1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội thưởng lãm tuyệt kỹ võ công của đại cao thủ Việt Nam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội thưởng lãm tuyệt kỹ võ công của đại cao thủ Việt Nam

    ?oCửu Long Hội Ngộ?, một sự kiện võ thuật độc đáo chưa từng có tại Việt Nam, sẽ diễn ra vào chiều chủ nhật 17/9 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM do VinaGame và Sony tài trợ.

    Những thông tin chi tiết vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật nhưng được biết, nhiều kỷ lục mới đang kỳ vọng được ghi vào ?oGuinness? Việt Nam sau sự kiện này. Với tên gọi ?oCửu Long Hội Ngộ?, đây sẽ là một chương trình quy tụ ?ochín rồng? với những võ sư ở hàng ?ocây đa cây đề? của làng võ thuật Việt Nam (có cả võ sư người nước ngoài), những nhóm lân sư rồng tên tuổi và nhóm cascadeur ?ođình đám? sẽ tề tựu về để cống hiến những màn trình diễn thật độc đáo, những tuyệt kỹ võ công của mình cho khán giả thưởng lãm. Lần đầu tiên những chiêu thức, những tuyệt kỹ công phu trong game được chính các võ sư hàng đầu tái hiện lại trên một sân khấu được thiết kế cũng thuộc dạng có một không hai tại Việt Nam.

    Xuyên suốt chương trình là những màn trình diễn võ thuật cực kỳ đặc sắc sẽ mang đến cho người xem cảm nhận ?oGame như Thật ?" Thật như Game?. Trong Cửu Long Hội Ngộ, người xem sẽ không còn phân biệt đâu là công phu thượng thừa và đâu là các chiêu thức tuyệt học trong trò chơi. Với sự tham gia của các võ sư cùng các võ đường hàng đầu Việt Nam hiện nay sẽ cống hiến cho người xem những bài quyền, những chiêu đòn đẹp mắt cùng những tuyệt kỹ nội công siêu phàm. Đầu tiên có thể kể đến võ công của các môn phái: Võ sư Tô Thiếu Kiệt cùng các đệ tử biểu diễn Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, Võ sư Trần Cửu với Hầu Quyền hay hàng loạt màn trình diễn khác của nhóm Cascadeur Lữ Đức Long hay nhóm Wushu Việt Nam chắc chắn mang đến cho người xem một đêm võ thuật đặc sắc. Tiếp theo phải kể đến các tuyệt kỹ nội công, các võ sư có thể làm những việc tưởng chừng như không thể như: Thiết sa chưởng dùng tay không đập vỡ những quả dừa tươi, đóng đinh bằng tay, công phá gạch thông qua chồng báo hoặc những khả năng chỉ có thể thấy trong các phim ảnh như nằm trên bàn chông đập gạch, dùng thương đẩy chiếc xe 16 chỗ.

    Ngoài ra, khán giả sẽ được đắm mình trong giọng hát mượt mà của ?oCô gái Trung Hoa? Lương Bích Hữu thể hiện ca khúc chủ đề của game CLTB mang tên ?oNước mắt tương phùng? và giọng ca của nam ca sĩ Lương Chí Cường.

    Mặc dù chương trình không bán vé và số lượng vé mời có hạn, nhưng những ai yêu thích võ công vẫn có thể chiêm ngưỡng những thế võ tuyệt đẹp, những tiết mục nội công đặc sắc qua màn hình 3m x 5m được BTC bố trí bên ngoài Nhà thi đấu để phục vụ mọi người. Những thông tin chi tiết hơn sẽ được ?ohé mở? dần trên trang web www.cuulong.com.vn. Hãy chờ xem sự kiện tôn vinh võ thuật Việt Nam này vào ngày 17/9 sắp tới.

    N.C

    (Nguồn: Báo Thanh Niên)
  2. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Quảng cáo rầm rộ thật, hy vọng là khán giả được mãn nhãn, đừng có đầu voi,đuôi xxx. Mấy tụi làm show, khó tin lắm.
  3. TamTai

    TamTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Võ lâm Việt Nam mở hội tranh hùng
    15:04'''' 14/09/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ngày 17/9, các cao thủ võ lâm của các môn phái sẽ có dịp hội ngộ trong một lễ hội võ lâm hoành tráng tại nhà thi đấu Quân khu 7 TP.HCM.
    Đại hội võ lâm lớn nhất từ trước tới nay
    [​IMG]
    Võ sư Lưu Phước Thành dùng răng nâng cây côn dài 2,8m lên cao.
    Lần đầu tiên có một đại hội võ lâm quy tụ được 9 môn phái danh tiếng như Bạch Mi, Thiếu Lâm Hồng Gia, Nhơn Nghĩa Đường, Hằng Anh Đường, Tinh Anh Đường với 25 tiết mục; trong đó có những tiết mục ngay cả trong giới võ lâm cũng chỉ nghe chứ chưa được mục sở thị.
    Cascadeur Lữ Đắc Long và nhạc sĩ Hoài An, hai người có ý tưởng tổ chức đồng thời cũng là biên tập cho festival võ lâm này đã rất vất vả để có thể hiện thực hoá được chương trình này. Dù chuẩn bị từ lâu, nhưng cách đây một tuần, chính nhạc sĩ Hoài An cũng chưa dám khẳng định chương trình có thể diễn ra hay không vì có quá nhiều thủ tục.
    Một trong nhiều khó khăn là thuyết phục các cao thủ. Cascadeur Lữ Đắc Long tâm sự: "Ban đầu có nhiều người không tin tưởng chúng tôi có thể làm được, nhưng đến thời điểm này, nhiều môn phái trước đây từ chối đã nhận lời tham gia. Thầy Hà Châu năm nay 82 tuổi và đã gác kiếm giang hồ hơn 10 năm nay. Tôi và nhạc sĩ Hoài An đã phải tới nhà mời tới 4 lần thầy mới đồng ý tham gia". Sự xuất hiện của võ sư Hà Châu đã là một thành công của chương trình, bởi lẽ ông được coi là "cây đa cây đề" trong giới võ sư Việt Nam và không phải lúc nào cũng nhận lời biểu diễn.
    Đạo diễn của chương trình là Lâm Lê Dũng, một người có nhiều duyên nợ với nhạc sĩ Hoài An. Một sân khấu hoành tráng với 100 trống trận, .
    Theo đạo diễn chương trình Lâm Lê Dũng, sân khấu sẽ có hình một chiếc trống lớn với đường kính 12m hình xoáy âm dương có thể tách làm hai nửa, 100 trống trận và 9 đầu rồng tương ứng với 9 môn phái sẽ được dựng lên nhằm làm cho ra "chất" một đại hội quy tụ các cao thủ võ lâm. Đại hội lần này còn đậm màu công nghệ với sự xuất hiện của một màn hình 400 inch hình mặt trăng chạy slide các hình ảnh 3D võ thuật.
    Điểm mặt anh tài
    Chuyện Hoài An đứng ra làm cầu nối tổ chức chương trình khiến nhiều người khá ngạc nhiên bởi anh được biết đến nhiều với vai trò nhạc sĩ. Nhạc sĩ này cho biết: "Từ nhỏ tôi đã xem nhiều chương trình biểu diễn võ thuật và cũng biết nhiều người giỏi thực sự. Lớn lên, khi xem các chương trình võ thuật nước ngoài, tôi biết chắc người Việt Nam không hề kém, thậm chí còn có thể diễn hay hơn. Trước nay, có nhiều người hiểu sai về võ thuật. Võ thuật không phải dùng để đấm đá mà trước tiên là để rèn luyện cho người ta sự tự tin, điềm tĩnh và sức khoẻ".
    [​IMG]
    Một thế võ phái Bạch Mi

    Chi tiết những tiết mục nguy hiểm sẽ được trình diễn vẫn được giữ kín nhưng sức hấp dẫn của chương trình thì có thể... đánh hơi được. Chương trình sẽ có màn công phá chừng 50 viên gạch bằng đầu cùng nhiều tiết mục mới lạ khác. Dự kiến sẽ có khoảng gần 100 võ sư tham gia festival này trong đó có tên tuổi lớn như: Võ sư đại lực sĩ quốc tế Hà Châu, võ sư Lâm Thành Khanh, võ sư Tô Thiếu Kiệt, võ sư Lưu Kiếm Xương, võ sư Lưu Phước Thành, võ sư Đào Trọng Hiền, võ sư Đinh Chí Dũng, võ sư Từ Tiết Hằng và võ sư người Pháp Phillipe Gaudin. Võ sư Hà Châu đã 82 tuổi là cao thủ cao tuổi nhất tham gia đại hội võ lâm lần này với hai bài biểu diễn kéo dài khoảng 10 phút.
    [​IMG]
    Nhạc sĩ Hoài An múa võ.

