1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ích kỷ lắm không, nếu em chọn cái chết?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi billiethekid, 14/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gago

    gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mục đích viết lên
    Chỉ là để giải tỏa thôi mà.
    CHỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, thoáng qua rồi vài ngày sẽ tỉnh lại thôi mà
  3. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Hèn à, quyền được chết là quyền tự quyết cao nhất của con người
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy.!mới đây đó thui,,bên Italia kìa,,,1 cô gái sống cuộc sống thực vật bao năm,,giờ mới được thông qua hiến pháp cho phép 1 người được quyền chết nhân đạo đó thôi...
    Chết là quyền lợi của con người
    Nhưng đó là dành cho những người sống thực vật,,hay sống mà như đã chết rồi
    Còn bạn.?chết chi sớm,,,sống đi,,mình khuyên bạn đấy
    Đừng bồng bột quá hoá khổ người thân
  5. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chữ "tự quyết" à
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chết thì dễ, sống mới là khó!!!
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Nói thì hay, làm mới khó
  8. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán,thất vọng,hụt hẫng nếu ngồi tính thì tớ ko biết nếm qua cảm giác đó bao nhiêu lần trong 26 năm rồi ,nhưng chưa bao giờ từ chết loé lên chứ chả nói là nghĩ nhá .Sống tât nhiên là cần phải có tình yêu ,nhưng đầu óc chỉ nghĩ đc đến thế thì sống tốn cơm gạo quá
  9. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Năm 17 tuổi mình đã uống thuốc ngủ tự tử 1 lần. Hồi đấy đi lang thang bao nhiêu hiệu thuốc ở Hà nội mới mua được 3 vỉ thuốc ngủ, về nhà uống thuốc rồi leo lên giường nằm. Cái cảm giác lúc đấy không biết nói sao, chỉ biết là thuốc ngấm nhanh lắm, dạ dày co bóp mạnh, quặn thắt lại và mình thì cứ chìm dần chìm dần. May quá hôm đấy trời mưa to, bố mình định lên phòng nhắc mình đóng cửa sổ không mưa hắt, nhìn thấy mình trông có vẻ bất thường (bố mẹ mình là bác sỹ mà ), khám sơ qua và thấy mấy vỉ thuốc ngủ mình để trên bàn phấn, thế là bế thốc mình đi cấp cứu.
    Lúc mình tỉnh bố mẹ cũng chả mắng câu nào đâu nhưng tự thấy mình thật là ngu ngốc. Nằm trên giường bệnh tự xỉ vả bản thân và thấy cái rèm cửa sổ ở chỗ mình nằm nó hắt tí ánh nắng vào, thò tay vén rèm ra và bỗng nhiên thấy yêu đời lạ . Thấy tất cả những đau khổ mình vừa trải qua thật không đáng để chết. Từ lần đó không bao giờ nghĩ tới tự tử nữa thậm chí là rất sợ chết

    [nick]
    Được FuomMe sửa chữa / chuyển vào 02:41 ngày 21/02/2009
  10. thieubinh2

    thieubinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tốt, cố gắng phát huy, thử thêm mấy lần nữa sẽ càng yêu đời hơn đấy.

Chia sẻ trang này