1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội nay còn không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CatXaMac, 31/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0

    Cái tính "bất cần" đấy bạn cũng ko nên quy kết về bản chất. Chẳng qua là vì cáo này chưa thực sự "đổ" bạn thôi, chứ đổ rồi thì chắc sẽ không bất cần nữa đâu, hoặc cũng hạn chế đi.
    Theo những gì em này biểu hiện thì em ấy cũng có quan tâm đến bạn, nhưng mức độ có lẽ chưa sâu sắc.

    Riêng cái khúc đòi ôm thì buồn cười quá, nói thật tôi thấy bạn ứng xử hơi..vô duyên. Thế bạn expect cô này sẽ trả lời bạn là: "vâng, em sẽ ôm anh để trả công" hay sao?
    Con gái chẳng ai tự dưng làm thế cả. Trừ khi cô ta thực sự thích bạn, hoặc quả thực trời hôm đó cực kỳ lạnh, hoặc 2 bạn đã là người yêu..
    Mà cô này tính như thế cũng ko đc. Tự dưng đòi giai chở đi sang nhà bạn chơi, cứ như giai là một thằng xe ôm miễn phí, nhờ vả như đúng rồi. Tôi không có cảm tình với những cô gái thích dựa dẫm kiểu này. Nếu như cô ấy cần đi đâu có việc cần hoặc nhờ bạn chở đi thi thì đã đành một nhẽ. Con gái thế này tôi thấy...hơi vô duyên.
  2. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ lúc đầu em đã bảo cáo nhà em còn có tính " bướng bỉnh " ! Lúc đấy là em lười , không muốn đi . Biết chắc chắn là cáo sẽ không ôm , và không chịu đánh đổi kiểu đấy nên em cho luôn cái tình huống này vào . Để cáo bỏ cuộc cho nhanh chứ em thì cũng chẳng hi vọng gì điều này xảy ra . Còn nếu xảy ra thì càng tốt chứ ạ !( nửa đùa nửa thật mà ).

    Còn trời lạnh thế này , cáo nhờ em đưa sang thì chắc là có chút nhõng nhẽo thôi . Còn ngoài cuộc sống , cáo cũng khá tự lập . Ngoài việc đi học cáo còn đi làm thêm , rùi đc nghỉ về quê , cáo dùng số tiền đấy mua áo cho em cáo . Vì nghe vẻ mẹ cáo ko quan tâm đến gia đình cáo là mấy .
    Em nghĩ , với cáo mình cũng có 1 chỗ đứng nhất định nào đấy . Có thể là về điều kiện gia đình , học vấn , và cả sự chân thành nên mới trụ đc đến bây giờ . Sơ lược qua những vệ tinh khác của cáo mà em biết đc thì hiện nay , 2 đối thủ nặng ký nhất của em là 1 ông đang trong bộ quốc phòng , và 1 ông đang làm việc tại HN, có oto riêng ( cùng quê cáo ) . Nhưng cái ông quốc phòng kia thì cáo chê lên chê xuống , còn cái anh kia thì chưa biết thế nào . Mà tóm lại là lắm vệ tinh , zai gọi điện suốt ngày . Em thì em chẳng quan tâm , ông nào muốn gọi thì gọi , cáo đang ở bên cạnh mình cơ mà . Mới cả cáo cũng biết lịch sự , đang đi chơi với em thì một là tắt dt , 2 là nếu nghe thì cũng ngọt nhạt 1,2 câu , khi khác gọi lại . Còn lúc gọi lại , 2 người nói gì với nhau thì em chịu , mà em cũng chẳng quan tâm .

    Còn 1 điểm , cáo nhà em chi tiêu chắt bóp thì thôi rồi nhé . Ko hiểu là ko có thật hay là kipo . Thấy bạn thân của cáo bảo :" chưa bao giờ cáo tặng quà ai đâu , ông là người đầu tiên đấy " . Nghe thì hoành tráng lắm , nhưng quà là cái móc chìa khóa . Mà nhìn kĩ hình như là móc chìa khóa cũ , cáo để dành từ năm thứ nhất thì phải . Không biết nên vui vì cáo đã tặng mình cái móc khóa cáo giữ bên mình suốt 3 năm hay là nên buồn vì cáo kibo với cả mình .

