàng cau lùn ngợp bóng mặt đường .

    Tình hình thế này là " chốt hạ " đc rồi hả anh ? Đc rùi , để ra tết , xem tình hình thế nào rồi em sẽ tính tiếp !
  2. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hjx , các anh ơi , iem nản quá !

    Tình hình là hôm nay em đi chúc tết nhà thằng bạn . 2 đứa ngồi tỉ tê vs nhau bên bàn ăn , thằng bạn em nó kể là :hơn 1 tháng trc , nó có đến nhà bạn thân cáo chơi . Nó tò mò nên hỏi dò cô bạn thân của cáo về mức độ tình cảm của em vs cáo .

    Nó hỏi với một thái độ nghiêm túc :" thế bây giờ , A vs B là một cặp hả em ? "
    Cô bạn thân của cáo trả lời cũng vs 1 thái độ nghiêm túc và hơi hạ giọng :" ko , anh ý kiểu như là chỉ yêu đơn phương thôi " !

    Hjx, nghe nó kể mà em như bị sét đánh .
    Chưa hết , mấy ngày gần đây , em nhắn tin hỏi thăm cáo , cảm giác như cáo đáp lại chẳng nhiệt tình . Trả lời đầy đủ sự quan tâm của em , nhưng trả lời = 1 tin nhắn "đóng" . Tóm lại là em nhắn 1 tin , cáo trả lời 1 tin , thế là hết ! Mà nhắn tin xong , một giờ sau mới thấy trả lời . Tự an ủi bản thân " chắc là cô ấy bận , cô ấy đi chơi , cô ấy để đt ở nhà ...." nhưng thực ra là tự dối mình thôi !

    Tình hình thế này thì "chốt hạ " làm sao đc hả mọi người . Hjx .
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Trời , tình hình rất sáng đó chú em, ca này không thành mới lạ.
    Lần sau có tin vui thế mà báo cáo khuya như vầy là anh phê bình đấy.

    Chuyện hai đứa kia nó nói với nhau cách đây cả tháng trời thì tính làm gì ... Mà nếu đó là chuyện vừa nói hôm qua thì =>> nên ăn mừng chú em à. Biết trước sau gì chú cũng phọt ra cái câu tỏ tình, (anh sẽ chinh phục được em), kiểu gì cũng đến lúc nhắn tin hỏi han rồi cứ đợi dài cả cổ, xong lại tự kỷ trách cáo sao không nhiệt tình đáp lại, rồi còn ngồi vắt óc suy tư, tự tìm cách lý giải sự hững hờ của Cáo để an ủi bản thân ... Đây chính là trạng thái hay ho tuyệt đỉnh để Gà chuẩn bị lột xác ... Khi đó Gà và Cáo sẽ hoán đổi vị trí cho nhau .. trước đây đứa nào nằm dưới thì giờ sẽ được nằm trên.

    Tuy nhiên, bước lột xác phải làm theo đúng những gì anh sắp viết dưới đây, nếu làm sai thì chuẩn bị nhận bác kỹ sư Lê Văn TẠCH làm anh trai là vừa.!!

    1. Mai và ngày kia (2 hôm liên tục) chú tiếp tục nhắn tin hỏi han Cáo, "quan tâm" đúng theo kiểu mà chú đã làm. Nhắn làm sao để CÁo trả lời càng cụt càng tốt, miễn là chú đừng có phọt ra mấy câu trách móc Cáo , ú ớ kiểu tại sao em lại hững hờ, lạnh nhạt với anh thế là được. Anh nhắc lại, chú nhắn tin quan tâm làm sao để Cáo reply càng cụt càng tốt. Nếu Cáo chủ động gợi chuyện, hỏi cái này cái kia thì nhất quyết phải tìm cách kết thúc càng sớm càng tốt, thậm chí vứt điện thoại ở đó, kìm nén ko nhắn lại (có gì để 3,4 tiếng sau hãy nhắn).

