1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội trở thành thành viên của tổ chức sinh viên quốc tế nhất thế giới AIESEC!

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi AIESEC, 13/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AIESEC

    AIESEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội trở thành thành viên của tổ chức sinh viên quốc tế nhất thế giới AIESEC!

    Bạn là sinh viên đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh?

    Bạn năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết?

    Bạn yêu thích các hoạt động xã hội và mong muốn có cơ hội trở thành một nhà lãnh đạo tài ba?

    Bạn mơ ước được thực tập và nghiên cứu ở nước ngoài?

    Bạn mong muốn được làm việc ở các tập đoàn nổi tiếng, gặp gỡ 23000 sinh viên đến từ 1100 trường đại học thuộc 110 quốc gia và vùng lãnh thổ?


    Nếu như câu trả lời của bạn là CÓ, hãy tự khẳng định mình bằng việc tham gia vào AIESEC- Tổ chức phi chính phủ do sinh viên lập nên với mục tiêu tìm kiếm, phát triển và hoàn thiện các kĩ năng cho sinh viên thông qua các hội nghị quốc tế, các chương trình trao đổi, thực tập cho sinh viên giữa các nước thành viên.

    Ra đời từ năm 1948, AIESEC toàn cầu đã gặt hái được rất nhiều thành công và là một tổ chức có uy tín trên thế giới, đã cung cấp 5000 vị trí lãnh đạo và tổ chức hơn 350 hội nghị quốc tế mỗi năm. Ngoài ra, AIESEC còn mang đến cho sinh viên hơn 8000 cơ hội thực tập tại các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như Electrolux, PricewaterhouseCoopers, Unilever, Sony, Microsoft,?

    Tại Việt Nam, mặc dù vẫn còn khá mới mẻ nhưng với sự cố gắng không ngừng và nhận được sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản và Ấn Độ, AIESEC Việt Nam đã sở hữu một đội ngũ sinh viên tiềm năng từ 20 trường đại học hàng đầu. Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ: www.aiesec.org hoặc http://www.youtube.com/watch?v=Xo5AngUR44A

    Hiện nay, AIESEC thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện đợt tuyển thành viên mới. Bạn hãy hoàn thành bản đăng ký ngay hôm nay ( Download:http://www.mediafire.com/?ltrp1gyzydv ) và gửi đến địa chỉ email: aiesec.hochiminh@gmail.com

    Hạn chót đăng ký: 23h ngày 23 tháng 03 năm 2008

    Thân mời các bạn đến tham dự

    BUỔI HỘI THẢO AIESEC- FLY WITH US để có cái nhìn rõ hơn về tổ chức này cũng như cách thức tham gia, nội dung hoạt động.

    Hội thảo sẽ được tổ chức tại SIBME (433, Cong Hoa str, Ward 15, Tan Binh district) vào:

    Ngày
    16/03/2008 từ 14h đến 15h30 (Dành cho chương trình thực tập sinh)

    Ngày 16/03/2008 từ 16h đến 17h30 (Dành cho mọi đối tượng sv).

    Để đăng ký tham dự cũng như có thêm thông tin chi tiết về chương trình, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại:

    Ly Thi Bich Nga (0955 129 265) Nguyen Thuy Vy (0907 827 068)

    Hoặc email : aiesec.hochiminh@gmail.com
  2. AIESEC

    AIESEC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngày bước vào AIESEC là một cột mốc đầy ý nghĩa đối với tôi.
    Tôi gặp những người bạn từ nhiều nơi khác nhau, nhiều quan điểm khác nhau, tôi thấy họ cố gắng, tôi thấy họ làm việc, cống hiến, và phát triển.
    Tôi học cách quản lý thời gian, rồi học cách sắp đặt kế hoạch cuộc đời.
    Tôi, từ một sinh viên miệt mài đèn sách giữa một ao đời phẳng lặng, tự tìm thấy cho mình một góc khác của cuộc đời.
    Là AIESECers, sẽ có lúc nào đó bạn cũng như tôi, sẽ làm vẫn còn ngồi trước máy tính khi đã qua giờ cơm, sẽ chẳng được một giấy ngủ trưa trong những chương trình chuẩn bị dài ngoằn, sẽ thức tới 2,3 h sáng mà không hề buồn ngủ trong khi mà bạn chỉ có thể thức học bài tới 12h đêm, sẽ thấy mình online trên MSN nhiều hơn trên yahoo mes đến nỗi bạn bè tưởng bạn bốc hơi?
    Sẽ có lúc nào đó, bạn thấy nhớ tha thiết mấy đứa bạn cũ đã lâu không gặp, nhớ tha thiết những quán café bạn vẫn la cà, hay nhớ tha thiết những buổi chiều dạo mát thơ thẩn dưới chân nhà thờ đức bà?
    Sẽ có lúc bạn thấy mình chạy như bay từ trường về nhà rồi từ nhà về văn phòng AIESEC, sẽ thấy bạn lo lắng trước những buổi meeting quan trọng, sẽ thấy bạn chạy lung tung vòng quanh các trường đại học khi người ta đang ngồi trong lớp học bài, sẽ thấy mình vẫn ngồi design một lô văn bản khi list yahoo mes của bạn đã off gần hết.
    Những lúc như vậy, bạn thấy mình đã sống hết mình!
    Và một lúc nào đó trong những ngày không AIESEC bạn gặp lại những người bạn cũ, ngồi đọc sách trong quán café quen thuộc hay đi dạo ở nhà thờ Đức bà, bạn chợt nhận ra ?o Ồh, mình đã lớn hơn đấy nhỉ? Bạn thấy hạnh phúc vì mình đã chẳng sống phí, bạn thấy vui khi vừa tổ chức một sự kiện hoàn thành mà môn thi vừa rồi vẫn trên 8 điểm.
    Và bạn tin tưởng, bạn có thể làm tất cả, bạn thấy một tương lai tươi sang mà ở đó bạn là ngọn lửa, là tâm điểm của một cuộc sống không có chữ ?o Buông xuôi?
    Với AIESEC tôi đã phát hiện ra mình thế đấy!
    Ta Nguyen Phương Thao,
    K44A
    Project Leader of Entrepreneurship Project
    AIESEC at HCM City Photobucket
  3. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ko có ở HN hả bạn?

Chia sẻ trang này