    Đấy , chị xem , em thì non nớt thế này , mà công lực của cáo cao như thế kia , chắc còn phải kháng chiến dài dài mất thôi !
  3. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Thật là hài cho các chú quá, làm loạn cả lên. Đảo ngược cả hiện tại, tương lai, quá khứ; là biểu hiện của sự thiếu căn bản nhưng lậm quá nhiều vào chiêu thức tán gái.
    Các chú đã làm cho gái yêu đâu mà chảnh? ko chỉ gái này mà những gái tàm tạm một chút, chưa yêu mà chảnh với gái thì chỉ có về nhà quay tay nhé. Nếu được, thì gái thuộc dạng có vấn đề hoặc đang mót khoai lang nướng. Vứt!

    Thế nên anh nhắc lại: cầu tiến, học hỏi nhưng phải luôn là chính mình, vì sự nghiệp cao cả - ko phải để cưa được gái này mà là thoát kiếp gà.

    Lý do từ chối của chủ píc quả thật là củ chuối. Cả sau này cũng vậy, chân thành, tình cảm nhưng dựa vào đó mà lợi dụng là trảm ngay. Đây là lý do tại sao 1 gái mà yêu thằng A thì gái sẽ khác mà yêu thằng B gái lại tốt hơn - Do các chú mà ra cả, đừng đỗ lỗi cho gái mà tội cho con ngta.

    Anh vd 2 câu từ chối ít củ chuối hơn: "chiều mai anh có hẹn đi nhậu với mấy bạn rồi, em gọi xe ôm đi" hoặc: để anh xem chiều mai có rãnh ko đã, trưa mai anh gọi cho em nhé.
    Trừ khi mai anh ko có gì làm, hoặc chán chán thì may ra anh sẽ chở đi.

    Nhớ lại hoàn cảnh chủ tóp ngồi với đám bạn của gái, ko gây được ấn tượng cũng ko chọc loét được ai nên anh đề nghị thế này: nếu gặp hoàn cảnh đó, để cho gái ngồi 8 với mấy bạn của nó đi, lân la tới chủ quán hoặc thấy ai rỗi thì ngồi tà lưa với họ, gặp cô nào xinh xinh thì làm quen càng tốt; ko nữa thì cứ làm gì theo sở thích, vd chui vào quán cóc xem bóng đá
  4. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Nghe chú kể chuyện cái móc chìa khóa mà phì cả cười ... thôi, anh thấy tính chú cũng thoáng, ko gia trưởng hay độc đoán nên anh truyền thêm cho chú ít công lực này.

    Lần sau, nếu cáo có nhờ chú đưa sang nhà bạn chơi nếu bận thật thì cứ nói thẳng ra, anh đang có việc này, ko thể đi được, nếu em đợi được đến giờ này giờ này thì anh sẽ đưa đi. Cáo có quý chú, tin tưởng thì nó mới nhờ, ko thì nó nhờ làm éo gì, chú có phải là hot boy hay con cá to đâu mà cáo phải cạy cục, nhờ vả lấy lòng. Trừ khi chú cũng có 1 vài mối khác. Trong trường hợp chú ko quá bận ... thì nên đùa kiểu này : "Ây, hiện anh đang rất bận ... (chờ 5s) nhưng anh có 3 đứa đồ đệ có thể chở em đi, 1 chú làm nghề xe ôm, 1 làm vệ sĩ, chú còn lại là nghệ sĩ chơi đàn Tùy Bà ... em thích đi với chú nào, để anh gọi"