    Nhắn 2 ngày liên tục, mỗi ngày 2 lần, có thể vào sáng , trưa , chiều hoặc tối muộn. Nhắc lại mỗi ngày đủ 2 lần.

    2. Sau 2 ngày đó, bỏ cách 3 ngày không liên lạc dưới mọi hình thức .. tức là đến 3/2/2012 thì mới liên lạc lại, lần này phải bố trí Alo trực tiếp cho Cáo, vẫn hỏi han quan tâm theo cách của chú rồi chủ động kết thúc. Không nên nc quá 3 phút.

    3. Sau cuộc gọi này thì chú cắt đứt mọi liên lạc với Cáo cho anh đến 6h tối ngày 14/2/2012. Nếu Cáo chủ động nhắn tin thì âm ừ rồi reply bằng những tin cụt nhất có thể. Trong khoảng thời gian này nếu Cáo có chủ động gọi thì nhất quyết không được nghe. Nếu chuyện quan trọng Cáo sẽ gọi lại. Vẫn ko nghe. Đến tối chỉ cần nhắn 1 tin : "Anh đi chơi, ko mang theo máy". Nếu Cáo chỉ gọi 1 lần thì không cần nhắn gì hết. Bỏ qua vì Cáo ko gọi lại tức chả có chuyện gì quan trọng.

    Chế độ ăn trong thời gian từ 3/2 đến 14/2 : 95% là rau, đậu, hoa quả ... Thịt thà và các món chế biến từ động vật hạn chế xuống mức thấp nhất (ko vượt quá 5% trên tổng khối lượng thức ăn). Hạn chế bia rượu, các chất kích thích ... ko dùng thì càng tốt. Khi nào nghĩ về Cáo thì ngay lập tức tháo pin + sim điện thoại, đi chơi game, thể thao hoặc qua chỗ mấy thằng bạn, người thân ...v..v

    4. Update tình hình liên tục.

    5. Chép 4 điều trên ra giấy, luôn đọc lại ít nhất 1 lần trước khi đi ngủ.

    Kết : khả năng cưa được Cáo tỷ lệ thuận với mức độ tuân thủ 5 điều trên. Anh nhắc lại đây là thời khắc quan trọng nhất, muốn chinh phục được Cáo, trước hết Gà phải biết cách chiến thắng chính bản thân mình.
    Gymer thích bài này.
  4. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu năm mà Mítơ Lì bày chú chủ tóp bóc c.ứt gà sáp ngửi rồi [:D]

    Điểm sơ qua vẫn chưa thấy chủ tóp dính phốt gì trầm trọng nên cũng ko đến nỗi tạch hẳn.
    Vào thời điểm này, là mùa Xuân trăm hoa đua nở, bầy đàn kéo nhau xây tổ ấm.. là vạn vật tự nhiên đã như vậy. Con người cũng là một phần của tự nhiên nên tâm trạng tìm một nữa còn lại đang thôi thúc trong lòng, cả chú và gái đều như thế

    Dân gian có câu "có tịch nên rục rịch" tức là có ý nhưng tâm lý con gái mắc cỡ nên cố giấu đi, nhưng với người từng trãi thì sẽ nhận ra điều họ muốn giấu. Cụ thể ở trường hợp chủ tóp, tỉ lệ là 50/50 thôi, ý thì trong lòng gái đã có nhưng cách giao tiếp, cách cư xử mới là chất dung môi để tình cảm thăng hoa thì chú tóp tương đối gà, thế nên chiến sự cứ nhùng nhằng ko đi đến 1 bước tiến trong nhiều bước tiến cần vượt qua của cs

    Từ phim kiếm hiệp hay ở cs tự nhiên điều thấy, trong phim thì 2 người đấu "nội công" với nhau ngang tài ngang sức thì cứ gầm gừ trông chờ đối phương ra chiêu mới tìm kẻ hở mà ra đòn chí mạng; ở tự nhiên các chú có thấy 2 con chó đánh nhau, nếu gọi là ngang sức thì cũng tương tự, gầm gừ ko dám ra đòn -- bởi vì ra đòn ko trúng đích tức là hở sườn, tạo điểm yếu cho đối phương chiếm thượng phong, gãy cẳng rách tai là tất yếu.

