1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em xin update tình hình ngày hôm nay .

    Hôm nay cáo rủ mình sang đi chơi cùng cáo và các bạn của cáo . Sau 1 ,2 tin nhắn mình đã nhận lời . ( Hôm nay cáo thi xong môn cuối thì cáo mới đi chơi , hôm qua khi sang nhà cho cáo đồ ăn vặt , cáo cũng bảo là có mấy ông anh rủ cáo đi tối qua nhưng cáo không đi ).

    Trên đường đi , ngồi sau mình , cáo đút 2 tay vào túi áo của cáo , và ngồi tít ra ngoài yên xe , đến nỗi mà một người bạn của cáo trêu rằng "sao mà ngồi xa bạn trai thế kia , ngồi gần vào chứ " . Cáo chỉ quay sang nói là " thôi , đừng chêu em nữa " .

    Khi đến nơi , sau khi đã ổn định chỗ gửi xe rồi thì cả đám vào đi dạo bờ hồ ngắm hoa . Có điều là cáo chỉ khoác tay với 1 ng bạn gái khác của cáo và nói chuyện mà hình như quên đi là có mình . Chỉ đến khi vào ăn kem thì cáo mới rủ mình " vào ăn kem đi anh " . Sau đó khi vào , mình chủ động chen vào mua kem mời cáo và bạn cáo cùng ăn .

    Chỉ đến khi ra về , ngồi sau xe mình cáo mới vui vẻ với mình hơn chút , biết áp mặt vào lưng mình để cười , nhưng cũng chỉ 1,2 lần thôi .
    Nhưng khổ nỗi , khi ra về , 2 đứa bị cơ động bắt vì chẳng may đi ngược chiều . Chính điều này làm cho không khí thêm trầm xuống ( cáo nhận lỗi vì do cáo xúi mình đi ngược chiều cho nhanh ) . Sau khi nộp phạt thì mình vẫn tỏ ra bình thường , nhưng mình cảm thấy cáo áy náy về điều này . Và dù đã rất cố gắng nhưng mình vẫn không thể làm cho không khí bớt trầm . Đáng chú ý là trong khi nộp phạt , cơ động hỏi là "đây là người yêu à " thì mình trả lời " đây là bạn bè bình thường thôi ! " . Vì chưa là gì của nhau nên mình cũng không giám vơ bừa làm cáo ngại .Và khi mình trả lời , cáo có liếc nhìn trộm mình 1 cái(Lần sau thì có nên làm thế không hả mọi người . VD đi cùng cáo với bạn bè , lần đầu gặp nhau mà bạn cáo hỏi mình là người yêu à , mình nên nhận là người yêu hày là nên nhận là bạn bè ??? )

    Qua lần đi chơi lần này , mình nhận ra thêm 1 điều mới của cáo . Nếu như mình đến 1 ngã ba đường , mình chẳng may rẽ sai về bên phải thì thay vì nhắc mình rẽ sang trái thì cáo sẽ nhắc khéo là " anh ơi , hình như đằng sau có gì hay lắm thì phải " .

    Đấy , mọi người xem , cứ vẫn bình thường ảm đạm thế này , khoảng cách giữa 2 đứa trên 1 chiếc xe máy vẫn bị giới hạn như thế kia thì cho đến bao giờ mới tiến tiếp . 2,3 tháng nay vẫn giậm chân tại chỗ thế này thì mình nghĩ cơ hội còn lại cho mình chẳng nhiều đâu . Làm thế nào xóa tan đi cái khoảng cách tưởng gần mà lại xa muôn trùng mây thế này .

    Tóm lại , hiện nay có 3 vấn đề về khoảng cách cần giải quyết .
    1 là : vấn đề trong rạp phim thì chị An đã chỉ bảo
    2 là : vấn đề 2 đứa đi ăn tối cùng nhau .
    3 là : vấn đề khi 2 đứa đi chung 1 chiếc xe máy .
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng may đi ngược mà lại do bị xúi bẩy à? Cái này phải nói là cả anh cả ả đều cùng một giuộc nên phải nhận về kết quả của cái quyết định vi phạm pháp luật của mình chứ "chẳng may" gì ở đây?

    Cô này mà làm vợ thì khéo lắm đây. Sau này sẽ xúi bẩy chồng vi phạm pháp luật để hưởng chút lợi về mình.

    Kiểu ng như thế này không tránh xa ra mà còn vơ vào thì sau này lại lâm vào cảnh như cái bạn gì hôm trước lên TVTY kêu khóc xin tư vấn cách làm bạn gái đỡ mặc cảm sau khi bạn gái bị thộp cổ là ăn trộm ở siêu thị khi đang đi với người yêu. Cuối cùng chủ topic quyết định hôm nào đi chung với bạn gái thì cũng sẽ ăn cắp một món cho bạn gái thấy mà...yên tâm, đỡ cắn rứt lương tâm đi. Hôm qua là ăn trộm trong siêu thị và bị bắt quả tang, hôm nay là đi ngược chiều ("cho nhanh") và bị công an tóm, không biết tương lai thì các cô gái trẻ còn đẩy nhân cách của các anh chàng xuống tới nấc nào nữa.
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chú này xử lý tình huống bất ngờ hơi kém thì phải

    @Anxi gì mà gắt thế, mới có 1 tình huống mà xui em nó tránh xa gái
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng tư vấn là bỏ, chẳng lẽ đợi đến lúc chủ topic chở cô kia đi ngoài đường, ng khác quẹt xe vào, cô kia xổ ra 1 tràng tiếng lóng chửi giùm bạn trai mình, thì mới khuyên bỏ?