    Bản thân nhạc sĩ Hoài An cũng là một người nhà võ. Anh được xem là dân chơi côn nhị khúc thứ thiệt. "Tôi tập võ cũng lâu rồi và chỉ muốn đứng ra làm cầu nối để có thể tổ chức một đại hội dành cho giới võ lâm. Có những người rất giỏi và cá tính nên để mời những vị này diễn chung với nhau là cả một vấn đề. Thêm nữa, cũng có người đã quy ẩn nên mời được họ tham gia rất khó khăn", nhạc sĩ Hoài An cho biết.
    Trong đêm hội quần anh sắp tới, người ta hy vọng sẽ có nhiều kỷ lục Việt Nam được xác lập.
    Bích Hạnh
    Ảnh: Lữ Đắc Long

    u?c lonelymanus s?a vo 20:08 ngy 14/09/2006
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Bác TamTai box Võ thuật làm đấy, chẳng phải tụi làm show vớ vẩn đâu. (Chắc chắn chuyên nghiệp hấp dẫn hơn bọn làm event Bi-Rain vừa rồi nhiều). Bác yên tâm, bay vào Saigon mà xem
    u?c lonelymanus s?a vo 20:12 ngy 14/09/2006
  5. unrepeat

    unrepeat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hấp dẫn quá, tiếc là mình ở xa không xem được. Giá mà có bạn nào hình rồi upload cho anh em ở xa có thể thưởng lãm thì tuyệt.
  6. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    anh lonely ơi anh có đi xem không , nếu đi thi? ru? thêm anh em trong box cu?ng đi cho vui
  7. sihyeu

    sihyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quá hay rồi, phải thế chứ.
    Thèm được vào xem quá.
  8. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng các võ gia thành phố HCM, rất mong chương trình diễn ra đúng kế hoạch, cụ thể lấy từ trang của Cửu long tranh bá như sau:
    Mười năm thái bình:
    Sau trận chiến ở Nam Kinh, giang hồ trở nên tĩnh lặng với khúc hát ?oTình ca thảo nguyên? do ca sĩ Lương Chí Cường thể hiện, chào đón võ lâm thái bình.
    Người người phấn khởi vì Cửu Long đại loạn đã đi vào dĩ vãng:
    Sư tử hý cầu do Hằng Anh Đường thực hiện.
    Lân leo cột do Tinh Anh Đường thực hiện.
    Lân lên Mai Hoa Thung do Nhơn Nghĩa Đường thực hiện ?" kỷ lục võ thuật mới ở Việt Nam (lân nhảy 3,2m không lấy đà).
    Trong chuỗi ngày yên bình đó, các thi nhân đã viết nên biết bao áng văn chương bất hủ. Võ Lâm sơn trang đã đứng ra tổ chức cuộc khảo thí văn chương và trao giải ?oVõ Lâm Giai Thoại?.

    Sóng gió giang hồ:
    Mười năm trôi qua? Giang hồ tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Nhưng trong sự thanh bình đó đang sục sôi những đợt sóng ngầm. Các môn phái nhỏ âm thầm xây dựng lực lượng trong khi Cửu Đại Môn Phái không xen vào chuyện giang hồ:
    Vĩnh Xuân Nam Anh môn với các tuyệt kỹ:
    Luyện công với Mộc nhân
    Hồ hình quyền
    Triệt quyền đạo phân thế
    Công phá gạch qua chồng báo
    Hồng Gia La Phù Sơn môn với tuyệt kỹ Hổ hạc song hình quyền.

