1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billiethekid, 14/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    EM HÃY KHÓC ĐI
    ( Haiyentran_159)
    Em hãy khóc đi em
    Đời còn nhiều chông gai lắm
    Nếu như chưa từng một lần đằm thằm
    Khóc đi em, rồi bỏ...phũ phàng
    Em hãy khóc đi em
    Kẻ bạc đó sẽ cười em yêu đuối
    Nhưng nếu chưa từng một lần " người trên kẻ dưới"
    Khóc đi em, rồi chắc chắn sẽ cười
    Em hãy khóc đi em
    Tình yêu như đêm tối nha nhem
    Nếu có lúc mộng mị khát thèm
    Sẽ có lúc bừng mình tỉnh giấc
    Em hãy khóc đi em
    Nếu như đã có khi đằm thắm
    Nếu như đã có khi....
    Thì em vẫn cứ khóc đi, rồi sẽ thấy mình còn đẹp lắm
    và nếu như ngắm hoàng hôn đang dần lặn xuống
    Em hãy nhủ thầm: Mai ánh bình minh lên!!!
    ( Tặng chị bài thơ em làm, đứa em gái bé bỏng của em cũng từng gục ngã vì tình yêu...Nhưng giờ nó đã và đang rất hp...chưa bao giwò em nghĩ cuộc sống k công bằng cả. Vì thể việc ta có nỗi buồn là hoàn toàn hợp lý khi ta đã vui thôi mà)
  2. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em xin người
    Em can người
    Người ơi... người có biết rằng em đọc cái to bích này mà em thấy chán cho cái xã hội ngày nay Toàn giả dối và đạo đức giả Muốn chết thì ra chợ mua cân thuốc chuột về xài là sẽ an bài ngay Đây lại còn viết bài lên đây làm cho những cái bọn ngu dốt như em xem qua cũng thấy bực và kinh tởm
    Giả dối quá
    Họ làm to bích này để thu hút sự chú ý đó mà
  3. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hèn hay không hèn đâu có nghĩa gì hả chị , hèn thuộc khổ . phật nói chỉ có khổ và diệt khổ thôi , nhưng chết có phải là cách diệt khổ không thì còn là câu hỏi chưa có câu trả lời rõ ràng
  4. arieta

    arieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quá ích kỷ bạn ah! Chít mà giải quyết được mọi việc thì tớ chít từ lâu rùi! :))
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    thuốc ngủ, treo cổ ko hiệu quả đâu bạn ạ, mình đã thử rồi (hoặc có thế là chưa đúng cách) Giờ tuy tớ vẫn còn chán nản, nhưng tớ nghĩ mình vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, chưa thanh thản ra đi được, khi nào thực sự thanh thản, tớ sẽ ra đi, quá tam ba bận mà, có lẽ lần cuối cùng sẽ được. Chết đâu có dễ đâu
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác muốn chết thì xuất hiện vài lần
    -Khi bố mất muốn theo bố
    -Khi mối tình đầu tan vỡ,đau quặn thắt --->muốn chết
    -Làm mọi người thất vọng lớn về mình----> muón chết!
    Muốn thì muốn nhưng có làm hay ko và khi nghĩ lại thì cuời.
    Chết thì dễ mà sống cho tốt khó lắm,tại sao ko sống để rồi làm lại,để ngẩng cao đầu.Qt nó là ở cái suy nghĩ thôi.
  7. luckyxike

    luckyxike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Muốn chết cũng có nhiều loại lắm
  8. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Gặp ta đi
    Ta sẽ cho mi chết ngay
  9. kebodoi

    kebodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bâ Kiỏằu_Phỏưn lỏĂi không nhỏằ> lỏằi anh dỏãn rỏằ"i, tơm hiỏằfu lỏĂi cô CĂm_thiỏu_ngoan mà hỏằc tỏưp thêm 'i.
    Hm, cho xem kâ tin nhỏn, lỏĂi tặỏằYng tặỏằÊng 'ang trên cĂp treo.
  10. billiethekid

    billiethekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhiều bạn viết, thấy buồn cười...
    Vì đúng là, kể cả bản thân mình, trước giờ thấy ai tự tử mình chả nghĩ người đó ngốc... Cũng như mình phải nhấn mạnh một lần nữa, nếu mình thực sự cho phép mình chết, thì đã chả phải chịu khổ cả năm trời. Một năm chứ mấy, nhưng nếu cứ tính ra từng ngày, từng phút, từng giây... cũng chẳng dễ thở lắm đâu...
    Có những lúc ước gì sáng mở mắt chả nhớ đc cái gì, khéo thế lại hay...
    Từ xưa tới nay, cũng chỉ có mình là người đi an ủi người khác, cũng như ngay cả khi có bao chuyện xảy ra, bố mẹ mình giấu, bạn bè đa số k biết... Mình vẫn là đứa đi động viên mấy đứa e cũng trong tình trạng thất tình. Nhưng có phải vì bản thân luôn bắt mình mạnh mẽ, nên cái bó buộc đó nó làm mình dễ bùng nổ hơn cả những người yếu đuối khác...
    Mình mất chỗ dựa của khi đang trong giai đoạn khủng hoảng của nhiều phương diện. Cái nguyên nhân của việc làm mất tình yêu thì nó cũng chẳng đơn giản chỉ là do người này tồi hay người kia k phải. Nó đủ phức tạp để chia tay mà vẫn thấy k hiểu vì sao k có một kết thúc khác cho giai đoạn này. Chưa thể hết yêu n yêu tiếp k đc. Chỉ có thể nói là bế tắc.
    Nhưng đúng là, có bao giờ cùng một lúc, bạn mất quá nhiều thứ bên cạnh TY mà cộng gộp lại, nó gần như là toàn bộ thế giới của bạn, tương lai của bạn, niềm tin của bạn, sức mạnh của bạn... Khi đó bạn sẽ hiểu tại sao ng ta lại cho mình cái ý nghĩ về cái chết.
    Và tại sao các bạn cũng lên diễn đàn như mình để làm gì, giải tỏa, thế thôi.

Chia sẻ trang này