1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    GÀ trống nhìn thấy thóc liền gọi gà mái : "Thóc thật, thóc thật, em ơi ra mà ăn thóc này."
    Gà mái : "Tưởng cái gì, đợi em làm xong mấy việc rồi em ra"
    Gà trống: "Uh .. nhanh lên nhé, anh đợi"
    1 tiếng sau. Gà mái lạch bạch bước ra.
    Gà mái : "Thóc à, chán nhỉ, lại là thóc ... " và rồi Gà mái mổ qua loa vài hạt ... xong ngủng nguẩy cái đuôi cắp đít đi về, bỏ lại Gà trống trong sự ngẩn ngơ thẫn thờ...

    Trong khi Sói nhìn thấy thóc thì liền nghĩ ra : "Em ơi, ra mà xem cái gì vàng vàng này, nhìn hơi kinh kinh nhưng mà thấy bảo ăn ngon lắm thì phải..."
    Gà mái : "Đâu, cái gì thế ,, đợi em 1 tý em ra ngay ..."
    2 phút sau. Gà mái đi ra, thở hổn hển : "Đâu rồi, .. cái anh bảo ấy ..?? "
    Sói lẳng lặng cầm tay gà đặt vào chỗ đó : "Đây là cái mà anh muốn khoe với em ... " Và sau đó ít ngày Gà tự trút bỏ lớp lông vũ trong sự phấn khích say mê tự nguyện ... để Sói vẽ 1 tuyệt tác hội họa.


    Thói quen suy nghĩ của Gà : chỉ gắn 1 sự vật, sự việc với 1 ý nghĩa nhất định, thường là ko có màu có mùi , ko gây sự tò mò, kích thích rõ ràng ... ko có ý kiến chủ quan, toàn phân vân em nó nghĩ gì, bạn bè đánh giá ra sao, bố mẹ mắng chửi thế nào ... Câu nào cũng tích, cũng đưa ra 1 lời giải thích. Làm được tất cả, ko bỏ sót câu nào nhưng toàn là sai bét.

    Còn Sói : thì ngược lại. Thóc ko chỉ đơn giản là thóc ... thóc là 1 cái gì đó vàng vàng, kinh kinh, nhưng ăn được =>> gợi nhiều liên tưởng, tạo sự tò mò. Đó là cách suy nghĩ linh hoạt, biến hóa và có phần hài hước. Thứ mà các Gà luôn thiếu.
    Nếu nhìn thấy thóc ... chỉ thốt lên là "thóc" thì nó chỉ có ý nghĩa về mặt âm thanh. K gợi lên cái cám xúc, cái sự tò mò nào cả. =>> Gái chán.!!

    Thế nên lần sau may mắn được người khác chỉ tận tay vào Gà mái mà hỏi "Đây là Gà thịt mày vừa săn được trên núi à"

    Thì có rất nhiều lựa chọn hay ho như :
    "Dạ , ko , con vợ em đấy ạ"
    "Ây , sao anh (chị) tinh mắt thế"
    "Anh có phải là cơ động không ạ, câu trả lời của em có cùng đáp án"
    "Đừng hỏi em như vậy, em còn bé mà"