    Cửu Long Tranh Bá:
    Bỗng một tin đồn lan nhanh xé toạc bức tranh yên tĩnh đó. Truyền thuyết về Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện. Đó là 9 mảnh ngọc vỡ nhưng nếu ai có đủ 9 mảnh sẽ biết được bí mật về sự mất tích của Cửu Long Anh Hùng, học được tất cả võ công của họ. Và quan trọng nhất, người sở hữu viên ngọc này sẽ nắm quyền hiệu lệnh giang hồ, lên ngôi Long Đế. Sóng gió lại nổi lên? Sáu trong Cửu Đại Môn Phái lần lượt tái xuất giang hồ, thu nhận đệ tử, khuyếch trương thanh thế.
    Ca khúc chính thức của Cửu Long Tranh Bá Việt Nam ?oNước mắt tương phùng? do Lương Bích Hữu trình bày đánh dấu một thời kỳ mới của võ lâm.
    Sáu trong Cửu Đại Môn Phái lần lượt xuất hiện. Tuyệt kỹ võ học của các môn phái lần lượt được các đại cao thủ chân chính thể hiện:
    Đường Lang đao ?" Ma giáo đao pháp
    Túy quyền ?" Cái bang võ học
    Thương thuật ?" Lục Lâm thương pháp
    Lưỡng tiết côn ?" Thiếu Lâm côn pháp
    Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm ?" Võ Đang tuyệt học
    Đoản kiếm thuật ?" Bí cung độc thủ
    Võ lâm ngày càng xuất hiện nhiều cao nhân với những tuyệt kỹ công phu vượt xa khả năng con người:
    Nội công Nhất dương chỉ ?" Bạch Mi phái
    Tuyệt kỹ đóng đinh bằng tay (võ sư Philipgaudin) ?" Hồng Gia Quyền
    Thiết sa chưởng
    Thiết đầu công ?" Kỉ lục võ thuật mới ở VN (dùng đầu công phá hơn 40 viên gạch trong vòng 1 phút)
    Dùng thương đẩy xe nặng hàng tấn
    (www.cuulong.com.vn)
    Kiểu này có khi ta vứt đao thương lên đường...bấm chuột, đánh quái diệt quỷ nhặt huyết tinh, nhỡ ra có va chạm xích mích gì trên mạng thì ta vác cái "ta" ảo trên mạng đi đánh nhau, đỡ thiệt thân các bác nhỉ.
  9. TamTai

    TamTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các môn phái tham gia chương trình:
    1. Thiếu Lâm Hồng Gia Việt Nam
    ? Vs Đại Lực Sĩ Quốc Tế Hà Châu
    ? Vs Hà Lý,
    ? Vs Phillipe Gaudin
    2. Thái Cực Quyền
    ? Vs Tô Thiếu Kiệt
    3. Bạch Mi
    ? Vs Lưu Phước Thành
    ? Vs Hồ Lê Nguyên Khôi
    4. Wushu ?" Trung tâm đào tạo VĐV Võ Thuật TpHCM.
    ? Vs Đinh Chí Dũng
    5. Thiếu Lâm Châu Gia Quảng Đông ?" Nhơn Nghĩa Đường
    ? Vs Lưu Kiếm Xương
    ? Vs Trần Cửu
    ? Vs Lưu Hoán Phi
    6. Tinh Anh Đường
    ? Vs Triệu Vi Tài
    7. Hằng Anh Đường
    ? Vs Từ Tiết Hằng
    8. Hồng Gia La Phù Sơn
    ? Vs Lâm Thành Khanh
    9. Vĩnh Xuân Nam Anh
    ? Vs Đào Trọng Hiền
    10. Thái Lý Phật
    ? Vs Ngọc Sơn
    11. nhóm Cascadeurs Hội Điện Ảnh TpHCM
    ? Ông Lữ Đắc Long
  10. TamTai

    TamTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh Tây mê võ
    23:03:43, 15/09/2006Lữ Đắc Long


    Võ sư Hà Châu (giữa) trong một buổi tập với anh Tây mê võ
    Đến cuối đời, một cao thủ như võ sư Hà Châu với biết bao tuyệt kỹ công phu, lại được một thanh niên? Tây lĩnh giáo và xin làm môn đệ chân truyền, xem ra quả là chuyện hy hữu.
    Hành trình sang xứ võ
    Năm tuổi là môn đồ của karate rồi judo, miệt mài đến năm 12 tuổi dường như Philippe vẫn chưa thỏa mãn với vốn kung fu mình đã học. Nghe lời anh bạn người Hoa, Philippe tìm cách sang Trung Quốc để tầm sư học võ. Sự đam mê của cậu bé 12 tuổi không thể nào được cha mẹ đồng ý, vì muốn con mình lo học chữ, thế là anh không có "tài trợ" để có thể thực hiện đam mê của mình. Thấy Philippe buồn, ông nội thương cháu đã lén mua vé máy bay cho anh sang Trung Quốc, để anh đến được thiên đường võ học của mình.
    Qua đến Trung Quốc, không có nghĩa là Philippe sẽ được học võ ngay, mà anh phải tìm cách tham gia vào các cuộc thi võ từ cấp thấp đến cấp cao. Chính nhờ những buổi biểu diễn và những chiến thắng đầy thuyết phục trong các lần tham gia thi đấu tại đại hội võ thuật, anh đã được nhận các suất "học bổng" miễn phí, thế là cơ hội nâng cao sở học võ thuật của mình đã trở thành hiện thực. Từ đó cứ mỗi năm, khoảng 3 - 4 lần anh đều sang Trung Quốc dự các khóa bồi dưỡng nâng cao, mỗi lần có khi hai tuần, cũng có khi cả tháng trời miệt mài với các chiêu thức võ công. Thấy anh quá say mê tập luyện, nhất là các màn biểu diễn nội công, thầy dạy võ đã kể cho Philippe nghe về một vị võ sư rất nổi tiếng tại Việt Nam tên Hà Châu.