    Nếu lấy chuyện chủ tóp so sánh, là gầm gừ chờ đối phương mở lời hoặc biểu hiện "gì đó" mới xem xem rồi đáp lại sau. Vô hình chung nâng giá trị của gái lên ngang bằng với chú đã là sai lầm thứ nhất trong phương pháp cưa cẩm đục đẽo; Đợi đối phương "biểu hiện" mới đáp lại là bị động. Bản năng của gái đã là bị động, là "đợi chú cưa cho ngã" mà chú lại "bị động" đợi biểu hiện mới đáp lại là sai lầm thứ hai. Thiếu tự tin, thiếu kỹ năng, thiếu uyển chuyển biến hóa nhanh nhạy rất thường thấy ở những người như chủ tóp

    Lời nói gió bay, thế nên chú đừng lăn tăn chuyện mật báo của thằng bạn. Đó là chưa nói đến gái có nói đúng những gì nó cần nói với bạn nó hay ko.
    Còn lăn tăn những tiểu tiết nhỏ nhặt như vậy, còn "đợi biểu hiện" của gái là còn GÀ
    Đã là gà thì phải cố mà hóa kiếp. Chơi thể thao như đá banh chẳng hạn, nó toi luyện cho chú về thể chất đã đành, về tinh thần nó giúp cho chú nhanh nhạy, uyển chuyển, ko xem trọng tiểu tiết, chỉ cần ghi bàn
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Trận giao hữu giữa Gà và Cáo đang ở phút thứ 41, chỉ vài phút nữa thôi 2 đội sẽ nghỉ hiệp 1... Đề nghị các cổ động viên ở khán đài A không nên đốt pháo sáng, la ó ầm ĩ, ném đá, vứt giày dép lung tung ra đường biên như vậy.

    Chú ĐấtCÁtXaMẠc : Mới ở phút thứ 41 thôi, chưa có gì phải suy nghĩ hay khóc lóc ỉ ôi mếu máo rằng : "Cơ hội còn không các anh, Hàng phòng thủ của đội Cáo Nam Mỹ rắn quá, em chạy miết mải từ đầu tới cuối sân, dẫn bóng lắt léo mà ko tài nào xuyên thủng được hàng phòng ngự ...quả thật, trận này quá khó cho đội tuyển Gà Tây của Việt Nam. hu hu ... các anh bảo em phải làm sao bây giờ "

    Anh nhắc lại : đây chỉ là 1 trận giao hữu, kết thúc 2 đội có ôm hôn thắm thiết, trao cờ lưu niệm, cởi áo đổi quần cho nhau hay ko thì chưa cần quan tâm ... Chả nhẽ tình cảm của chú chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, cởi áo .... Phải chăng chú cũng chỉ cần có điều đó .... Cái anh cần chú làm được ở hiệp 2 là phải chơi đẹp, có bài bản, thể hiện phong cách chuyên nghiệp theo hướng ko lấn lướt, ko vùi dập, ko thủ đoạn, ko tiểu xảo, làm chủ thế trận bằng sự lạnh lùng, khéo léo.

    Hãy nhớ chú đang có 1 cuộc chơi để thể hiện tinh thần, bản lĩnh chứ không phải đang tham gia cuộc chiến một mất một còn.



    Những gì anh viết ở bài trên là để giúp chú có được tinh thần lạnh lùng, điềm tĩnh, ko vồ vập, trước khi nhả thì phải cho Cáo ăn dưa .... Nó là sự tổng hợp của kiến thức về các trạng thái tối ưu trong cưa cẩm, là tinh thần của mọi bí kíp, là sự liên hệ biện chứng giữa dinh dưỡng và tâm sinh lý ....

