1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billiethekid, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét cái kiểu người thích chết này . Chết cho cái gì nó xứng đáng thì hãy chết chứ chết cho dăm ba cái thằng hời hợt , vô tâm thì chết làm gì hả Hãy sống và cho cuộc đời này có cơ hội được yêu , thế nhá .
    Con người sao mà ngu ngốc và yếu đuối thế không biết .
  2. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nói thật ... gần 30tuổi mà suy nghĩ ngu như ........................ nói chết thì ai chẳng nói được nhưng có dám hay kô mới là quan trọng ...... chết vì 1 thằng con trai vì nó bỏ mình _ có đáng kô nhỉ ............
  3. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của em, anh thấy em giống với ex anh quá! cô ấy cũng đã từng như em, nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã bình an! Sau đợt đó, cô ấy đã tự nhủ: sao mình ngu thế, quá dại dột, ngốc nghếch và không biết suy nghĩ, chỉ làm khổ bố mẹ! Và bây giờ cô ấy sống tốt hơn rất nhiều! Em hiểu mình phải làm j chứ?!
  4. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là mình k thuộc thể loại thích chết hoặc hay vật vã khóc than. Đó chỉ là cái ý nghĩ trong đầu mà nếu nói ra với ai sẽ nghe đc luôn những câu tương tự như mọi người và tất cả sẽ nhìn mình như một đối tượng tâm thần cần theo dõi sát sao mọi động thái.
    Cũng như khi viết, biết sẽ nghe chửi, vì trong giai đoạn này, chửi hay không cũng thế.
    Tôi vẫn đi làm hằng ngày, tối vẫn đi học TA và vừa lấy đc một vài chứng chỉ ngon lành vì thực tế tôi hiểu sớm hay muộn, mình sẽ buộc phải quên nỗi buồn này - tình yêu và một số thất bại quan trọng khác nữa...
    Chỉ có đièu đôi lúc vẫn thấy chới với, khi mà người ta đang quen với một thế giới quá khác biệt với thế giới hiện tại, có những lúc thấy áp lực và mệt mỏi cảm thấy k thể chịu đựng nổi.
    Tôi nghĩ sẽ giống kiểu trong nhà có đám ma, biết là khóc ng ta chẳng sống lại đc, nhưng vẫn cứ khóc, rồi qua một giai đoạn nào đó, sẽ khác...
    Và vì chết là không thể. lại là đổ đc hết nỗi buồn và trách nhiệm cho ngưòi khác nên mới thèm... Vì ai cũng biết, đứa nào mà nó ngán sống đến tận cổ rồi, thì nó chả ngồi đây mà type làm gì cho mệt...
  5. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ chết cho tớ chết với. Xem cảm giác khi chết thế nào? Không bít có đau lắm không nhỉ? Chắc là cũng gần như cầm con dao cứa vào bắp chân hay đại loại như bị chó cắn? Hôm nọ 1 chú trường tớ học hành stress thế nào mà nhảy từ tầng 5 xuống. Kết quả là ... be bét. Hic, ghê lém. Không ngờ khi chết con người ta nhìn lại xấu xí đến thế :((.
  6. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em chắc chắn rằng, trong suốt quãng thời gian chị yêu anh ấy, chị cũng có những kỷ niệm rất vui phải ko ạ? Con người ta, khi buồn lại càng nghĩ về những điều đau buồn, để đến một mức nào đó, cái chết xuất hiện. Nhưng chị hãy nghĩ đến những kỷ niệm vui vẻ, không chỉ với anh ấy, mà với tất cả mọi người quanh chị, đâu phải cuộc sống này chỉ toàn nỗi đâu thôi đâu. Một niềm vui, dù là niềm vui nhỏ nhất, chính lúc này mới trở nên đáng giá nhất. Và nếu chị chết, tất cả những điều đó có thể mất đi, chị đành lòng thế thật sao. Giá trị của một cuộc sống tồn tại trong quá trình của nó, không phải kết quả.
    Có thể em đang còn quá trẻ tuổi để hiểu đc suy nghĩ của chị, nhưng nếu nói đến cái chết, không phải em chưa từng nghĩ đến, thậm chí là rất nhiều lần.Những mỗi lần ấy, em lại chợt nhớ đến một kỷ niệm của mình, niềm vui khi được đi học, đánh nhau đùa với bọn bạn trên lớp, thưởng thức những món ăn vặt, lần đầu tiên quen "ai kia", thậm chí là những lúc xấu hổ nhất mà giờ nhớ lại em vẫn ko khỏi bật cười và mặt đỏ dừ, và ý nghĩ muốn chết trong em lại tạm dừng lại. Là em, chính em là người được hưởng những điều thú vị đấy, không phải bố mẹ em, không phải bạn bè em, không phải "ai kia". Chị có thấy điều đó quý giá lắm ko?
    Chị là một con người, chị có quyền tự chấm dứt cuộc sống của mình, ko ai có thể phán xét quyết định đấy chị ạ. Nhưng nếu có thể, chị hãy thử tạo ra nhiều giá trị của mình hơn trong quãng đời còn lại, được ko chị? Em cũng đã tự quyết định con đường đi của mình, vẫn tiếp tục sống cùng với những nỗi đau, nỗi cô đơn, những giọt nước mắt từng đêm thâu để tận hưởng mỗi bình minh, mỗi quá trình tiến gần đến đoạn kết của mình.
    Nếu trước khi kill yourself, chị vẫn thấy buồn, vẫn thấy đau lòng, và nước mắt vẫn rơi thì hãy dừng lại chị nhé, vì như thế là chị vẫn còn muốn sống^^ Em chúc chị hạnh phúc với quyết định của mình!
  7. toctoctoc

    toctoctoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0

    Ích kỉ, hèn nhát, ngu ngốc.. những ai tự tử thì đều bị mắng như thế. Nhưng cuộc sống đâu phải ai cũng mạnh mẽ, dùng cảm, lí trí đâu ? Mỗi người một tính cách , một hoàn cảnh, nếu không đặt mình vào hc ng ta thì nói dễ lắm.
    6 năm không phải là quá dài, nhưng với 1 người con gái, mối tình 6 năm đã đóng 1 vai trò nào đó trong cuộc sống rồi. Lòng còn yêu mà đầu thì hận, cảm giác này vô cùng khó chịu..
    Bây giờ bạn có thể đi xa 1 thời gian k? , đi học cũng đuợc, đi du lịch cũng đuợc, hoặc nếu tìm đuợc việc làm phương xa cũng tốt.
    Miễn sao bạn tách mình ra khỏi mớ bòng bong này, có thêm thời gian để trải nghiệm cuộc sống mới, 1 cuộc sống không có ai cả , coi như là làm lại cuộc sống 1 lần nưã.
    Giờ ở nơi cũ , tất cả những gì bạn nhớ chỉ là hình bóng cuả người ta thôi bạn à.
    Mong bạn sớm vượt qua
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    trước khi chết thì nhớ viết di chúc cho tớ nhé
    keke,,ngày xưa mình uống thuốc ngủ nhìu quá,,hãi,,,,,có hôm tẹo nữa "ngủ" thịt,,sợ,,,ko dám nữa,,,hãi xanh mắt,,,từ đó ko ngủ đưọc thì thức
    Chết làm gì,tớ cũng đã từng nghĩ như thế,,nhưng khi chết thì cung lắm người kia cũng chỉ nhớ về bạn cùng lắm là,,,3 tháng,,,xong rồi,,hắn vẫn lại đi theo quỹ đạo của riêng hắn
    Chẹp,,chỉ khổ bố mẹ bạn thui,,,nuôi con lớn tần này rùi,,,chưa thấy báo đáp được cái gì lại còn,,,lá vàng còn ở trên cây-lá xanh đã rụng rơi ngay xuống thềm
    kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh
    Thương thay cho bạn
  9. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáu năm là chính thức yêu nhau, cộng cả thời gian ban đầu là cả chục năm trời, không phải là hời hợt để có thể nghĩ rằng giống một đứa trẻ mất đồ chơi thì khóc. Nhỉ.
    Đọc n lời khuyên của e gái turune bỗng thấy lòng nhẹ bẫng, giống như nghe tiếng đứa e bé bỏng ở nhà...
    Hôm nay đi ra ngoài đường, bỗng có một chuyện xảy ra làm mình cảm thấy mọi suy nghĩ thay đổi hẳn... Và mình biết mình đã lấy lại đc sức mạnh của mình.
  10. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Heroes don''t cry
    I can''t forget that afternoon
    So many times I''ve been thinking of you
    I''m happy that you''ve decided to live
    And what touches me most is what you said
    Heaven can wait, can wait, can wait, ...

Chia sẻ trang này