1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi congchuacrazy, 30/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    To 010 : Đúng là có một số ngành như thế thật . Câu nói này là của một ông bác nghiên cứu lâu năm . Ông cũng bực mình khi mấy lần truyền hụt cho mấy con vịt giời . Có lẽ ông cú quá nên hôm nói chuyện với mình đã thổ lộ thẳng thừng như thế . Chứ bình thường ai lại bất lịch sự thế này . Còn cái ngành chỉ để kiếm cơm kiếm gạo nuôi thân thì tớ không muốn đề cập tới , nghề nào-ngành nào mà chẳng có bí quyết riêng của họ , đụng tới thế nào được .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng là đứa nèo lấy chồng thế? Tớ vẫn chẳng biết là ai cả
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  3. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng vậy cứ úp úp mở mở mãi nói huỵch toẹt ra đi xem nào, xem đứa nào mà điên thế lấy chông sớm vậy.
        
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em sẽ lập topic : thiếp mời online (dành cho những thành viên khó liên lạc nhưng vẫn có thể nhận được lời mời) . Vì có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra , cho nên sang năm cũng có thể có vài tên nữa nối đuôi nhau , hừ , biết thế đek nào được .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  5. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được thông báo SẼ CÓ MỘT KẺ NỮA THEO CHỒNG BỎ CUỘC CHƠI VÀO NĂM NAY.Như vậy box ta sẽ mất đi 2 kẻ.Buồn nhở.Giá như được cứ mãi vui bên nhau như thế này.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  6. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Rất may không phải mình hì hì Thế là những ai ấy nhỉ tò mò quá cơ .. cứ thông báo luôn đi mọi người ai cũng sẵn sàng đón nhận và đang chuẩn bị quà rùi mà ....
    Dẫu anh có nghi ngờ! Ngôi sao là&nbsp;ánh&nbsp;lửa! Mặt trời di chuyển chỗ!Chân lý là dối lừa!Nhưng&nbsp;anh chớ nghi ngờ! Tình yêu em anh nhé!
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không có cái gì là vĩnh viễn cả . Đến một mức độ nào đó thì sự vật-hiện tượng sẽ chuyển sang hình thái khác . Nghe triết một tí nhưng lại là biện chứng .
    Tuổi trẻ , ai chẳng mơ đến nó , mong muốn giữ mãi nó . Nhưng rồi cũng phải qua chứ . Bởi trước mặt con người con bao điều khác cần làm , mà tuổi trẻ thì chưa chắc đã giúp ích được gì nhiều .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ chưa theo chồng đã bỏ mình mà đi rồi



    And YOU who though I was just only friend........


  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1

    Mọi người chú ý ,, những kẻ độc thân sẽ là tương lai vận mệnh của hụi
    gà trong vài năm tới , vì rằng sẽ có kẻ theo chồng bỏ cuộ chơi , và cả có kẻ theo vợ bỏ cuộc chơi ,,,,,,,
    ЧУТЬ ЧУТЬ Н. Ч~ТА.ТЬСЯ
    !
  10. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Oài trời ơi , dạo nạy tự nhiên mọi người nhắng hết lên thế nhỉ , chuyện gì đến sẽ đến cơ mà , mà chuyện gì không đến thì là nó chưa đến thôi . Cứ bình tĩnh đi , hồi sau sẽ rõ ...


    Mai khong kha len duoc !!!

Chia sẻ trang này