1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ tớ là tớ đoán ra rồi , nhưng mà không nói cho mọi người đoán tiếp . Nhanh thế sao bạn hiền . [:D]


    Mai khong kha len duoc !!!
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hơ...thèng ku này sao tự tin thế nhể? Nó cứ làm như nó biết thật ko bằng. Lắm chiện
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 
  3. hero_for_hire

    hero_for_hire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Hik,box gà tệ nạn quá,em té đây,hik,sợ quá đi mất,trong này có cả cái gọi là tú ông như bác tru béo à
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Này ăn nói cẩn thận nhá....Cẩn thận cả chuồng xông vào mổ nhà chú Póc póc 4 chiều ...cho chú một tay vốc răng một tay vốc máu..Răng môi lẫn lộn bgiờ
  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0
    tóm lại à ai tự xích mình thế???
    hơhơ. sẽp Zim có gì thông báo thế ạ.
    Luôn tin vào chính bản thân mình .
     PAM
     
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Một sự ra đi thật đáng tiếc . Chậc . Đúng rồi , người ta có lứa có thì mà . Ai ép được đâu .
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Liệu có nothing gonna change my love for U không ?
    Chẳng có ai chắc chắn được khi đứng trước tình yêu lắm . Nhiều khi người cũ chưa xong , lại vướng người mới -> không biết đâu mà lần . Suy nghĩ của những người con gái tuổi này khó hiểu , khó nói lắm . Càng nghĩ thì đúng là càng như vào chong chóng vậy .
    Nhưng rõ ràng không chỉ bạn em , mà em cũng đã gặp những người có tuổi , họ nói rằng không bao giờ muốn truyền đạt lại nghề cho con gái , nhất là những ngành đòi hỏi chuyên môn quá sâu . Con gái đi lấy chồng -> thế là teo rồi . Hết ý kiến .
    Còn những người con gái hay thay đổi thì không nói làm gì rồi . Sếp hiểu em quá rõ mà .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    ông hay bà nào cưới thì cũng nhanh nhanh đê để tụi tôi còn chia tay nào sao cứ dền dứ mãi thế. hay lại sợ không dám cưới nữa rồi nhỉ. chứ cứ thế này mãi câu bài quá.
        
  9. No_one_knows

    No_one_knows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bác sai rồi, tuổi nào cũng vậy. Con gái luôn làm theo những gì mà mình cho là đúng đến 80% còn theo người khác là 20%. Thế nên nếu khó hiểu thì chẳng phải là khó hiểu người con gái ấy mà khó hiểu những gì tác động vào người con gái ấy mà thôi.
    Cái này thì tớ đồng ý, tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào ngành nghề nào cơ (có đủ để kiếm sống, có của ăn của để hay không?). Như những người tớ quen biết thì có đến 4/10 người đi lấy chồng vẫn giữ nghề mà cha ông truyền lại cho.
    Tất cả chỉ quy về một mối: con người thay đổi theo thời thế.
    ~*´¯`*~.(¯`v´¯()¯`v´¯).~*´¯`*~
    Once you give, twice you get
    Nothing is impossible but if U don't dare to do it
    so nothing is possible!
  10. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ vẫn chưa biết là ai để vác "gà công nghiệp" đến giờ nó lại quá rẻ vì cùm ... (tranh thủ cái mà .. )
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là ánh lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!

Chia sẻ trang này