    Anh đặt câu hỏi: Hãy nêu ra những điều mà Gà lĩnh ngộ được từ Topic này ... Liệu chú có thể nhớ được bao nhiêu ý mà các đại ka đã hết lòng truyền thụ, ... Đã khi nào chú tự hỏi là tại sao khả năng hành động lại khác với khả năng đọc hiểu tư duy... Vì sao trong cái box này tỷ lệ các câu hỏi của zai trên các thắc mắc của gái về tình yêu luôn ở mức trên 95% ... Giờ nếu phía trước Cáo ko phải là 2 cái bánh mà là 2 con ốc vặn, phía sau Cáo ko phải là 2 cái gương cầu lồi mà là 2 cái đĩa ... liệu chú có xoắn như ngày hôm nay không ... Làm thế nào để bớt xoắn, làm sao để ko vồ vập, liệu lý trí có điều khiển được cảm xúc. Tại sao biết là ko nên mà vẫn liên tục mắc sai lầm????

    Trên là bài kiểm tra 45P....đề nghị chú CatXaMac nghiêm túc trả lời.
  6. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua , đọc bài này của anh Li , suy nghĩ đầu tiên của em là " Quái , tại sao anh ta lại khuyên mình như vậy , muốn mình tạch hẳn hay sao "?

    Ngồi xuất thần bên cái Laptop , suy nghĩ linh hoạt hơn về những việc đã xảy ra: " Anh Li tư vấn từ đầu rất tâm huyết , bao nhiêu công suy nghĩ rồi hỳ hục gõ bàn phím , chắc anh ta k có ý này đâu "!
    Vậy là em ngồi đọc thật kỹ lại bài viết này . Rồi bất chợt ngộ ra chân lý trong bài viết .

    Tóm lại như sau :Nếu những hành động trên áp dụng với 1 tinh thần rụt rè , thiếu tự tin thì chắc chắn sẽ thất bại . (Kiểu như mọi ng hay đùa là thiếu nội công ).
    Ngc lại , nếu áp dụng với tinh thần tự tin , cùng một chút lạnh lùng thì sẽ là cơ hội rất lớn để dành lại thế chủ động .

    Những lời khuyên trên quả là một mắt xích quan trọng trong việc móc nối lời nói và hành động của em . (Trc đó , em đã nói với 1 thái độ quyết tâm , đầy tự tin vs cáo là "em sẽ chinh phục đc cáo" , và những gì anh Li hướng dẫn là phần hành động ). Hành động này rất phù hợp , rất ăn khớp với lới nói của em trc đó , phản ánh đc đúng tinh thần của em .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cái đỏ 1 và 2 em xin thực sự lãnh hội . Đây k phải là trận đấu duy nhất , mà là 1 trận giao hữu , thắng thua chưa quan trọng . Trc mắt ta còn phải chơi nhiều trận khác .
    Việc thiết yếu đó là rèn luyện thần kinh thép , biết thế nào là chơi đẹp .

    Phần trả bài 45' : Những gì em lĩnh hội đc một phần là những hành động trong những tình huống cụ thể . Còn 1 điểm chung rất lớn mà em nhận thấy trong tất cả mọi lời khuyên đấy là sự đề cao tinh thần tự tin . Từ sự tự tin và chút khéo léo sẽ dẫn đến sự tự nhiên. Có dc sự tự nhiên thì dễ dàng làm chủ tình thế 1 cách k gượng ép .