    Con đường đến với mấy cái câu đùa đùa như trên cũng phải trải qua ko ít tình huống gay cấn nữa, cứ va vấp nhiều, đi chơi nhiều ... với tinh thần : gán 1 vật, 1 việc với nhiều ý nghĩa .. đôi khi bóp méo thực tế để tạo không khí vui vẻ, thân mật, cởi mở cho người đối diện.!! Đó là 1 quá trình tích lũy dần dần, ko ngại khó, ko ngại khổ, chỉ ngại khô .... Ko liều, ko thử sao có xôi ăn. Biết tạo cảm xúc cho người đối diện luôn là vấn đề cần được ưu tiên chú trọng hàng đầu, là yếu tố quyết định trong việc nâng cao tình cảm Zai - Gái!!
  2. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    @vangtrangtinhyeu: Anh ơi, cho e hỏi!
    Nếu tỏ tình với cáo, cáo bảo chúng ta chỉ là bạn bè hay ae gì đó, nói túm lại là từ chối. Sau cú sốc đau đớn này gà sẽ rút lui, rồi 1 thời gian sau, cáo gọi điện (nhắn tin) hỏi thăm (đại loại như: a dạo này bận gì à, hay a đang ở đâu, làm gì,....) thì ta phải xử lí sao và giải thích việc cáo làm nt là như thế nào ạ?
    Mong cho ae 1 thượng sách, chiêu này e chưa biết ! :-w
    ờ anh xin trả lời rằng sau khi tỏ tình thì ta coi như hết cơ hội làm thịt con cáo này. nó hỏi thăm ta cũng là lẽ thường thôi các chú đừng tưởng bở.
    gái : lâu quá không gặp. dạo này anh làm gì rồi.
    zai: ờ em này, em hay đi làm qua đường nguyễn chí thanh phải không
    gái: dạ vâng, sao anh hỏi thế
    zai: hề hề, anh làm cơ động ở đấy. mời anh mấy cốc trà chanh đi anh bảo kê cho. :))
    hoặc có con cáo muốn cho ta ăn thêm hành+ nắn gân chơi:
    gái: anh ơi em buồn quá. hix
    zai liền tức tốc gọi điện tâm sự hoặc nghiêm trọng hơn là phóng xe như điên đến nhà cáo an ủi--->sai lầm

  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Các chú nhìn đây mà học tập nhé. Đơn giản quá phải ko?

    Vừa đọc chủ píc cập nhật tình hình, anh rút lại còn 30/70. Post trước anh dự là 40/60
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chưa đánh xong, tự nhiên post luôn [r23)]
    Cái vụ share tiền hay ko chả liên quan gì đâu các chú ạ. Nó chỉ nói lên gái thuộc tuýp nào thôi
    Trong mọi tình huống, gà phải nắm chủ động. Tuýp nào thì kệ nó, chỉ ngoại trừ tuýp gay, đồng tính..
    Bài đã ngửa hết rồi, giờ mà chủ píc ko chủ động nữa thì mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút, gái càng in sâu vào tâm trí 2 chữ hết sức cao quí: thằng BẠN THÂN
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chưa đánh chén mà thằng bạn chủ thớt đã vội nhẩy dù --> kiếm được hàng mới thơm hơi roài.
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tôi thường không giải thích này nọ nhiều, còn làm cao với cáo, cực ít chủ động với cáo, vd cáo LL 3/4 lần thì mình són 1 cái hỏi thăm => lắm chuyện thật cứ như đùa. "Tình cũ chẳng rủ cũng đến".

    Nói chung cậu phải tỏ cho cáo biết, hiện giờ cáo không còn là mối quan tâm chính của cậu. Đối với cậu, hiện tại cậu còn công việc v.v. và các cái khác quan trọng hơn. Mặc dù có thể lúc đó cậu chẳng có việc khỉ gió gì làm, chỉ ngáp vặt. . . (:|
    Đơn cử tôi vừa có cuộc hẹn lệch với 1 mối cũ. Cụ thể dư lày:

    Cáo: Anh ơi, trời rét kinh khủng luôn anh ak.
    Gà: Đúng thật, hm nay hơi lạnh thì phải. Em vừa đi đâu ư?
    Cáo: Ko anh. E vừa ngủ dậy ở cty. Hic dậy rét quá ah. Tối mà đi xem hoa chắc teo anh ak.
    Gà: Vậy đi sớm 1 chút rồi về. Cả năm mới có 1 lần. Nếu em thấy lạnh.., mình ở nhà cũng đc.
    Cáo: Hehe lạnh lắm đó. Hay thui anh sang em chơi đi cho đỡ rét.
    Gà: Để a suy nghĩ đã. Nhà cũng nh việc. Chủ yếu cuối tuần anh muốn đưa e đi chơi thôi.
    Cáo: vag. A thì lúc nào chẳng bận. Hic
    Gà: Thôi đc rồi, tối a qua. Lúc nào cũng làm nũng anh.
    Cáo:



    "em 170 này" có đại ca nobita, chỉ nói khoác là rõ nhất.
    Nói chung là phải biết cảm nhận mức độ tình cảm: cáo - gà, gà - cáo. Tỉnh táo tự hỏi tại sao cáo lại quay về, thái độ như vậy là có ý gì để cư xử cho khôn khéo.
    Tùy cơ mà ứng biến thôi, nhưng như N_V_N_D nói là chính xác, đừng tưởng bở cáo có tình ý gì với mình nhé, nó dò hỏi xem thái độ gà ra sao . Mình càng xoắn thì nó lại càng hả hê. Đời là thế, đểu lắm gà ạk;))

    Em phía trên là 2 tháng sau mình mới bơm, và quay lại có vẻ nhiệt tình như này, chứ lúc đầu gà... kiêu phải biết. Toàn viện cớ bận :))

    Nói xong mới nhớ hình như hôm nay t2. Dưng đc nghỉ bù nên chả nhớ, thôi kệ m, éo phải giải thích.. quẩn
  6. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ nhớ Mr.Li về câu nói
    và sẽ chuyển thể nó thành hành động một cách tự tin nhất và đàng hoàng nhất . Dẹp bỏ cái tâm lý sợ này sợ nọ đi .
    Ván bài này trên "giấy" thì đã coi như là lật ngửa cả rồi , chỉ thiếu có hành động cụ thể nữa thôi . Bởi vì nếu không hành động thì kiểu gì
    cũng tan tành , mà hành động thì cũng có thể tan tành . Đằng nào thì cũng tan tành nhưng hành động thì vẫn còn cơ hội , còn không hành động thì tạch là tạch .

    Đối phương đã chủ động đến cái mức tựa đầu vào lưng mình , tựa cằm vào vai mình , rủ mình đi chơi thế mà mình lại ko giám chủ động kéo nàng vào gần thì kết quả "tạch" là đúng lắm .
  7. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thật ra thì những người quá suy nghĩ trước khi hành động ( còn gọi là nghĩ nhiều đấy ) thì rất hay phức tạp hóa vấn đề và từ đó làm thiếu đi cái tự tin cần có . Cho dù cái việc đấy rất dễ , nhưng đối với người nghĩ nhiều họ thường nâng tầm cái việc đấy lên , rồi thì sẽ tạo nên một tường rào tư tưởng .
    Và chính cái sự "suy nghĩ nhiều" làm cho con người ta chần chừ thiếu quyết đoán .

    Tán gái mà thiếu đi cái tự tin này thì coi như hỏng , khuyên chủ TOP bớt suy nghĩ nhiều đi , mạnh dạn mà hành động .
  8. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Anh thấy chủ tóp ko đến nỗi ngốc, chỉ là chậm chạp để bao nhiêu cơ hội lướt qua, cực đoan hóa vấn đề chỉ là gói xôi mà ăn mãi cũng ko xong, lại cứ cho gói xôi như là một mất một còn ko bằng vậy.. Tâm lý nặng nề như vậy thì việc nhỏ cũng ko xong nói chi việc cao cả: giải phóng kiếp gà

    Cưa gái ko khó cũng ko dễ, là một nghệ thuật chứ ko phải trò chơi. Nói đùa là đùa, nói thật là thật, quyết đoán, dứt khoát nhưng phải nhẹ nhàng lả lướt như lời thơ ý nhạc. Combo skill các cụ dạy: nắm tay - ôm - hôn - chí mạng mà các chú thực hành như bọn giật đồ hoặc rụt rè như phường đạo tặc thì khác nào bôi tro chét chấu vào mặt các cụ rồi?

    Được ăn cả ngã về ko thì anh khuyên chú đừng làm gì cả, là lời biện hộ của những chú gà ko lối thoát
    Nếu tư t
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cái laptop cuì bắp, đang viết tự dưng post bài luôn, mất cả hứng viết
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết tạm đủ rồi, chiến thôi
    @fixed chuẩn, việc share này ko Liên quan gì tới tình cảm lúc bấy gờ,phần nào nói lên đôi điều về con người gái, nhưng sau này khi yêu có thể là mầm mống của 1 số vấn đề nảy sinh
    Bác đã nhiệt tình vs em nó thì vấn véo nốt tới z may ra mới đả thông tư tưởng được
  10. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ý bác là :....

Chia sẻ trang này