    Dễ dàng xúi bẩy ng khác vi phạm luật lệ để mình hưởng lợi (lúc bị phạt thì cô kia móc tiền ra hay chủ topic móc tiền ra? giả sử nếu ghi biên bản phạt thì cô kia đi nộp phạt hay chủ topic lóc cóc đi nộp phạt?) thể hiện một thứ gì đó trong đầu óc, trong tính cách chứ.
  5. vangtrangtinhyeu

    vangtrangtinhyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    7
    Anh ơi, cho e hỏi!
    Nếu tỏ tình với cáo, cáo bảo chúng ta chỉ là bạn bè hay ae gì đó, nói túm lại là từ chối. Sau cú sốc đau đớn này gà sẽ rút lui, rồi 1 thời gian sau, cáo gọi điện (nhắn tin) hỏi thăm (đại loại như: a dạo này bận gì à, hay a đang ở đâu, làm gì,....) thì ta phải xử lí sao và giải thích việc cáo làm nt là như thế nào ạ?
    Mong cho ae 1 thượng sách, chiêu này e chưa biết ! :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Catxamac: Sao thấy đi chơi với bạn bè cáo mà bác hơi lép về và thiếu nổi bật , thiếu tự tin thế nhỉ? Phải mạnh mẽ và nổi bật mới phải chứ.
    Không làm được điều này thì không thành công được.
    Nếu có tình huống nào thể hiện được bản thân mình, bác nêu ra cho ae đánh giá cái. Chúc bác thành công.
  6. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng có gì để mà biện bạch cho hành vi cố tình vi phạm luật giao thông .
    Đúng rồi , đáng lẽ ra khi đấy mình phải kiên quyết với hành vi sai trái của bạn gái mình thì mới là đúng .

    "Nhân bất thập toàn" . Nếu chỉ là vì một lần như trên mà đã đủ lý do để kết thúc thì mình đã chẳng kéo dài cuộc tình đến tận bây giờ . Vì rõ ràng khiếm khuyết của cả 2 vẫn còn rất nhiều .

    Mình biết tính của mấy ông cơ động , toàn là đút túi riêng , còn thì người bị phạt có bao nhiêu nộp bấy nhiêu .
    Tiền to mình cất hết vào ngăn có khóa kéo , tiền 100k trở xuống mình để hết ở 2 ngăn ngoài . Cơ động đòi 700k , mình mở ví ngoài ra , có hơn 200k thì đưa cho mấy ông ý 200k . (May là lúc đi chơi , rút tiền lẻ ra gửi xe với mua kem hết , không thì mất càng nhiều ).
    Còn gặp cơ động tốt nhất là không chạy , với cả gọi điện thoại cho người trong ngành thì cũng không đáng để phải nhờ .
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ý tôi ko bảo bạn về vấn đề giải quyết vs cscđ, mà là cách bạn xử lý tình huống sau khi nộp phạt-> ko khí căng thẳng... Vấn đề là ở đây
    Hỏi thêm 1 câu, gái của bạn có chủ động đòi share tiền nộp phạt ko ? Cái tiểu tiết này cũng nói lên nhiều điều đấy
  8. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cái tiểu tiết đòi "share " mình cũng nghĩ qua rồi . Hoàn toàn không đòi share , dù cho lỗi là của cả 2 .

    Nhưng mình nghĩ đấy là con gái , chỉ cần xin lỗi thôi là đủ chứ nhỉ ?
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    trả bài ngu quá :|
    Khi đã đc hỏi đây là người yêu à? thì câu trả lời luôn là như này:
    " Vâng, sao anh/chú biết, anh/chú tinh thật đấy " rồi nhoẻn cười thật tươi.
    Cáo nhận lỗi thì phải phủi ngay, nói luôn:" không, đây là lỗi của em, em xin chấp hành xử phạt và lần sau rút k.n ạ"

    Nâng độ xanh9 dần lên thì con nào nó chả thích.. :|
    Lúc đầu đọc thấy thì sáng, sau càng đọc càng thấy tối ^:)^
  10. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tình hình có vẻ không sáng lắm. Thời gian kéo dài quá rồi. Hết giờ!!! [-X Trận đấu bước vào những phút bù giờ.
    Đổi chiến thuật: quan tâm ở mức tối thiểu; chú khẩn cấp tìm 1 hoặc 2 em khác để cưa ngay. Chất lượng hàng càng ngon càng tốt.
    Sau khi có ít nhất 1 em khác để hẹn hò, chú sẽ lấy lại được trí khôn của mình. Khi đó chú sẽ tự biết giải quyết các vấn đề chú nêu ở trên như thế nào. Chúc chú ghi bàn lật ngược kết quả ở phút bù giờ! b-(

Chia sẻ trang này