    Khả năng đọc hiểu nó là lý thuyết , thực tế là hành động . Lý thuyết là cái dc đúc rút ra từ hành động rồi từ hành động mới lại sinh ra , bổ sung cho lý thuyết cũ ...
    Và trên thực tế , mọi điều đều có thể xảy ra . Những điều xảy ra đó có thể là cái ngẫu nhiên , cũng có thể là cái tất nhiên . Nhưng thông qua hành động , ta có thể đúc kết kinh nghiệm thực tế , và cái kinh nghiệm thực tế này mới là giá trị .
    Nhưng tại sao ta chỉ "đọc" mà lại " k hành động " ? Là vì ta còn chưa thật sự tự tin , vẫn có 1 cái vỏ bọc sợ hãi ở ngoài . Thay vì đa ra ngoài vận động , thay vì trực tiếp tự tin gọi điện thì lại ngồi đây nghiền ngẫm !
    Tóm lại , phải có thực tiễn , có va chạm thì mới trưởng thành . Lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết !

    Phần còn lại em trả lời chỉ = 1 câu :" Coi cáo cũng là 1 ng bình thường như bao người khác !"
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cũng đúng như anh Li nói , em cảm thấy đây thật sự là thời gian để gà lột xác . Một thời điểm rất hay , đc cả thiên thời và địa lợi ! Thiếu 1 chút nhân hòa nữa là ok !
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Đầu năm cứ kính chúc mọi người thêm sức khỏe, nhiều điều đổi mới, thuận lợi nhân 2!!

    Em thấy công cuộc đong gái của gà cứ càng ngày càng đâm đầu vào hố, tại sao em bảo đâm vào hố, vì đâm vào tường ,, choáng còn tỉnh ra, chứ đâm xuống hố là hết "ngóc" được lên,,,

    Do đa phần là "dục tốc" dẫn đến những kết quả thất bại, chung quy là do trẻ và "háo thắng" nên khó thành công.. Hơn nữa có nhiều cái trẻ+ gà, họ không biết, cứ nghĩ hỏi nhiều được đánh giá là: ham học hỏi, cầu tiến, v.v.
    Dưng gà có biết đâu, cái đứa được hỏi nó luôn đánh giá thằng hỏi theo kiểu khác:
    _ Thằng này, Gà! 4 phần dốt, 3 phần động(bị động), 2 phần lười, 1 phần thích dựa dẫm, và đa phần những thằng hỏi nhiều, trong mọi công việc, làm là thường... Tịt, mà đúng vậy. Cấm có sai.

    Vậy nên trước hết tập đẽo gái thì cứ tập cho thằng đàn ông có bản lĩnh: hiểu biết, chủ động, luôn trong tư thế xắn tay áo, không dựa dẫm..
    Thực sự khó khăn thì hẵng tìm thầy, chứ đừng nghe 1 số thầy: bệnh nhẹ nên uống thuốc nặng cho nó dứt mạch...:|
    Dại lắm biết chưa,,,

    Đầu năm em có vài lời, bác nào hiểu ý thì lì xì em cục gạch nhẹ, bác nào không hiểu thì ngồi im, không em cho cục đá vỡ đầu ráng chịu[:P][:P][:P].
    Em cực kết những lời hay ý đẹp.
    Nhưng cực ghét những kẻ văn dài chữ xấu
  8. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình dự là 14-2 cáo này sẽ không gọi đâu ! Cứ xác định thế cho đầu óc nó nhẹ nhàng :))
  9. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hình như 2 bác phía trên hiểu sai đoạn này

    Nghĩa là trong khoảng từ 3/2-trc 14/2 , cáo có gọi thì cũng ậm uh .
    Còn 6h tối ngày 14/2 là mình chủ động .
  10. momtito

    momtito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    án binh bất động, chờ cờ hội ra đòn chí mạng....sau đó là dồn dập tấn công
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình cũng đang rơi vào tình trạng giống như bạn, đến những phút thứ 90+1' rồi mà tỷ số đang là 0-0 Messi đang có bóng trước cung thành 25m, chỉ còn dứt điểm là xong thôi

Chia sẻ trang này