1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơ hội việc làm: thông báo cần tuyển nhân viên làm theo hợp đồng. Vào đây đê

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi dixuyenquamuathu, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cần gì phải tự nàm mình lổi bật thế hử Hunter? Cái gì chứ riêng chuyện không có râu đã làm cậu quá lổi bật rồi, hehe
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Này Hunter, quả thật là cậu rất dũng cảm như lời người ta khen, nhưng như thế để làm gì? Cậu cứ ra sức chê người này người kia mục đích cuối cùng là gì sao ko nói ra luôn đi. Cậu muốn bọn tớ nghĩ rằng bọn tớ đã già, bọn tớ xấu để cậu có cơ hội để cưa bọn tớ á? Cứ chờ đây em trai ạ! Cậu còn xếp hàng sau nhiều người lắm! Mà nếu có chọn chắc cậu ko nằm trong tầm ngắm đâu
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    bị phản đối dữ quá vậy thì về CHF đây.[:D
    to209: ông nhớ tui nhá đá quả lẻ nhá.
    ]
    Được hunter_girl sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 08/12/2003
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trời đất , quả đầu của tớ mà xấu á ? 4 nghìn đấy , hơi bị đắt , của hiếm của Hà Nội đấy nhé , nhìn lại đê...

    Tố Như vẫn khóc đêm trường
    Khi Kiều còn đứng bên đường Nguyễn Du
  5. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    dixuyenquamuathu ơi , qua moscow đi , nguyện làm xeôm cho ấy dó không náy lương đâu , ai lại nấy tiền của phụ nữ bao giờ
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !

Chia sẻ trang này