1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm cho các thành viên German club

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi nguoi_ha_noi, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Trish rửa bát hả.... chủ cho về ăn lương hưu sớm em ah....Trish rửa 10 cái thì làm 9 cái vỡ ( cái này lá có chứng minh hẳn hoi nha )....chủ quán thuê Trish rửa chắc đóng cửa tiệm luôn......Trish thông cảm tính anh là cứ hay nói thật mà sự thật nó hay mất lòng có gì cô bỏ qua cho anh nha .....kẹo ra đưòng lại kêu đầu gấu hỏi anh .....hihihi .
    - I have Chic, I have Hasch, I have Takak in da Tasch, LSD hab I auch, des is alles was I brauch!! -
    - <SPAN lang=EN-GB style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman; mso-fareast-font-family: Times New Roman; mso-ansi-language: EN-GB; ms
  2. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanbai nói thế ai dám thuê em nữa. Hic, em hỏi chị BTT nghiêm túc. Anh nói thế chị ấy lại từ chối thì có khổ em không cơ chứ. Anh em mà chả giúp nhau gì cả. Anh đỉu
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.
    Tránh xa tôi ra nếu không muốn cãi nhau .





  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Anh Thanbai nói thế ai dám thuê em nữa. Hic, em hỏi chị BTT nghiêm túc. Anh nói thế chị ấy lại từ chối thì có khổ em không cơ chứ. Anh em mà chả giúp nhau gì cả. Anh đỉu
    Liebe ist nicht blind, aber sie sieht nicht.
    Tránh xa tôi ra nếu không muốn cãi nhau .