    Năm 19 tuổi, lần đầu tiên anh theo một nhóm bạn đến Việt Nam du lịch. Sau đó, Philippe về Pháp một thời gian, mãi đến năm 2001 anh quay trở lại Việt Nam và quyết định chọn nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Cứ tưởng lời nói hôm nào của thầy dạy võ như gió thoảng qua, vậy mà anh thanh niên Philippe vẫn ghi nhớ như in trong đầu mình và tâm nguyện là quyết tìm được bậc chân sư này. Trong giai đoạn này là lúc võ sư Hà Châu đang "gác kiếm giang hồ" nên việc tìm ra tung tích thầy Châu là một việc không dễ dàng đối với anh chàng người Pháp xa xứ. Một người bạn đồng nghiệp tên Phi Hùng cũng đã tình cờ kể cho anh nghe những câu chuyện về võ sư nổi tiếng Hà Châu mà anh rất mong được "tầm sư học đạo". Và khi hiểu được mong muốn của Philippe, người bạn này đã cùng anh đi khắp khu vực Thủ Thiêm để tìm cho ra vị võ sư tên Hà Châu. Sau một thời gian hỏi han, tìm kiếm khắp các con đường ngõ hẻm ở Thủ Thiêm, cuối cùng anh cũng tìm được thầy Châu mà sau này, anh luôn tôn kính gọi là "sư phụ".
    Được diện kiến thầy, nghe và thấy những điều thầy nói về võ học, Philippe bị cuốn hút ngay. Thế là tuần ba buổi, người dân quanh khu vực Thủ Thiêm cứ thấy một ông già tóc bạc phơ và một anh Tây đầu "trọc lóc" mạn đàm về võ công ở quán cà phê đầu hẻm. Mãi gần một năm sau, Philippe mới dám xin thầy được gia nhập sư môn Hồng Gia - Hà Châu.
    Ông bố làm vệ sĩ
    Thời gian này, Philippe được mời về làm việc ở Công ty vệ sĩ Long Hải, và anh đã gắn bó ở đây 4 năm với chức danh cố vấn, nhưng có lẽ việc mà anh yêu thích nhất vẫn là học võ ở thầy Hà Châu. Khi được hỏi: "Vì sao anh lại theo nghề vệ sĩ?", Philippe cười và nói: "Tôi đã làm việc trong lĩnh vực an ninh từ lúc 18 tuổi đến giờ nên cũng biết "chút chút" về nghiệp vụ". Vốn thích nghe nhạc Việt Nam, nhất là dân ca do Hương Lan, Phi Nhung, Cẩm Ly hát, cả nhạc của Trịnh Công Sơn và ca sĩ Mỹ Tâm... nên những lúc "nhàn rỗi" anh được mời hộ tống cho vợ chồng nữ ca sĩ Luyn và Công Thành trong những chuyến lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Qua đó, anh biết khá nhiều nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại. Thế là họ giới thiệu với nhau, sẵn "máu" mê nghệ sĩ nên anh đã nhận lời làm vệ sĩ cho các các nghệ sĩ Phi Nhung, Như Quỳnh... trong những chuyến lưu diễn Thụy Sĩ, Đức, Bỉ, Pháp... Trước bảo vệ họ, sau cũng thỏa lòng nghe nhạc. Có lẽ họ thích phong cách "bảo vệ" của Philippe là không chủ trương gây sự, chỉ ôn hòa, lịch sự và đúng luật để giải quyết mọi việc, vì vậy mà phù hợp với tính cách của các nghệ sĩ Việt Nam.
    Anh Tây mê võ trong cuộc sống thường ngày
    Bốn năm làm việc ở Công ty Long Hải đã giúp cho anh rất nhiều kinh nghiệm sống ở Việt Nam. Cũng thời gian này, Philippe đã cưới vợ là người Việt Nam (từng là học trò võ của Philippe) và đã có với nhau 3 cô con gái. Cô con gái lớn 11 tuổi và cô bé này cũng vừa giành được giải nhất về quyền thuật ở Pháp! Hiện nay, anh đã chuyển "công tác" sang làm cố vấn ở Công ty vệ sĩ Viễn Đông, Công ty quản lý 40 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp trong công tác bảo vệ yếu nhân và tư vấn về an ninh trong công tác bảo vệ cho các khách hàng. Hằng ngày, anh luôn tất bật với các hợp đồng, do làm việc hiệu quả và uy tín nên ngày càng có nhiều khách hàng.
