1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kẻ theo "..." bỏ cuộc chơi!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi nhoclauca, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nó nói đúng đó
    Có một điều mọi người chưa biết.
    Đó là Looking vẫn chưa gặp mặt "chồng tương lai" của mình.
    Bố mẹ Looking cũng ko quá ép chuyện này, chỉ có điều từ chối phải có lý do chính đáng.
    Vì dụ, "chồng tương lai" có điểm nào ko tốt (mà nghe hợp lý, có thể thuyết phục được) hoặc Looking đã có người yêu (nhưng giờ chưa có).
    Nói chung sự việc có thể kiểm soát được trong thời gian này. Còn sau nữa thì chưa rõ
    Chẳng còn gì
     
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    có cần người đóng vai người yêu không?À mà nói là chưa gặp phài không?Thế thì phải gặp thử đi,biết đâu gặp rồi thì ba mẹ ngăn cảng cũng không được đó.....ke ke ke
    Suốt đời này tôi chỉ hận một người
    Mà người tôi hận là người tôi yêu
  3. huywin2000

    huywin2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hìhì xin lỗi bác nhé..tui đăng kí trước rùi..và kết quả của cuộc gặp mặt hai bác ấy..chắc tui ko cần nói bác cũng biết phải ko??..thành công mỹ mãn..
     


    không sợ trời , không sợ đất , chỉ sợ không có người để  ta yêu..
     
    anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc..biết làm gì cho em khi ko gần em...

Chia sẻ trang này