    Nói vậy để đánh tiếng, "ĐỪng có coi anh là thằng xe ôm, chí ít cũng phải là 1 vệ sĩ hay 1 nghệ sĩ nào đó"
    Lúc em nó tới gần thì nhớ chủ động đội mũ, đeo khẩu trang giúp nếu em nó chưa làm rồi : "Mời tiểu thư lên ngựa"
    Đi được 1 đoạn thì "Ô, em không thắt dây an toàn à, ngã ngựa bây giờ, ... khổ thế chứ, nào ... cái tay .. cái tay ... cái tay ... bắt lấy cái tay (thò tay ra sau chụp nhanh tay em nó) ... đây nhá, anh chỉ cầm vào găng tay của em thôi đấy, chưa chạm vào tay đâu mà lo điện giật ..." Vừa nói vừa đút tay em nó vào túi áo khoác của chú.

    Chú thấy đấy, từ đầu đến cuối ko khí nói chuyện rất vui vẻ, cởi mở, bông đùa thoải mái, trong cái trạng thái đó khả năng làm chủ hành vi và hàng phòng ngự của gái rất lỏng lẻo, sẵn sàng bán độ nếu chú có hành động dứt khoát, tự tin. Cơ hội đấy, chỉ làm được trong mùa đông và đầu mùa xuân thôi, nhanh ko thằng khác nó áp dụng thuật thôi miên này trước.

    Tính ki bo hay ko thì cũng chẳng phải lăn tăn lắm ... vì cái này uốn nắn dễ thôi, với lại nếu sau này chú kiếm tiền kha khá, chi tiêu gia đình dư giả thì chả có cô vợ nào ki bo được, gặp cáo nào đua đòi tiêu hoang xài phung phí thì mới phải lo.
    Gymer thích bài này.
  5. CatXaMac

    CatXaMac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Haha , đọc bài của a Li mà em cười rách miệng . Còn có cả đàn "tùy bà " nữa . haha .
    Cách này ko quá vô duyên mà lại tự nhiên . Hay lắm anh . Cảm ơn anh
  6. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    nghe chú nói mà anh nhớ lão quác quá. anh đánh giá cao những bài commen như này mà hầu như các gà lại không quan tâm cho lắm. con đường thoát kiếp gà của chúng nó cũng gian nan thật.
    nghĩ mà thương
  7. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là bạn CatXaMac mình thấy là bạn nên tìm thêm 1 , 2 em nữa tán cùng lúc với em này , chứ với ngần đấy thời gian rồi mà chả tiến triển gì ........... bạn đặt cược hơi nhiều rồi đấy ! Mình thì chả phải cao thủ nhưng mình ghét nhất là lụy vào gái :( mất chất lắm thấy nó cứ kém tắm kiểu ji ý . Lời khuyên là cứ coi gái như bạn bè thôi ! Thì làm việc ji nó cũng tự nhiên
  8. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Ko hiểu anh viết có đụng chạm đến nỗi đau của mod nào ko mà bài đó bị ẩn mất rồi ... Thôi thì chỉ có mỗi chú biết cái thuật ấy cũng hay, truyền bá rộng rãi quá, Gà thoát xác hết thì cái box này sao còn đông vui được nữa. Có tiến triển nhớ thông báo để anh em chia vui ... Làm cái gì cũng lẹ lẹ lên, em kia nó không chờ được lâu đâu, động thủ đi ... sắp Tết rồi, kết đôi sớm để còn đi chơi chứ, chú có 2 tuần để hoàn thành nhiệm vụ RẤT khả thi đó.!!
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Nguoi_ve_noi_dau phải chăng cũng là 1 cao nhân của cốc nhưng đã thay tên đổi họ
    Hình như là...
  10. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Mình thấy chủ Top đâu có gì là chảnh , cũng biết tự nhận lỗi và chủ động làm lành rồi .
    Nhưng cũng phải công nhận , cái lý do "từ trối" đúng là hơi vô duyên thật . Để cho gái tự nguyện thì hơn bạn ạ !

Chia sẻ trang này