    Hiện nay, Công ty Viễn Đông đã biên soạn và đưa vào sử dụng bộ tài liệu huấn luyện vệ sĩ theo đúng quy định của luật pháp Việt Nam và đúng theo những tiêu chuẩn trong công tác bảo vệ. Tất cả các nhân viên vệ sĩ của Viễn Đông đều được công ty tạo điều kiện cho tham gia các lớp huấn luyện và tập luyện võ thuật thường xuyên tại sân tập quận 2.
    Võ thuật giữa đời thường
    Philippe sinh năm 1971, nhưng thoạt nhìn không ai biết Philippe đã có hơn 30 năm luyện võ. Võ sư Hà Châu mến tài chàng trai đam mê võ thuật mà nói rằng: "Anh ấy có bằng cấp quốc tế đàng hoàng, nên gọi tôi bằng thầy tôi không dám nhận. Tôi xem anh ấy như một người mê võ và tôi chỉ vẽ vài ba chiêu vậy thôi". Riêng Philippe thì không giấu tình cảm thật khi ban tổ chức một cuộc thi may hai áo choàng cho hai người để biểu diễn theo lời yêu cầu của võ sư Hà Châu, anh từ chối thẳng: "Không được, chỉ có thầy mới xứng đáng mặc chiếc áo ấy, Philippe còn phải học hỏi nhiều lắm!".
    Nhìn Philippe cao lớn, đẹp trai, lại nói tiếng Việt khá sành, bởi theo Philippe: muốn học võ Việt Nam mà không biết tiếng Việt Nam thì làm sao cảm thụ được hết cái tinh hoa của võ thuật. Trong buổi bàn luận chương trình biểu diễn "Cửu Long Hội Ngộ" do Công ty VinaGame phối hợp với Trung tâm ca nhạc Bến Thành sẽ được tổ chức vào ngày 17.9 tới đây, nhìn Philippe tranh luận với nhạc sĩ Hoài An về võ học một cách say mê và đầy hứng thú, từng môn võ, từng cách luyện công rồi cả đạo đức của người học võ, xem ra Philippe khá tường tận. Anh mê võ đến độ xin phép thầy Hà Châu thuê một căn nhà thật to ở đường Trần Não, quận 2 để làm sân tập, trang bị khá đầy đủ dụng cụ luyện tập và dành riêng cho những ai thực sự yêu võ.
    Rồi anh còn lập cả trang web honggiahachau bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để quảng bá võ học của người Việt Nam cho toàn thế giới biết. Philippe tâm sự: "Mình đã từng xin phép vào Hội Võ cổ truyền, nhưng mãi đến nay vẫn chưa vào được, buồn lắm nhưng không biết làm sao. Mình nghĩ, xây dựng võ đường để giúp các bạn trẻ có cơ hội luyện võ cho khỏe mạnh, đủ tự tin để có thể làm việc tốt cho xã hội và cái chính là để thầy được vui. Năm nay, thầy 83 tuổi rồi, điều gì giúp cho thầy vui mình đều cố gắng làm hết, chỉ mong thầy sống khỏe và sống lâu. Vừa rồi, mình cùng với thầy sang Pháp một tháng để biểu diễn và dạy võ. Vui lắm! Ban đầu nhiều người cứ tưởng là võ sư Hà Châu giả, nhưng khi thầy biểu diễn họ đã cổ vũ quá trời. Nói thật, tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, từng đấu đài với nhiều cao thủ của các môn phái khác, nhưng tôi chưa thấy ai giỏi thật sự như thầy Hà Châu! Sắp tới tại chương trình ?oCửu Long Hội Ngộ?, mình cùng với sư huynh là anh Hà Lý sẽ biểu diễn nhiều tiết mục. Thật ra, Philippe không thích biểu diễn, nhưng nếu thầy muốn là Philippe đi ngay, vì cứ thấy thầy vui là mình sướng lắm".
    L.Đ.L

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này