  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thích sang Tây đức làm ko? Chị cho số điện thoại của một khách quen..gọi điên cho anh ý..hỏi xem chắc là được đấy?
    ScheiYe mất handy...mai đến xin lai số cho ..đảm bảo 100%
    Ngu`oi ta&nbsp; no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  5. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Thích sang Tây đức làm ko? Chị cho số điện thoại của một khách quen..gọi điên cho anh ý..hỏi xem chắc là được đấy?
    ScheiYe mất handy...mai đến xin lai số cho ..đảm bảo 100%
    Ngu`oi ta&nbsp; no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  6. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tris cũng ở Rostock à, thằng Thần bài là thằng cu Hào phải không ? Hay cu Hùng thế ?
    Tris là ai thế nhỉ .
    Mình nghĩ là không có ai thuê tris làm chân rửa bát đâu . Tớ cũng vậy, vì chủ họ thuê chân này là cần người làm việc cả ngày và bền bỉ sức khoẻ . Tụi mình học sinh sinh viên, làm bữa đực bữa cái, tính tình lại nhóng lên chơi bời, làm việc qua quýt ,Vả lại việc tốt người ta xí phần làm hết sao đến phần mình. Bên này tìm việc thì hỏi và làm thân ông Quyết lùn hoặc dì Thía ấy . Dì ấy hay nhận đặt cỗ bàn đám cưới đám hỏi sinh nhật , nên cần người chạy bồi kiêm phụ bếp . Nói chung là "lăng quăng viên" hôm rày tớ làm được 70 euro , công việc là dọn bàn ghế, tỉa củ quả rau sống . Tớ sợ mấy cái này là đàng ấy không làm được , vì nghe cu Hào nó bảo đàng ấy rửa bát mà còn vụng thì tỉa củ quả cũng nát như tương bấy, hỏng tiếc ngùi ta thui
    Hè có người thuê bán hoa quả đấy, đàng ấy có muốn tí tiền đi chơi không ?Công việc nói chung là phải cần cù và chịu khó. Chứ đàng ấy chọn việc dễ thì khó đấy .
    Chị gì post trên bài của em ơi, chị ở dresden phải không, hẳn chị biết gia đình Mỹ An và Anh Quân hỉ Em thì chả ngại việc nhưng em ở xa quá, tiếc ghê bà chị ạ. vả lại em còn đi học nữa
  7. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tris cũng ở Rostock à, thằng Thần bài là thằng cu Hào phải không ? Hay cu Hùng thế ?
    Tris là ai thế nhỉ .
    Mình nghĩ là không có ai thuê tris làm chân rửa bát đâu . Tớ cũng vậy, vì chủ họ thuê chân này là cần người làm việc cả ngày và bền bỉ sức khoẻ . Tụi mình học sinh sinh viên, làm bữa đực bữa cái, tính tình lại nhóng lên chơi bời, làm việc qua quýt ,Vả lại việc tốt người ta xí phần làm hết sao đến phần mình. Bên này tìm việc thì hỏi và làm thân ông Quyết lùn hoặc dì Thía ấy . Dì ấy hay nhận đặt cỗ bàn đám cưới đám hỏi sinh nhật , nên cần người chạy bồi kiêm phụ bếp . Nói chung là "lăng quăng viên" hôm rày tớ làm được 70 euro , công việc là dọn bàn ghế, tỉa củ quả rau sống . Tớ sợ mấy cái này là đàng ấy không làm được , vì nghe cu Hào nó bảo đàng ấy rửa bát mà còn vụng thì tỉa củ quả cũng nát như tương bấy, hỏng tiếc ngùi ta thui
    Hè có người thuê bán hoa quả đấy, đàng ấy có muốn tí tiền đi chơi không ?Công việc nói chung là phải cần cù và chịu khó. Chứ đàng ấy chọn việc dễ thì khó đấy .
    Chị gì post trên bài của em ơi, chị ở dresden phải không, hẳn chị biết gia đình Mỹ An và Anh Quân hỉ Em thì chả ngại việc nhưng em ở xa quá, tiếc ghê bà chị ạ. vả lại em còn đi học nữa
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra chị Đép không đi học Đi bán hoa quả bê mấy cái thùng hoa quả đấy mà không có sức khoẻ thì 2 bữa về gẫy lưng, tiền thuốc còn quá cả tiền lương... Việc dễ thì có đi hái táo với nho, hoặc thu hoạch men rượu vào mùa hè, dưới miền Nam nước Đức người ta thuê nhiều lắm đấy. Việc thì chẳng khó mỗi tội lương thấp, giang nắng cả ngày, thu hoạch men rượu thì gai nó cào cho sứt hết cả người có chịu được ko?? Còn nữa, vào mùa hè, các nhà máy người ta hay tuyển sinh viên vào làm ở FlieYbahn lắm, phía Đông thì ít nhưng phía Tây, mạn Stuttgart và München thì nhiều, lương cũng khá, mỗi tội vất vả. Nhưng người cần việc thì đông mà việc thì chỉ có hạn, muốn đi làm hè thì bây giờ đã phải gửi bewerbung xong rồi. Phải nghe ngóng xem thế nào thôi.
    Na nà ná na nà, hè ta đi quấn chỉ..
  9. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế hoá ra chị Đép không đi học Đi bán hoa quả bê mấy cái thùng hoa quả đấy mà không có sức khoẻ thì 2 bữa về gẫy lưng, tiền thuốc còn quá cả tiền lương... Việc dễ thì có đi hái táo với nho, hoặc thu hoạch men rượu vào mùa hè, dưới miền Nam nước Đức người ta thuê nhiều lắm đấy. Việc thì chẳng khó mỗi tội lương thấp, giang nắng cả ngày, thu hoạch men rượu thì gai nó cào cho sứt hết cả người có chịu được ko?? Còn nữa, vào mùa hè, các nhà máy người ta hay tuyển sinh viên vào làm ở FlieYbahn lắm, phía Đông thì ít nhưng phía Tây, mạn Stuttgart và München thì nhiều, lương cũng khá, mỗi tội vất vả. Nhưng người cần việc thì đông mà việc thì chỉ có hạn, muốn đi làm hè thì bây giờ đã phải gửi bewerbung xong rồi. Phải nghe ngóng xem thế nào thôi.
    Na nà ná na nà, hè ta đi quấn chỉ..
  10. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Quấn chỉ là cái giề hả chị?
    Được cái cả họ nhà mình bên Đức, lại có cửa hàng ăn riêng nên hễ cứ ai sang đấy, không lắc chảo thì cũng bưng bê , chả làm được nghề nào khác cả...........

Chia sẻ trang này